Giấc mơ 1:
Dạ thưa Thầy, hồi bữa con xuống nhà bạn con vài ngày "mần" vài ba hôm, đàm đạo rồi tịnh chung luôn. Cái hôm mà áp phê nhất thì tối đó mơ lạ lắm Thầy, ở đâu không biết con xuất hiện trong cái nơi mà có bàn học đằng trước con có thằng nào ngồi con cũng chả để ý, cái ở đâu ra có cái con gì bự mà toàn là lông vũ rất ư là đẹp bị ... "kẹt cứng" ở cái bàn mà thằng kia nó ngồi, cái tự nhiên trong đầu con nghĩ "Thấy cha, quỷ à" an trú chánh niệm + niệm Phật lẹ mầy, tuy hông ra chấm đỏ mà mở mắt ra thì lông lá bay tứ tán... Dị là sao dị Thầy?
Giấc mơ 2:
Ngày hôm sau mần cũng áp phê lắm, mần xong ngủ thì mơ thấy cảnh "không phải con" tới cái chổ nào mà cũng không rõ nữa như hang núi, mà trong đầu con lại có cái câu chuyện như là Đường tăng thỉnh kinh, thì lạ cái là có cái túi và có ông sư trong cái chùa đó, ổng làm gì đó mà đi ra chổ cái hang/túi và con heo/Trư Bát Giới từ trong bao chạy ra rồi dí cái ông kia chạy vòng vòng vòng hay cái là tên đồng tu con cũng mớ tới cái con heo ngay trong phòng luôn

hổng biết có liên quan gì hông Thầy
