Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thuốc trị tham dục

Bắt đầu bởi TDD, Th7 29, 2011, 03:32 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TDD

Tham dục? ??
Hôm nay, TDD gôm hết can đảm để kể cho ace nghe chuyện về ... một tên tham dục nặng nề :D :D :D

Thưở nhỏ, nó là một đứa bé hiếu động và có trí nhớ tốt. Nó hay kể cho Má nó nghe những chuyện xảy ra chung quanh mà nó nghe được, đặc biệt là những chuyện mà bà con, hàng xóm "nói sau lưng" Má nó :D Có một chuyện nó không kể cho Má nó nghe, mà lại bắt chước hành động của người được bàn tán trong câu chuyện đó.

Vào một ngày, khi nó đang chơi đùa loanh quanh trong nhà, thì nó nghe bà Nội của nó kể với vài người về tật xấu của một người đàn ông mà bà vô tình gặp phải. Vừa kể, bà vừa diễn tả hành động bằng cách dùng bàn tay vuốt vào cánh tay. Ai ngờ đâu, nó hiểu ra và làm theo y chang người đàn ông kia. Rồi cũng từ đây, tâm hồn thơ ngây của nó đã bị tham dục chi phối. Năm ấy nó khoảng 7 hay 8 tuổi, nghĩa là còn chưa đến tuổi dậy thì. Điều mà người lớn không ngờ tới là trẻ em nó cũng có khoái cảm khi bắt chước những hành động đó.

Khi lớn lên, tham dục tiếp tục chi phối nó nặng nề. Nó viêm nhiễm nhiều thói hư, tật xấu ở đời. Nhục dục khiến nó tạo nên những hành động thấp hèn và những toan tính tội lỗi, may cho nó là chưa có ai phát hiện ra nó. Cho đến khi nó gặp Thầy rồi tu tập theo Thầy. Kể từ đây, lương tâm của nó ngày càng mạnh lên, nó thấy ray rứt khi hồi tưởng lại những gì nó đã gây ra. Thầy đã rất vui khi biết nó đã gội rửa và xa lìa mọi ô nhiễm.

Thuốc trị tham dục của nó: (Tổng hợp những bài viết của thầy về tham dục)
http://www.mediafire.com/?khxee0rx4y507qe

Khi nhìn người đẹp thì nó đọc thêm câu này trong đầu:
- Sau làn da là làn mỡ.
http://i621.photobucket.com/albums/tt298/multixshop/Saulndallnm.jpg

Đọc tiếp:
- Sau làn mỡ là xương.
http://i621.photobucket.com/albums/tt298/multixshop/Saulnmlxng.jpg

Thuốc thoa lên... mắt của nó:  
http://www.mediafire.com/?45x4zutaqfeez54  (Chị em yếu tim không nên xem)

Liều dùng: Khi thấy trong người khác lạ thì dùng ngay. Thoa càng nhiều càng tốt, nó xìu xuống ngay tức khắc ;D ;D ;D Thoa càng nhiều thì càng thấm được vô thường ;D ;D ;D


TB: Với sự thoả thuận của tdd, admin đã cắt một vài chỗ nhạy cảm.

Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

LA

Cảm ơn anh về mấy cái ảnh ;D ;D ;D

NguuMaTrau

xem xong chim cò lặng đâu mất hết :o :o :o phải xem về nhà xài mới được. Cảm ơn anh nhiều.  :'( :'( :'(
A.... Di.... Đà.... Phật.... phải cố mà gặp cho được Ổng mới được.

langnghiem

phải thêm cái thuốc đặc trị này mới đủ nè :"Tóm lại: Coi chùng cái tham dục còn đang ngủ ngầm rất là thân mật trong con (em gái mà!).
Kế Hoạch: quán đề mục cho nó ra để tiêu diệt cái tính ngủ ngầm này đi."
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Từ Đại Bi

Trích dẫn từ: tudieude trên Th7 29, 2011, 03:32 AM
Tham dục? ??

