Thông thường ngày nào con cũng mơ , mơ những giắc mơ ngắn thôi mà nhiều lần , sáng ra thường nhớ không rõ lắm . Nhưng hôm nay mơ 1 giấc mơ dài như một câu chuyện .
Trong giấc mơ con là sinh viên của trường đại học , hôm đó đang đứng trước cổng trường và đứng bên cạnh chiếc xe đạp của mình , một lúc thì phát hiện chiếc xe đạp bị mất 2 cái bàn đạp , phát hiện 1 thanh niên lấy của mình nhưng không có bằng chứng , nên đứng cự cãi một hồi thì có vài thanh niên đến nữa , hình như cùng phe với thanh niên kia , nên con hơi sợ trong đầy nảy ý nghĩa mình giả bộ gọi ai đó đến hổ trợ , liền cầm điện thoại gọi lớn cố tình cho mấy người kia nghe thấy mà sợ : " gọi tới cho tôi 2 người cầm theo 2 cây mã tấu luôn " mấy thanh niên nghe thấy nhưng chẳng thấy ai sợ cả , trong đó có 1 người cầm điện thoại gọi ai đó , nên con hơi hoảng sợ và trong đầu nghĩ kiểu này chắc chết rồi mình chỉ giả bộ thôi , chẳng lẻ nó gọi điện kêu người tới chơi thiệt . Sau đó con vào trường gọi hiệu trưởng hay người quản lý gì đó ra giải quyết , khi đi ra thì chiếc xe đạp không còn ở đó nữa nên hiệu trưởng nói không còn sao giải quyết nên bỏ đi vô trường . Nên con tự đi tìm chiếc xe đạp của con , và con thấy nó nằm trong một bãi giữ xe và cũng thấy người gởi xe luôn nhưng chỉ thấy cái lưng do người này đang đi và lưng hướng vào mặt , không hiểu sao lúc đó không chạy theo để bắt quả tang mà chỉ lấy xe đạp về . Sau đó kêu hiệu trưởng ra giải guyết , hiệu trưởng kiểm xét từng người một của nhóm thanh niên để tìm xem có thẻ gởi xe không , để bắt quả tang nhưng không tìm thấy , sau đó con đến hỏi người giữ xe xem có nhận biết những người này có gởi xe ở đây không ,người giữ xe sợ liên lụy nên từ chối không trả lời . Một lúc sao có bảo vệ hoặc ... ... gi đó đến hỏi , không đến để đều tra mà có ý bênh vực mấy người kia , sau đó tới lượt người giữ xe cũng có ý bênh mấy người kia , lại xuất hiện thêm một người nữa thấy quen mà không biết ở đâu cũng có ý bênh vực mấy người kia nữa . Trong đầu con nghĩa chẳng lẽ họ làm như thế để tương kế tựu kế để dụ mấy thanh niên kia sụp bẫy , sau đó con nảy sinh ý là sẽ dùng kế để mấy thanh niên kia tự nhận lỗi . Tuy có suy nghĩa vậy nhưng không hiểu sao không có bày kế , mà tự nói mấy người kia làm việc quan liêu quá không đi điều tra gì hết , làm như thế người dân họ tự giải quyết , sao đó thấy con cầm dao hay cầm gậy gì đó đánh mấy người thanh niên kia , con được một người giúp nữa , con đánh giống có "nghề" thấy đánh trúng mấy thanh niên , còn mấy thanh niên kia không đánh trúng con được , sau đó con cùng một người bạn quăng vũ khí mà bỏ chạy , tới đây con tỉnh giấc . ( con tỉnh giấc do đứa nhỏ ngủ cùng con làm ồn ) sao đó ngủ lại có 1 giấc mơ khác nữa nhưng ngắn thôi .
Xin Thầy lý giải dùm con giấc mơ này . Con hỏi thêm một câu nữa là vì sao ngày nào con cũng mơ và mơ nhiều lần , sáng dậy không có mệt mà tỉnh táo .