Thưa chú Tibu, hôm qua con mơ thấy 1 chị tu sĩ, con và chị đó quen nhau trên mạng, rồi chị đó đến nhà con, 2 người trò chuyện với nhau, chị ấy nói chị ở nhị thiền tam thiền giữa giữa đó. Rồi con mơ thấy con đưa lưng cho chị ấy cạo gió, ra gió đỏ chét, rồi chị ấy cạo lên mặt con cũng ra đỏ chét. Con với chị ấy ngủ trên 1 cái chổ ngủ nhỏ, lúc đầu con nằm thẳng chị ấy nằm nghiêng vì không đủ chỗ, lúc sau con đi đâu đó quay trở về thì con nằm nghiêng, chị ấy nằm thẳng, con hơi bực mình, nhưng hình như con nghĩ lại không bực mình nữa, rồi chị ấy nói lúc đầu chị buồn vì con muốn giành chỗ ngủ, nhưng sau đó vui vì con không như thế nữa, rồi về quy tắc 2/5 gì gì đó khi nằm chung. Rồi con mơ thấy chị ấy khóc vì chuyện gia đình...
Giấc mơ này có nhắn nhủ gì cho con không chú Tibu,
Khi còn nằm mơ mà thấy con trai, con gái là tính tham dục vẫn còn.
với chú Tibu cho con hỏi con có cần phải sám hối gì không ạ? Khi nào rảnh thì chú coi dùm con nha chú.

Sám hối là khi mình thấy đề mục nó không thèm ra, hay là nó khó ra.
Sám hối khi bổng nhiên nhớ lại một lỗi gì đó do mình làm ra, và lương tâm nó cắn mình một phát

Sám hối khi mình... vừa đọc kinh sám hối vừa mường tượng một ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh (hoa này nằm ngay đằng trước mặt cách tráng cở 10 cm). Và không hiểu vì lý do gì mà Ông Phật này lại biến mất. Con nên lấy bút chì và đánh đấu ngay chỗ đó. Thông thường là chỗ đó nó nói về cái lỗi mà con đã làm hồi xa xưa nào đó.
Nên nhớ:
Bố Tát Di Lạc hiện nay đang làm sau (6) thời sám hối. Tức là nhiều lắm đó!
Ngài mà còn như vậy! Không lẻ nào mà mình lại không thèm sám hối?
Cuối cùng:
Chính cái sám hối, nó làm cho linh hồn và thể xác hoạt động được đồng bộ với nhau (cả hai cùng tu).