Thưa Thầy, tối hôm qua con mơ, con thấy con đi vào khu vực cấp cứu của một bệnh viện. Y tá, bác sĩ và mọi người đều chạy lăng xăng, hối hả trong công việc cứu người. Con cứ rảo bước hết phòng cấp cứu này đến phòng cấp cứu khác chỉ để quan sát.
Trong một phòng kia, có khoảng 5-6 người đang cấp cứu cho một bệnh nhân. Họ cố gắng hết sức để cứu người kia, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được.
Rồi con đến một phòng kia thấy một người đàn bà da màu đang nằm. Toàn thân bà ta chảy rất nhiều máu, và bác sĩ tuyên bố rằng bà ta đã chết, và đang chờ chuyển xuống khu vực nhà xác. Mọi người đều bỏ đi, nhưng con vẫn cứ đứng đó nhìn bà ta. Rồi con nói vô chi chỗ này để rồi chứng kiến mấy cảnh đau lòng, xót dạ như thế này, thôi mình về cho rồi. Con vừa định quay trở ra, thì thấy mấy ngón tay của bà ấy tự nhiên cử động và sau đó môi bà ta mấp máy như đang muốn nói điều gì. Con vội vàng đi kêu bác sĩ và y tá trở lại để xem bà này. Con không biết sau cùng họ có cứu được người đàn bà này hay không, vì sau đó con thấy con lại tiếp tục đi thơ thẩn qua những phòng cấp cứu khác nữa. Rồi con hết mơ, tỉnh dậy, với nhiều thắc mắc.
Kính nhờ Thầy vui lòng giải dùm con ý nghĩa của giấc mơ này. Con cám ơn Thầy.
Cuộc đời có hai lần cấp cứu:
Cấp cứu thứ nhất:
Là y như phòng cấp cứu họ đang làm. Muốn tham gì thì phải có nghề.
Cấp cứu lần thứ hai:
Cấp cứu người mất máu đó! Họ chết rồi, nhưng họ có thể sống lại! Cái này cũng phải có nghề!
Không có nghề thì cứ đi vòng vòng, chứng kiến chuyện thương tâm mà không làm gì được.