Lúc trước khi tu tập,con có mơ một vài giấc mơ lạ đến bây giờ vẫn còn nhớ,giấc mơ như thật.Đó là 1 hôm ba mẹ đi vắng chỉ còn mình con ngủ trưa,thì mơ thấy 2 ông bà mở cửa nhà vào hỏi "ba mẹ đâu rồi con",thế là con trả lời dạ đi vắng rồi bác,tự nhiên 2 người đó mỉm cười một cách bí hiểm và dưới sàn nhà đột nhiên một cái lỗ to tròn mở ra đen thui dưới đó thì đầy tiếng la hét thất thanh nhưng không thấy người đâu,và có cảm giác con đang bị hut xuống, thì giật mình dậy.nhìn lại chẳng thấy người nào cả.Hồi nhỏ mỗi lần con ngủ dậy tự nhiên con nhìn quanh quẩn trong nhà và có cảm giác đây không phải nhà mình,nhà mình sao lại thế này và cứ khóc miết đến khi có mẹ dỗ cho nín,sau mỗi giấc ngủ đều cảm thấy như thế,đến lớn hơn mấy tuổi mới hết có cảm giác đó.sau đó là nhung giấc mơ hầu như là bay bỗng như chim.trong giấc mơ con sợ nhất là nước,mỗi lần mơ thấy nước thì cứ như bị chết đuối hoặc có ma da kéo xuống.
Gần đây tu tập thì đây là lần đầu tiên con mơ 1 giấc mơ giống như 1 câu chuyện xảy ra trong hai ngày
ngày thứ nhất sau khi điều thân xong và đi ngủ thì mơ thấy mình gặp rất nhiều người bạn thời còn đi học tụ họp lại và có vẻ như đã lâu lắm rồi mới đựoc gặp mặt,cười nói rất vui,và có 1 ông thầy(trước kia dạy toán cho minh) đưa cho tụi mình một bài tập,nhưng ai cung sai giống nhau 1 chỗ thế là thầy đã lấy bài mình ra sửa và chỉ cho các bạn khac,không hiểu sao mình lại rất vui,và có đứa lại hỏi mình muốn quay lại học lai cấp 3 không mặc dù lúc ấy mình biết đã tốt nghiệp cấp 3.tỉnh dậy mình cảm thấy giấc mơ thật quái gỡ,kì kì khó tả,ngày hôm sau mình lại mơ thấy mình bắt đầu đi vào trường,trong lúc đang đứng phân vân không biết có nên đăng kí học lại không thì găp đựoc 1 đứa bạn nó hỏi mình muốn học lại hay sao mà về lại trường,lúc đó mình vẫn đang phân vân không biết có nên học lại không,thì nó giới thiệu cho mình biết nó đang học o lớp dành cho người khuyết tật,tuy là bằng cấp ra trường như nhau nhung co 2 lớp hay 3 gì đó,1 giành cho người khuyết tật,1 dành cho người bình thường,thì nó nói nếu đăng kí học lại mình sẽ vào lớp bình thường,sau đó nó đựoc ngừoi yêu nó gọi đi về,thế là mình đứng ở cổng trường như đang chờ ai đó.lát sau mẹ mình bước từ trường ra và nói mẹ tiếp tục học lên và đã đăng kí vào học,sau đó thì giới thiệu về tiền phòng tiên ăn tiền sinh hoặc và còn phải lao động làm việc trong trường nữa(cái này kì thật đi học mà còn phải lao động làm việc cho trường là sao),thế là mình quyết định mình sẽ dạy lại cho mẹ những kiến thức cấp 3 đó.2 mẹ con đi về.
Giấc mơ không có gì đáng nói,có điều sao nó kì kì lạ lạ làm sao,còn tối hôm vừa qua trong lúc điều thân và chuẩn bị đi ngủ thì mình nhìn thấy 1 màng đen thui ,không có tiếng động gì cả,thay vì mình niệm phật mình lại suy nghĩ tạo nên 1 bản nhạc như thật để cho nó hát và mình nghe thì mình đã tạo được 1 bản nhạc rất hay mình cú nghe nghe và nghe càng nghe càng hay rồi sau đó mình thấy mình đang đi vào 1 vùng đất nào đó vừa đi vừa nghe nhạc và đi trên bờ sông thì thấy 1 thằng bé(thằng này hay xuất hiên trong giất mơ của mình nhưng không biết nó là ai)nó rủ mình xuống câu cá với nó,thì nhạc tắc đi và trong suy nghĩ lại như có ngừoi nói"nó là Ma đó,đừng chơi với nó",thế là mình đi tiếp và mình tự hỏi là mình đi đâu,thì cũng có câu trả lời lun là đang đi về nhà,sau đó mình thấy 1 dãy đoàn ngừoi đang chạy tới và bảo mình tránh qua thì mình đứng sang 1 bên sông nhưng cảm giác lúc đó là đang đi trên không cách mặt nước khá cao,và mình thấy mọi người đang tập gì đó trên sông,mình cũng nhập ngũ với mấy ngừoi đó và luyện tập,và đựoc biết mấy người đó là đồng môn của mình,trong này có 3 người giỏi đó là mình và 2 đứa khác có thể dùng phép thuật muốn bay đứng trên không trung sao cũng đựoc.và mình tỉnh giấc.
còn về tập dợt thì đang rô đa chạy đều đều ngày tập 1-2 lần,chấm đỏ đã thấy nhưng chưa rõ,lúc mình thấy chấm đỏ không hiểu sao mình muốn rõ thì lại chuyển sang dùng mắt để nhìn thế là mất tiêu,còn nhắm mắt lại là thấy ngay chấm đỏ nhưng cứ không biết là đang dùng mắt để nhìn hay dùng ý để nhìn,có phải là nhìn bằng mắt thì mi mắt nó sẽ giật giật và muốn mở mắt,còn nhìn bằng ý thì con mắt nó nằm im?.
Nguyên tắc là làm gì đó thì làm, miễn làm sao mà mình thấy đề mục thôi.
Đừng có đi vào ngõ cụt khi thắc mắc là
thấy bằng mắt hay là bằng ý? Nên tập như Nhí:
khi thấy thì tụi nhỏ nói là "thấy", khi không thấy thì nói là "không thấy" và tụi nhỏ không có đứa nào thắc mắc là khi thấy thì thấy bằng mắt hay là bằng ý.
Tại sao? Vì chưa đủ trình độ tâm linh để phân tích hay là tổng hợp điều được.
Y như ngay lúc này vì chưa có kính hiển vi, thì làm gì mà có thể thấy được vi trùng?