Vài hàng chia sẽ với Thầy và các bạn,
Mấy ngày trước con có chuyện phải suy nghĩ rất nhiều, cho nên tối hôm qua sau khi ngũ được một chút, thức dậy nằm quán chấm đỏ lúc ra lúc không, mà lúc ra được thì rất mờ và không giữ được. Con mới chợt nhớ bài viết của lá chuối:
Tu Bằng Cả Trái Tim
link:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4488.400Con mới mở lòng ra để quán chấm đỏ xem đề mục có rõ hơn không, được 1 chút thì trong tầm nhìn đen thui có 2 chấm sáng gần nhau giống 2 con mắt nhỏ và sau đó có mùi hôi (giống nước cống), quay qua trái / phải cũng có mùi. Con nghĩ không ổn rồi và niệm câu Om mani padme hum 2 lần (trong tâm và tiếng nhỏ) thì im lặng và không còn mùi hôi. Con lại quán chấm đỏ và lim dim ngũ tiếp, một lát sau lại có thoảng qua mùi hôi, con vừa quán chấm đỏ vừa niệm A di đà Phật rồi ngũ luôn đến sáng.
Sau đó nghiệm lại thì do suy nghĩ lung tung làm mình mất lực quá chừng, đề mục chập chờn, đã vậy còn mời gọi nữa chứ. Rút kinh nghiệm phải vui lên, kiểm soát tư tưởng lại và tập đều đều.
mq