Thường tối lúc ngủ, trong khoảng giấc ngủ chập chờn, con hay bị các hiện tượng cận định. Thường con hay nghe tiếng nổ, thấy chớp xẹt, nhưng thường xuyên nhất là nghe tiếng thì thầm bên tai. Con hay mặc kệ chúng.
Tối qua, lúc mới vừa chợp mắt, tự nhiên con thấy mình bị đe doạ, tấn công bởi một "con" gì đó. Nó đen đen, mắt sáng và rất hung dữ. Nó và bạn của nó uy hiếp con, nói lời hăm doạ : " mày sẽ...tao sẽ..." (con ko nhớ rõ). Liền sau đó nó tấn công con và con bị nghẹt thở, cứng người. Con dùng hết sức mình vùng ra, biết là mình mơ, con niệm phật như điên nhưng cơ thể con nó cứng ngắc. Rồi ào một cái, nó cử động lại được, nhưng phải trải qua cảm giác khó chịu, giống như mình bị hụt chân.
Con thường xuyên bị đơ người khi ngủ. Có khi vùng dậy, rồi ngủ tiếp rồi lại bị đơ thêm lần nữa.
* Lúc tập VTC nhắm mắt, con cứ có một cảm giác là cái gì đó cản trước mặt con,. Do cảm giác này nên con cứ ngập ngừng khi tập.
Cảm giác này nó kỳ lắm. Có phải vì nghiệp con gây ra không thầy?
Loại trừ nguyên nhân:
1. Gối cao
2. Nằm song song với cái cầu thang, nhất là đưa chân ra về hướng cầu thang.
3. Bận đồ rộng khi ngủ. Đừng có cái gì bó chặt quá.
Về nghe thì thầm bên tai:1. Tránh mơ màng ban ngày, hay vào buổi chiều.
2. Đeo còng lưỡng kim,
3. Hộ thân trước khi ngủ
4. Tập cho ra đề mục và nhớ niệm hỷ lạc
Về cảm giác hụt chân:1. Không nên có tư tưởng thô bạo.
2. Sám hối theo cách của hoasentrenda.