Thuốc trị tham dục của nó: (Tổng hợp những bài viết của thầy về tham dục)
http://www.mediafire.com/?khxee0rx4y507qe

Khi nhìn người đẹp thì nó đọc thêm câu này trong đầu:
- Sau làn da là làn mỡ.
http://i621.photobucket.com/albums/tt298/multixshop/Saulndallnm.jpg

Đọc tiếp:
- Sau làn mỡ là xương.
http://i621.photobucket.com/albums/tt298/multixshop/Saulnmlxng.jpg

Thuốc thoa lên... mắt của nó: 
http://www.mediafire.com/?45x4zutaqfeez54  (Chị em yếu tim không nên xem)

Liều dùng: Khi thấy trong người khác lạ thì dùng ngay. Thoa càng nhiều càng tốt, nó xìu xuống ngay tức khắc ;D ;D ;D Thoa càng nhiều thì càng thấm được vô thường ;D ;D ;D
Từ Đại Bi xin được bổ sung vài dòng:
Ngẫm nghĩ xem "nhu cầu" của mình có bình thường không. Nếu thấy mình nặng về tham dục (dục trong chủ đề này được hiểu là nhu cầu sinh lý), thì mình nên suy nghĩ về mặt tiêu cực của nó. Nghĩ như vầy he :D
Thầy có nói là:
- 1 giọt tinh = 30 giọt máu.
- Khi mình hành thiền thì hệ thần kinh vận động, khi nó vận động thì nó sẽ trích ra một tý tinh khí để sử dụng. Vậy, nếu mình "ấy ấy" thì mình sẽ không thiền định được, lý do là ..."hết pin" ;D ;D ;D
- 15 phút thiền định đúng phương pháp thì phước báu bằng chu cấp cho hàng nghìn ngôi chùa. Trong khi 15 phút "ấy ấy" thì mất một mớ ... "pin". Hố hố  ;D ;D ;D

- Danh y Tuệ Tĩnh từ lâu đã đưa ra một bí quyết trường thọ rất nổi tiếng. Bí quyết này được tóm tắt trong hai câu rất dễ nhớ sau :
Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần
Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình.


Như vậy, để có sức khỏe tốt, sống lâu, có "pin" để tu tập thì nên "tiết kiệm sức khỏe" ;D ;D ;D


lengoctao27

Nói hay lắm!Đó mới là Chánh Tư Duy nghe TĐB! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

demen

Thuốc thoa mắt của Tudieude khiếp quá.  :o
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

NgoDao

Dùng phương pháp quán hình này thật là kinh dị quá , tuy là con trai nhưng không thể nào xem được những hình này , mỗi khi xem làm tâm rộng ràng rất khó chịu , đầu ê ê muốn ói . Có 1 lần tôi đi đường chứng kiến tại nạn chết người xảy ra trước mặt máu chảy dầm dề , mà tay chân tôi bủn rủng không sao nhìn trực diện được , tôi nam tính mạnh mẽ chứ không thuộc dạng "ẻo lả ".

Tôi đọc đề tài nói về tham dục đã lâu , và cũng từng có ý định nói rõ " nổi đau thầm kín của mình " , nhưng lại thôi và đến hôm nay thấy đề tài này vẫn còn thu hút nhiều người , không ngại xấu hổ viết ra nhằm chia sẻ ít nhiều kinh nghiệm của tôi .

Nói về dục và nóng tính gia đình tôi có tính di truyền chứ không phải vài trường hợp cá biệt nữa ,ông cố ông sơ ở  bên Tàu đã từng làm quan nên có truyền thông thê thiếp là bình thường , đến đời ông nội đời cha chú anh em ai cũng có máu " 35 và nóng tính " hết , mình cũng không phải ngoại lệ , nên đến tuổi dậy thì , là nhận ra mình không giống như những thanh niên khác , rất ham muốn dục , ngày xưa không có lộ liễu như bây giờ , toàn là " nổi đau thầm kín " ít khi nói ra , hàng tuần đều "tự giải quyết " nhiều lần , nếu không làm vậy không tài nào mà tập trung việc khác được , mà không hiểu sao cơ thể rất mãnh liệt , rất khó chịu , may mắn tâm hiền và nhát gái nên chưa gây ra lỗi lầm đáng tiếc nào , chứ cha chú anh em bây giờ "nổi tiếng"   ai cũng biết đã gây ra nhiều lỗi lầm .

