Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuột, kiến, gián  (Đọc 3515 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
unname
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: unname
vào lúc: 02-03-2010, 10:49 AM

Chú Tibu ơi, dạo này nhà con có nhiều thành viên mới lạ, mấy anh bạn Tí sau tết trở nên đông lên một cách đáng kể. Lúc trước khi tập công phu thì chúng nó đã tiêu đời với con lâu rùi, nhưng bi giờ lại không muốn sát sinh một tẹo nào cả. Chú có cách nào đuổi mấy anh bạn đó đi mà không đụng phải nghiệp sát sinh không ạ.
Con dọn dẹp nhà cửa rất chu đáo, sạch sẽ rùi mà mấy bạn cứ vào nhà con hoài thôi.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #1 vào lúc: 03-03-2010, 06:56 PM

Chuột, gián, kiến.
Nơi nào có thức ăn rơi vãi thì có các bạn này. Nhện thì giăng tơ kiếm kiếm thức ăn côn trùng.
Giử chỗ ở cho sạch sẽ thì sẽ ít bị mấy bạn này chiếu cố.

Làm thêm.
Bạn có thể sau thời công phu xù xì: ở đây có tui tu hành xin mấy vị đi ra ngoài nhà. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành cho tất cả đều được giải thoát.

Trigia cũng làm theo kiểu này nhưng vì tâm lực chưa ngon lành nên chỉ bớt đi.
Hay có khi đi ra rồi lại đi dô.
Tứ Thiền mà 1 cái là nhà vắng như chùa bà đanh liền  Grin
Logged
unname
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: unname
Trả lời #2 vào lúc: 03-03-2010, 08:47 PM

"Vạn vật đồng nhất thể". Nghĩ thương cho kiếp sống của chúng nên chẳng thấy phiền hà khi chúng ghé chơi và xả bẩn trong phòng. Nhìn vào đây mình lại thấy được một bài học hay về cái chấp tướng. Thấy con gì dễ thương, ví dụ như con chó xù con thì thích bồng,thích ôm nó vào lòng. Thấy con chó bị ghẻ thì không thèm chơi với nó nữa. Thầy chuột với gián là "coi chừng pà nha con" Grin

Đọc câu này thấm gì đâu luôn á, tỉnh người hẳn ra. Xin đa tạ tutieude đã chỉ dẫn, tự nhiên thấy mình còn vô minh quá chừng luôn
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #3 vào lúc: 15-11-2012, 07:02 PM

     Nhà nghiepchuong chuột có,kiến có,gián có,nhện có,muỗi có và những sinh vật bé xí nghiepchuong hông có biết tên nó là gì.
     Chán nhất là lũ kiến đen,mặc dù đã vệ sinh sạch sẽ rồi lũ bạn cũng cứ mò vào,chạy lung tung trên nền nhà khó mà tránh dẫm trúng,không biết bữa giờ nghiepchuong vô tình dẫm trúng bao nhiêu con rồi nữa.
     Rồi mấy con muỗi,mấy con sinh vật nhỏ lạ cứ bu bu,nhiều lúc chỉ phũi nhẹ ý là để chúng bay đi mà vô tình làm chúng đứt chân đứt tay quẹo lưng,cũng có lúc nghiepchuong ngứa quá lỡ tay đập chết,ôi chời hối hận,tự vấn lương tâm "mình tu rồi sao ác vậy trời".
    Bây giờ chỉ biết nếu lỡ tay đập hay dẫm chết lũ bạn thì cứ hồi hướng đại thôi,mặc dù không biết tâm lực xì ke của mình thì lũ bạn có lên được cõi cao hơn hay không.Thôi đành hẹn khi lên được tam thiền,tứ thiền nghiepchuong sẽ hồi hướng cho những chúng hữu tình do mình cố ý giết hại trước đây và vô tình mà giết hại sau này.
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........
    diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............
    daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........
    phattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt............!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.032 seconds với 20 câu truy vấn.