Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi con "Mơ" mà không mơ.  (Đọc 1820 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
le_quang
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: le_quang
vào lúc: 29-10-2012, 12:55 AM

Kính nhờ Thầy!
Hôm qua như thường lệ, con nằm Niệm Phật quán Chấm đỏ, được một lúc con ngũ khi nào không hay, trong giấc mơ con đóng vai chính trong cuộc “hoang lạc” đó…rồi con tỉnh giấc và cảm thấy buồn buồn vì nghĩ công phu tu tập bấy lâu nay chẵn thấy đi vào đâu nên mới có những giấc mơ “trần tục” như thế này chắc là do con chưa bỏ được nghiệp Tà dâm…nghĩ vậy nên con Niệm Phật quán Chấm đỏ tiếp, một lúc sau (lúc này con đang thức không có ngũ) bỗng xuất hiện một ánh sáng màu xanh rất là sáng cỡ bằng cái nón trước mặt con, nó đứng nhìn con, xem chừng như muốn tấn công con và con hiểu nó không thích con làm cái việc mà con đang làm đó là Niệm Phật quán Chấm đỏ. Lúc đó con nghĩ chắc là tâm mình chưa thanh tịnh nên lúc ngũ minh khởi lên Dục vọng rồi năm mơ bậy bạ giờ Tha hóa tự tại nó đến để nhập vào mình đây, con cảm thấy lo sợ và tìm cách đối phó với nó bằng cách liên tục Niệm Phật quán Chấm đỏ và coi như không để ý gì đến nó, có một điều lạ là : bình thường con Quán Chấm đỏ không ra gì nhưng lúc đó con thấy chấm đỏ khá rõ ràng và cái màu xanh kia cũng càng lúc càng sáng lên như chuẩn bị vồ lấy con vậy…độ khoảng 30 phút sau nó từ từ mờ dần, nhỏ dần và biến mất, lúc này cái Chấm đỏ mà con quán có rất nhiều chấm, mỗi chấm mỗi màu nó thưa thớt trôi ngang trước mặt con tựa như một dòng nước vậy. Con vẫn chưa dám mở mắt ra vì con vẫn còn sợ sợ mà chỉ Niệm Phật quán Chấm đỏ tiếp nhưng lúc này thì chấm đỏ mà con Quán nó trở lại khó khăn như bình thường…con cứ nằm như vậy thêm một lúc nữa và bông nhiên con có cảm giác rùng mình sởn gai óc cứ như đang có rất nhiều người xung quanh nhìn con… trước mặt con thay vì một màn màu xám như mọi khi thi bây giờ nó là một đống sạn, sõi nổi lên rất rõ và chi tiết… Con nhớ lời thầy dạy là cứ An trú chánh niệm đằng trước mặt. mãi lâu sau con mới dám mở mắt ….
Thầy cho con hỏi về cái ánh sáng màu xanh đó nguyên nhân sao nó xuất hiện như vậy? có phải nó chính là Tha hóa tự tại không Thầy?  Con cám ơn Thầy!
« Sửa lần cuối: 29-10-2012, 04:47 AM gửi bởi le_quang »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 29-10-2012, 06:48 AM

Kính nhờ Thầy!
Hôm qua như thường lệ, con nằm Niệm Phật quán Chấm đỏ, được một lúc con ngũ khi nào không hay, trong giấc mơ con đóng vai chính trong cuộc “hoang lạc” đó…rồi con tỉnh giấc và cảm thấy buồn buồn vì nghĩ công phu tu tập bấy lâu nay chẵn thấy đi vào đâu nên mới có những giấc mơ “trần tục” như thế này chắc là do con chưa bỏ được nghiệp Tà dâm…nghĩ vậy nên con Niệm Phật quán Chấm đỏ tiếp, một lúc sau (lúc này con đang thức không có ngũ) bỗng xuất hiện một ánh sáng màu xanh rất là sáng cỡ bằng cái nón trước mặt con, nó đứng nhìn con, xem chừng như muốn tấn công con và con hiểu nó không thích con làm cái việc mà con đang làm đó là Niệm Phật quán Chấm đỏ. Lúc đó con nghĩ chắc là tâm mình chưa thanh tịnh nên lúc ngũ minh khởi lên Dục vọng rồi năm mơ bậy bạ giờ Tha hóa tự tại nó đến để nhập vào mình đây, con cảm thấy lo sợ và tìm cách đối phó với nó bằng cách liên tục Niệm Phật quán Chấm đỏ và coi như không để ý gì đến nó, có một điều lạ là : bình thường con Quán Chấm đỏ không ra gì nhưng lúc đó con thấy chấm đỏ khá rõ ràng và cái màu xanh kia cũng càng lúc càng sáng lên như chuẩn bị vồ lấy con vậy…độ khoảng 30 phút sau nó từ từ mờ dần, nhỏ dần và biến mất, lúc này cái Chấm đỏ mà con quán có rất nhiều chấm, mỗi chấm mỗi màu nó thưa thớt trôi ngang trước mặt con tựa như một dòng nước vậy. Con vẫn chưa dám mở mắt ra vì con vẫn còn sợ sợ mà chỉ Niệm Phật quán Chấm đỏ tiếp nhưng lúc này thì chấm đỏ mà con Quán nó trở lại khó khăn như bình thường…con cứ nằm như vậy thêm một lúc nữa và bông nhiên con có cảm giác rùng mình sởn gai óc cứ như đang có rất nhiều người xung quanh nhìn con… trước mặt con thay vì một màn màu xám như mọi khi thi bây giờ nó là một đống sạn, sõi nổi lên rất rõ và chi tiết… Con nhớ lời thầy dạy là cứ An trú chánh niệm đằng trước mặt. mãi lâu sau con mới dám mở mắt ….
Thầy cho con hỏi về cái ánh sáng màu xanh đó nguyên nhân sao nó xuất hiện như vậy? có phải nó chính là Tha hóa tự tại không Thầy?  Con cám ơn Thầy!

Dợt cái này mà nó lại ra cái kia thì đúng là Tha Hoa Tự Tại rồi. Chuyện là nên giữ giới luật và dợt tiếp mà thôi.
Logged
le_quang
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: le_quang
Trả lời #2 vào lúc: 29-10-2012, 07:56 PM

Con cám ơn Thầy!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.009 seconds với 20 câu truy vấn.