Đến khi lập gia đình thì tính dục cũng không giảm mấy , trong đầu lúc nào cũng có tư tưởng ăn bánh trả tiền gặp được cơ hội là bung ra liền , và cách đây mấy tháng ngồi suy nghĩ về đạo nên quyết tâm làm người tốt , bắt đầu tôi xóa tất cả hình ảnh nhạy cảm trong máy tính hết , những gì làm tâm tôi vọng động không chú tâm nhìn nữa , nếu lỡ có nhìn thì nhìn tổng quát chứ không chi tiết kỹ và xem như đang xem bức tranh nghệ thuật qua loa vậy thôi , đến nay đã vài tháng rồi tôi không còn ý nghĩ tham dục nữa , còn với vợ khi nào nàng có nhu cầu " nghiên cứu" , và tôi thấy "cấp bách lắm " thì mới nghiên cứu còn không lảng tránh chuyện khác , mặc dù em nó còn sử dụng rất tốt, chứ không phải bệnh hay "liệt" gì cả , khi cần là ok liền ,  bao giờ vợ cũng " oh yeah" . Tôi nghĩa chắc mọi chuyện do tâm mà ra .

Trước đây ngồi ăn uống với bạn bè gặp mấy em phục vụ là tôi luôn cao hứng nói bậy , còn bây giờ câm như hến , tôi đã là 1 con người khác , sau khi gặp hoasentrenda tôi quyết tâm hơn nữa , cho tới thời điểm này sự tu hành của tôi chưa ra gì cả chỉ có tâm là chuyển biến ít, vợ tôi từng nói sao anh thay đổi nhanh thế , anh nghe "người ta" nói có đúng không , tôi trả lời " có thể mình gặp Bồ Tát rồi em " . Tôi nói miết thì nàng cũng tin đuoợc khoảng 50% thấy có tập theo đề mục của tôi mà chưa chịu xin đề mục chính thức cho mình .

Tuy đọc trên diễn đàn tôi cũng không biết được sự thật như thế nào , chỉ biết dùng trí để mà xét , và để chứng minh sự thật thì chỉ có dợt và dợt , tôi cũng chí có 1 quyết tâm + 1 niềm tin , nếu như một ngày nào đó phát hiện những gì trên hoasentrenda nói sai sự thật lúc đó niềm tin lung lai thì mới bỏ tập , còn không thì tu hành tới khi nào thành tựu mới thôi .

Những gì trình bày trên đây là sự thật , nếu có vi phạm diễn đàn thì xin admin cứ xóa . Thật tội lỗi và xấu hổ . Nam Mô A Di Đà Phật .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

tuephuong5

Đúng như vậy chúng ta là một người hữu phước ,đã gặp được bồ tát giữa cỏi ta bà mà phật tổ còn phải e dè khi truyền pháp ngài phải nói đi nói lại :khó quá ,khó quá , khó quá.Nhờ thầy mỗi lần tui nổi nóng là muốn ăn thua đủ với người ta nay tui đã biết suy ngẩm ,sai trái của mình và thầm sám hối với đối tượng nếu mắc cở lhông dám nói thẳng và nguyện sẽ tìm mọi cách sửa chửa sai lầm,thầy không cần mình khen nhưng đây là nhận biết của chính con người phàm phu của mình ,thói hư tật xấu mình nhiều lắm nay nếu không có thầy chắc không bao giờ mình nhận ra lúc nào mình củng tìm mọi cách đổ lổi cho người khác còn mình lúc nào củng đúng ,mặc dù chưa hết hẳn nhưng mình vẩn cố giắng và cố giắng ,vài dòng chia sẽ với ace chúng ta  đã gặp bồ tát phải cố giắng thôi,ADIĐAPHẬT.
           NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .