Thưa thầy Tibu .
Trước đây em có 1 bệnh dị ứng ngứa rất là khó chịu , trị hoài không hết ,khổ nhất là bị côn trùng đốt ôi chu cha nó ngứa , ngoặt nỗi là muỗi lại khoái thịt của mình mới chết, kiếp trước ân oán gì mà nó đè em ra mà đốt , nên em đến với lớp cảm xạ học để trị bệnh , nhưng em tập cũng không được , có môn đầu tiên là "Rung động thư giãn " , bằng cách là thả lỏng cơ thể và tác ý cho cơ thể tự rung để tăng cường sức miễn dịch , đa số là chỉ vài buổi là họ tập được , sao này em mới biết chắc cũng do lực thế giới vô hình gây ra , bây giờ em đã bỏ tập lâu rồi . Bây giờ kết quả em có được là hay mơ và khi nằm thả lỏng cơ thể thỉnh thoảng chân trái cong lên và duỗi xuống hoặc toàn bộ cơ thể rung lên .
Còn nói về giấc mơ thì tùm lum tùm la , không có ác mộng chỉ giấc mơ về cuộc sống , về nhân vật yêu có ghét có , đôi khi có giấc mơ về tu tập nhớ có quên có . Điều kỳ lạ là bất cứ lúc nào bất cứ đâu mỗi khi nhắm mắt ngủ là mơ , bất cứ tư thế nào , ngay cả ngồi thiền nằm thiền hễ mà thả lỏng Tâm là mơ liền , ngày trước khi học cảm xạ em không có bị như thế , và chỉ mơ khi giấc ngủ không ngon và khi thức giấc đầu rất là khó chịu , còn bây giờ lúc nào cũng mơ mà đầu óc rất thoải mái không khó chịu ,nhiều lúc nằm nhắm mắt 15p mơ chỉ 5p thôi là thấy đầu óc sảng khoái làm việc tốt rồi . Không biết mơ nhiều có phải đời sống tâm linh tăng lên không , vì cuộc sống hiện tại rất tốt không có buồn về cơm áo gạo tiền , tình cảm lăng nhăn , mà sao cứ mơ mộng không rõ nguyên nhân .
Em đã tập " Niệm Phật quán chấm đỏ " cũng được 1 tháng rồi chưa thấy gì cả , bây giờ bệnh dị ứng ngứa cũng bớt nhiều , không biết có phải hiệu ứng tốt do tu tập không , em đang kỳ vọng vào phương pháp của Thầy cao lắm đó . Em chào Thầy