Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: giấc mơ và hộ thân  (Đọc 2619 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ho phomai
Thành viên


Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ho phomai
vào lúc: 21-12-2009, 08:41 PM

con chào Chú!

Chú ơi tối hôm qua con nằm mơ thấy mình đang ở trong một ngôi nhà lạ lắm nhưng rất sáng sủa và khang trang, con đi ngang bàn thờ nhà đó thì thấy một bà già rất đẹp lão, con hỏi bà tên gì và ở đây lâu chưa, bà trả lời đã ở đây lâu rồi, con hỏi Bà có muốn đi chơi không, có một chổ của Ông Phật A Di Đà đẹp và vui lắm, bà nói bà không biết, bà hãy nói với cô con gái một tiếng đi vì có thể bà thấy vui và không chịu về luôn đó, khi con đang nói chuyện với bà thì con thấy mình mệt dễ sợ nói không nổi nữa, khi nhìn chung quanh nhà thì lại thấy có mấy người đàn ông mặc áo bào hồi xưa giống như mấy ông quan, con nghĩ con sẽ lên hoasentrenda để nhờ Nhí độ tử cho cả cửu huyển thất tổ luôn  .....
Chú ơi có phải do mình trước khi ngủ hộ thân không kỹ nên khi ngủ mình mới thấy lung tung như vậy không ạ
nếu như có những người như vậy thì hpm mong Nhí độ cho họ dùm hpm nhé. hpm cám ơn Nhí. mến
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 22-12-2009, 08:17 AM

con chào Chú!

Chú ơi tối hôm qua con nằm mơ thấy mình đang ở trong một ngôi nhà lạ lắm nhưng rất sáng sủa và khang trang, con đi ngang bàn thờ nhà đó thì thấy một bà già rất đẹp lão, con hỏi bà tên gì và ở đây lâu chưa, bà trả lời đã ở đây lâu rồi, con hỏi Bà có muốn đi chơi không, có một chổ của Ông Phật A Di Đà đẹp và vui lắm, bà nói bà không biết, bà hãy nói với cô con gái một tiếng đi vì có thể bà thấy vui và không chịu về luôn đó, khi con đang nói chuyện với bà thì con thấy mình mệt dễ sợ nói không nổi nữa, khi nhìn chung quanh nhà thì lại thấy có mấy người đàn ông mặc áo bào hồi xưa giống như mấy ông quan, con nghĩ con sẽ lên hoasentrenda để nhờ Nhí độ tử cho cả cửu huyển thất tổ luôn  .....
Chú ơi có phải do mình trước khi ngủ hộ thân không kỹ nên khi ngủ mình mới thấy lung tung như vậy không ạ
nếu như có những người như vậy thì hpm mong Nhí độ cho họ dùm hpm nhé. hpm cám ơn Nhí. mến
Linh tính của ho phomai trúng đến 100%. Khi mình đi chung với Ma thì ít có vấn đề! Ý tibu là khi mình tu hành còn dở thì "không việc gi xảy ra". Nhưng khi leo lên được trình độ "trên trung bình" thì lại có vấn đề!

Trong chuyện Tề Thiên, ai cũng biết là yêu quái mê thịt Tam Tạng lắm!

Trong thực tế tu hành thì yêu quái nó cũng mê thịt người tu hành.  Xí quên, họ không mê ... thịt đâu, nhưng mà họ lại mê "Khí Lực". Lý do là ai cũng cần năng lượng để mà có thể làm này, làm nọ được.

Tất nhiên cách chính là: Tự mình làm ra.
Cách tà là: Ăn cắp của người khác.

Vì lý do đó mà các Tổ, Thầy mới làm ra cách "Hộ Thân".

Cảnh giới mà con vào là Tha Hoá Tự Tại đó.
Nó là một trở ngại khi không có màn tivi để mà nhìn cho ra "Bà Già" là Tha Hóa Tự Tại. Y như trong truyện: Ông Tề nhìn bà gia ra là yêu quái trá hình.

Như con thấy màn tivi, thật ra nó cũng cần thiết khi mình tự nhiên đối diện trước những cảnh giới.

Chú nghĩ là: Đây chỉ là một lý do để con tập màn tivi cho nó ... chuyên nghiệp hơn mà thôi. Chớ chẳng phải là con bị Tha Hoá nó theo.

Hộ thân một phát trước khi đi ngủ
Hộ thân một phát trước khi thức dậy.
Chú hay làm như vậy lắm.
Hết
Logged
ho phomai
Thành viên


Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ho phomai
Trả lời #2 vào lúc: 22-12-2009, 10:14 AM

Dạ, con cám ơn Chú nhiều nhiều......  Smiley
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 25-02-2013, 11:45 PM

con chào Chú!

Chú ơi tối hôm qua con nằm mơ thấy mình đang ở trong một ngôi nhà lạ lắm nhưng rất sáng sủa và khang trang, con đi ngang bàn thờ nhà đó thì thấy một bà già rất đẹp lão, con hỏi bà tên gì và ở đây lâu chưa, bà trả lời đã ở đây lâu rồi, con hỏi Bà có muốn đi chơi không, có một chổ của Ông Phật A Di Đà đẹp và vui lắm, bà nói bà không biết, bà hãy nói với cô con gái một tiếng đi vì có thể bà thấy vui và không chịu về luôn đó, khi con đang nói chuyện với bà thì con thấy mình mệt dễ sợ nói không nổi nữa, khi nhìn chung quanh nhà thì lại thấy có mấy người đàn ông mặc áo bào hồi xưa giống như mấy ông quan, con nghĩ con sẽ lên hoasentrenda để nhờ Nhí độ tử cho cả cửu huyển thất tổ luôn  .....
Chú ơi có phải do mình trước khi ngủ hộ thân không kỹ nên khi ngủ mình mới thấy lung tung như vậy không ạ
nếu như có những người như vậy thì hpm mong Nhí độ cho họ dùm hpm nhé. hpm cám ơn Nhí. mến
Linh tính của ho phomai trúng đến 100%. Khi mình đi chung với Ma thì ít có vấn đề! Ý tibu là khi mình tu hành còn dở thì "không việc gi xảy ra". Nhưng khi leo lên được trình độ "trên trung bình" thì lại có vấn đề!

Trong chuyện Tề Thiên, ai cũng biết là yêu quái mê thịt Tam Tạng lắm!

Trong thực tế tu hành thì yêu quái nó cũng mê thịt người tu hành.  Xí quên, họ không mê ... thịt đâu, nhưng mà họ lại mê "Khí Lực". Lý do là ai cũng cần năng lượng để mà có thể làm này, làm nọ được.

Tất nhiên cách chính là: Tự mình làm ra.
Cách tà là: Ăn cắp của người khác.

Vì lý do đó mà các Tổ, Thầy mới làm ra cách "Hộ Thân".

Cảnh giới mà con vào là Tha Hoá Tự Tại đó.
Nó là một trở ngại khi không có màn tivi để mà nhìn cho ra "Bà Già" là Tha Hóa Tự Tại. Y như trong truyện: Ông Tề nhìn bà gia ra là yêu quái trá hình.

Như con thấy màn tivi, thật ra nó cũng cần thiết khi mình tự nhiên đối diện trước những cảnh giới.

Chú nghĩ là: Đây chỉ là một lý do để con tập màn tivi cho nó ... chuyên nghiệp hơn mà thôi. Chớ chẳng phải là con bị Tha Hoá nó theo.

Hộ thân một phát trước khi đi ngủ
Hộ thân một phát trước khi thức dậy.
Chú hay làm như vậy lắm.
Hết
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.088 seconds với 20 câu truy vấn.