Thưa Thầy,
1. Tối ngày 12 tháng 2 bạn con ngủ mơ nhìn thấy điểm đỏ. Sáng ngày 13 tháng 2/2013 bạn con trong lúc niệm Phật quán chấm đỏ lần đầu tiên nhìn thấy một chấm màu vàng kim hình ô van- đường kính 1cm, xung quanh tỏa ra các vòng sóng hình tròn nhưng vòng sóng không khép kín hiện ra mười mấy giay ròi biến mất.Ban con cảm thấy rất vui
2. Sáng ngày 14 tháng 2/2013 không thấy j cả.
3. Sáng ngày 15 tháng 2/2013 bạn con nhìn thấy 1 chấm màu vàng( màu vàng sao trên lá cờ đỏ Việt Nam) hiện ra cũng mười mấy giay. Cảm thấy rất vui( hơn lần đầu) và lập tức gọi đt báo cho con. Và có nói 1 câu: có cảm giác nghiện kiểu tu tập này rồi.
Công vịêc chính là bắt cái tâm của mình vẽ cho ra cái đề mục. khi nó đã vẽ ra được rồi thì mới để ý tới cái vui hay là cái nhẹ nhàng.
Tình hình tu tập của con.
1. trong lúc công phu con tiến vào 1 không gian rộng 3D, có lúc đen có lúc bùi nhùi. Con cố gắng quán ra chấm đỏ nhưng chưa thấy ra. Nhưng khi lúc con quán 2D thì có lúc chấm đỏ lại hiện ra khoang 1s ạ.
2. Sau khi hồi hướng công đứcc tự dưng tay trái con bị tê, tay phải bị mỏi nhừ ạ.
Thầy coi dùm con với ạ. HIhi

Chuyện tê tay thì coi có cái gì nó cấn không?
Nếu không, thì nên xả thiền lại cho đúng cách.
Nếu nằm mà tập thì cũng nên chú ý vào hơi thở trước theo kiểu:
Hít vào, tui biết tui đang hít vào
Thở ra, tui biết tui đang thở ra.
Rồi sau đó mới sinh hoạt bình thường.
==================
Chuyện đề mục xuất hiện ở 2D là hạp rồi đó, cứ thế mà làm.
Dĩ nhiên nó sẽ tiến tới 3D, sau khi nó đã quen.