Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Ấn chứng Sám Hối của TrieuTuLong...  (Đọc 9537 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #25 vào lúc: 04-05-2013, 08:23 AM

Trích dẫn
Thôi vậy là chết trieutulong rồi... nhờ mọi người la làng mới phát hiện ra, chắc đúng thiệt là như vậy đó... huhu

Đã lỡ theo mấy ông đó gần cả chục năm rồi... chắc toàn mấy ông THTT dữ dằn lắm nên mới cao cơ như vậy... 10 năm nay trong tai trieutulong lúc nào cũng nghe thứ tiếng giống như tiếng ve kêu, nhiều lúc giống tiếng thác nước hay sóng biển nữa nữa và nó tuông từ trên xuống (tiếng ve kêu thì cứ tưởng là cận định, còn mấy âm thanh kia thì cứ tưởng là tiếng Hải triều âm, Phạm Triều Âm như Kinh Lăng Nghiêm nói...)... bây giờ đang gõ bài mà tai thì vẫn nghe mấy thứ tiếng đó nó có hầu như 24/24 nếu để ý là nghe liền... híc

Lúc trướ theo pháp môn đó (gọi là Nhỉ Căn Viên Thông) con cũng Quán Quang phóng ra trước giữa trán Ajina (phương pháp gần giống Thầy - con đã quán gần chết nhưng may thay chưa ra được ánh sáng, vì cái câu niệm 5 ông con thấy lạnh lạnh và kỳ kỳ không có trong Kinh sách Phật nào hết) và Quán Dòng Âm lưu nữa (thì lại có kết quả ra được mấy thứ Âm lưu đó) nên chắc gặp toàn THTT thứ dữ dằn... mấy ông THTT ui tui sợ mấy ông lắm rồi... 

Xin hỏi bà con cô bác cái tâm mình phải thế nào mới không dính mấy ổng, có phải mình kè kè ông Phật trước trán 24/24 mới né được mấy ổng không, vì cách thiền củ của trieutulong cũng là niệm 5 ông và quán ngay giữa trước trán luôn gần giống cách của Thầy, còn giới luật lúc trước thì phải giữ Ngũ Giới Cấm và trường chay...

Xin Thầy, các Bồ tát Nhí và anh em đạo tràng giúp con thoát khỏi kiếp nạn này!

Namo A-Di-Đà-Phật!
.Phải cố gắng nhiều lắmTTL ơi, "hạ quyết tâm chiến đấu một mất một còn , nếu không thì mình tiêu đời..."
Cố lên TTL !
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #26 vào lúc: 04-05-2013, 08:44 AM

Thôi vậy là chết trieutulong rồi... nhờ mọi người la làng mới phát hiện ra, chắc đúng thiệt là như vậy đó... huhu :'(

Đã lỡ theo mấy ông đó gần cả chục năm rồi... chắc toàn mấy ông THTT dữ dằn lắm nên mới cao cơ như vậy... 10 năm nay trong tai trieutulong lúc nào cũng nghe thứ tiếng giống như tiếng ve kêu, nhiều lúc giống tiếng thác nước hay sóng biển nữa nữa và nó tuông từ trên xuống (tiếng ve kêu thì cứ tưởng là cận định, còn mấy âm thanh kia thì cứ tưởng là tiếng Hải triều âm, Phạm Triều Âm như Kinh Lăng Nghiêm nói...)... bây giờ đang gõ bài mà tai thì vẫn nghe mấy thứ tiếng đó nó có hầu như 24/24 nếu để ý là nghe liền... híc

Lúc trướ theo pháp môn đó (gọi là Nhỉ Căn Viên Thông) con cũng Quán Quang phóng ra trước giữa trán Ajina (phương pháp gần giống Thầy - con đã quán gần chết nhưng may thay chưa ra được ánh sáng, vì cái câu niệm 5 ông con thấy lạnh lạnh và kỳ kỳ không có trong Kinh sách Phật nào hết) và Quán Dòng Âm lưu nữa (thì lại có kết quả ra được mấy thứ Âm lưu đó) nên chắc gặp toàn THTT thứ dữ dằn... mấy ông THTT ui tui sợ mấy ông lắm rồi...  

