Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Mất trí nhớ!

Bắt đầu bởi Kỳ Kỳ, Th10 14, 2012, 10:07 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Kỳ Kỳ

Thầy ơi,

Từ năm ngoái, sau lần con bị hôn mê tỉnh lại, con thấy như càng ngày mình càng ít nhớ hơn trước. Những chuyện cũ gần như con chẵng nhớ được gì nhiều hoặc là chuyện hiện tại ít quan tâm là không nhớ tới luôn. Gần đây thì con lại thấy những từ mới hoặc là sự việc mới đối với con nhớ thật là khó khăn. Có từ người ta lập lại nhiều lần vậy mà cũng không thể nào nhớ dễ dàng được. Thậm chí chẵng đọng lại gì cả.

Nếu để lâu chắc ảnh hưởng rất nhiều, Thầy chỉ cho con cách làm thế nào với ạ.
(mà lạ là giấc mơ về anh Vĩ chiều nay thì con chẵng quên chi tiết nào cả).

Con cảm ơn Thầy
"Thân thể thanh tịnh, Linh hồn thanh tịnh, Tâm thanh tịnh thì mới đủ sức giải thoát được"

Tibu

Trích dẫn từ: ti trên Th10 14, 2012, 10:07 AM
Thầy ơi,

Từ năm ngoái, sau lần con bị hôn mê tỉnh lại, con thấy như càng ngày mình càng ít nhớ hơn trước. Những chuyện cũ gần như con chẵng nhớ được gì nhiều hoặc là chuyện hiện tại ít quan tâm là không nhớ tới luôn. Gần đây thì con lại thấy những từ mới hoặc là sự việc mới đối với con nhớ thật là khó khăn. Có từ người ta lập lại nhiều lần vậy mà cũng không thể nào nhớ dễ dàng được. Thậm chí chẵng đọng lại gì cả.

Nếu để lâu chắc ành hưởng rất nhiều, Thầy chỉ cho con cách làm thế nào với ạ.
(mà lạ là giấc mơ về anh Vĩ chiều nay thì con chẵng quên chi tiết nào cả).

Con cảm ơn Thầy
Dùng cách của Phước Nhỏ: Trợn con mắt lên và vào ngay giữa. có khi nó hiện ra cái cục màu trắng. Giử cái cục này càng lâu càng tốt: Trí Thông Minh nó sẽ trở về. ;D ;D ;D

Kỳ Kỳ

#2
Dạ con cảm ơn thầy nhiều, con sẽ làm thiệt luôn bây giờ :) hihi
"Thân thể thanh tịnh, Linh hồn thanh tịnh, Tâm thanh tịnh thì mới đủ sức giải thoát được"

tuephuong5

thưa thầy trợn con mắt nhắm mắt hay mở mắt ,thầy cho con hỏi ngu ngu một chút nha, vì con lúc này củng hay quên quá .con cám ơn thầy...
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 15, 2012, 06:37 AM
thưa thầy trợn con mắt nhắm mắt hay mở mắt ,thầy cho con hỏi ngu ngu một chút nha, vì con lúc này củng hay quên quá .con cám ơn thầy...
Nhắm mắt  ;D ;D ;D

dongkiet

Con cũng đang bị tình trạng này, nhờ câu hỏi của bạn Ti mà con có phương pháp để thực hiện, con cảm ơn Thầy, chú Phước Nhỏ, bạn Ti và TuePhuong5 nhiều lắm lắm ạ...  ;D ;D ;D
"Nguyện đời đời kiếp kiếp được theo Thầy, tắm mình trong Chánh Pháp và thực hiện các hạnh lành.

Nguyện nghe được lời của các chúng hữu tình mong cầu gặp Pháp và thân có được các phương tiện hữu ích để giúp họ được thấy ánh sáng của Pháp và đạt được giải thoát một cách rốt ráo."

haiduong304

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 15, 2012, 07:42 PM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 15, 2012, 06:37 AM
thưa thầy trợn con mắt nhắm mắt hay mở mắt ,thầy cho con hỏi ngu ngu một chút nha, vì con lúc này củng hay quên quá .con cám ơn thầy...
Nhắm mắt  ;D ;D ;D
________________________

Nếu không nhầm thì đây là thầy dạy tịnh độ đây mà  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ." nhắm mắt - nhìn ngang tầm mắt ở giữa - giữ cục tròn tròn càng lâu càng tốt " .
Có đúng thế không thầy . mong thầy chỉ dùm tụi lubu chúng con với
Ăn ngay nói thật - có hiếu với cha mẹ