Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Vài Lời Gởi Tới Ông: Tha Hóa Tự Tại

Bắt đầu bởi Le Le, Th11 13, 2012, 09:11 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Le Le

Sau khi mình đăng bài này ở mục: Đàm Luận Phật Pháp > Hoa Thơm Cỏ Lạ > Thưa ông-bác-cô-chú,anh chị cho nghiepchuong hỏi?

Trích dẫnMình xin lẽo đẽo theo sau:
Trích dẫn
Mẹ con 54 tuổi có hiện tượng lên đồng từ 20-30 năm về trước và lên đồng thường xuyên từ 10 năm trở lại đây.Hiện tại mẹ con đang tu theo pháp của thầy niệm phật tịnh độ quán chấm đỏ.Con đã nhờ Nhí độ cho những vong linh,tha hóa tự tại theo mẹ con,và mẹ đã đeo còng lưỡng kim được Nhí xù xì rồi.Bị xuất nhập lâu năm như vậy thì bị bệnh thường xuyên và nặng là chuyện bình thường.

Trích dẫnCái này bạn nhận xét đúng rồi đấy, với ngần ấy thời gian chơi với THTT, thì chuyện ốm bệnh như vậy là hiển nhiên. Cái này chỉ những ai đã qua thì mới hiểu chứ những vị còn đang chơi với người ta thì sẽ không nhận ra được đâu. Mong là có những vị còn đang thắc mắc thật - giả có thể nhìn thấy trường hợp điển hình này .

Trích dẫnĐây rõ ràng là lời nhắn của TLH tới những vị đang chơi với THTT hãy tỉnh ngộ mà quay về với Chánh Pháp, một lòng mà thật sự Sám Hối.
Cho dù cái Chùa này nó không có cửa, nhưng lúc nào nó cũng có Hộ Pháp bảo vệ. Mong các vị nào đã từng bị Admin cấm cửa, xóa Nick chát, thì xin hãy một lòng Sám Hối.
Cho dù các vị có thay hình, biến dạng, đổi bao nhiêu cái Nick chát, thì nó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài che đậy cái mục ruỗng ở bên trong.
Cảm Ơn nghiepchuong đã hỏi một câu hỏi đúng thời điểm hiện nay, tặng cho nghiepchuong ba cái răng cửa ;D ;D ;D


Thì mình vừa nhận được email của NGUDAI:

Trích dẫn;D ;D  ;D ku có bít tui có bao nhâu gmail yahoo???  ;D ;D ;D   
  :o  ::) :o ::) :o   

Ông NGUDAI hay là HOASEN9 hay là TUNGUYÊNCON, hay là gì gì đó, mà tụi tui đây biết được liền, qua cái cách hành văn vừa khoe khoan vừa khoát lác, vừa đầu độc ACE trên Đạo Tràng, hướng ACE trên này vào những chỗ mà ông cho là có thể 'tu' và 'giải thoát' theo cách hiểu nông cạn và thiển cận của ông.
Nhưng ở Đời và cũng giống như ở trong Đạo nó đâu có dễ dàng cho tui ông như vậy:
Ở đâu có những người như tụi ông phá hoại là ở đó sẽ có những người như tụi tui, sẵng sàng chết để bảo vệ Chánh Pháp đến cùng.

Tui nói rồi:
Trích dẫnCho dù các vị có thay hình, biến dạng, đổi bao nhiêu cái Nick chát, thì nó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài che đậy cái mục ruỗng ở bên trong.
Ông có ngon thì ông gởi thẳng email tới tui nè, ông đừng có chơi ông già bằng cách là ông gởi lên Đạo Tràng những rác rưởi của ông, khiến ổng hàng ngày phải đọc những thứ đó.

Tui không hy vọng rằng ông đọc những lời này mà chịu rút lui đâu. Vậy đi nha.
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.