Xin hỏi bà con cô bác cái tâm mình phải thế nào mới không dính mấy ổng, có phải mình kè kè ông Phật trước
trán 24/24 mới né được mấy ổng không, vì cách thiền củ của trieutulong cũng là niệm 5 ông và quán ngay giữa trước trán luôn gần giống cách của Thầy, còn giới luật lúc trước thì phải giữ Ngũ Giới Cấm và trường chay...

Xin Thầy, các Bồ tát Nhí và anh em đạo tràng giúp con thoát khỏi kiếp nạn này!

Namo A-Di-Đà-Phật!

Thằng này cũng chưa phải là Con Người của TTL. Vậy mới chết chớ. Grin Grin Grin
Nảy giờ ngồi nghĩ mới thấy rằng khi một người mà để cho THTT nhập và điều khiển thì thật là khó mà làm cái gì được hết. Vì mình muốn Tu thì THTT nó tu dùm mình, muốn Sám Hối thì nó Sám hối dùm mình luôn. Muốn viết bài lên D Đ thì nó viết dùm mình luôn. Thật là hết biết.
« Sửa lần cuối: 04-05-2013, 09:26 AM gửi bởi Lê Lê »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #27 vào lúc: 04-05-2013, 09:32 AM

Thôi vậy là chết trieutulong rồi... nhờ mọi người la làng mới phát hiện ra, chắc đúng thiệt là như vậy đó... huhu :'(..
.....  
Xin hỏi bà con cô bác cái tâm mình phải thế nào mới không dính mấy ổng, có phải mình kè kè ông Phật trước
trán 24/24 mới né được mấy ổng không, vì cách thiền củ của trieutulong cũng là niệm 5 ông và quán ngay giữa trước trán luôn gần giống cách của Thầy, còn giới luật lúc trước thì phải giữ Ngũ Giới Cấm và trường chay...
Xin Thầy, các Bồ tát Nhí và anh em đạo tràng giúp con thoát khỏi kiếp nạn này!

Namo A-Di-Đà-Phật!

Thằng này cũng chưa phải là Con Người của TTL. Vậy mới chết chớ. Grin Grin Grin

Cứ như là tụi mình viết cho tụi mình đọc còn Huynh ấy đọc mấy dòng....chơi cho vui vậy đó,
Và bài nào,cũng giống bài nào... Huynh ấy vẫn cứ giữ ý của Huynh ấy ..khúc đầu là sám hối,khúc cuối là..THTT...giồng như Lele nói vậy

Thầy và mọi người đều nói gần cả chục lần  là cách SÁM HỐI của HSTD có ngay trên Đạo Tràng,mà Huynh ấy cứ tối ngày biến tướng ý đó ra Sám hối theo  cách của Huynh ấy...Và Huynh ấy chả đọc gì hêt cả...

Thấy dễ sợ thiệt !

Kính
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #28 vào lúc: 04-05-2013, 05:59 PM

trieutulong hiểu rồi, như vậy trong người trieutulong có thể có tới mấy người lận... híc
Khi trieutulong tu thì mấy người đó cũng tu.

Bây giờ trieutulong sẽ đọc thiệt kỹ, làm thiệt kỹ bài sám hối của Thầy (trước giờ mỗi ngày vẫn làm mà hình như có lúc bị chế chiêu, thay vì sám hối thì đem hình ông Phật ra quán luôn).

Để coi nó bị sao.

Việc nữa là kính nhờ Thầy/các Bồ tát Nhí dọn dẹp cái bàn thờ nhà trieutulong luôn (nhà trieutulong chỉ có 1 bàn thờ thờ Phật thôi):

Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #29 vào lúc: 04-05-2013, 06:37 PM

hihi Grin
 Để cái này lên cao nhất nè, cho nó mạnh hehe  Grin Grin Grin



À mà nè, sau lưng bàn thờ là cái hộp gen thoát nước phải không vậy, nếu đúng vậy thì không tốt cho lắm nên xem lại.
« Sửa lần cuối: 05-05-2013, 12:08 AM gửi bởi Ánh sáng »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #30 vào lúc: 04-05-2013, 10:49 PM

Chotrieutulong góp ý cái hình xíu...

Theo trieutulong toàn bộ cái hình chỉ có 1 màu vàng ròng kể cả tóc, mắt, miệng ông Phật, cái hoasen luôn... duy chỉ có cái viên ngọc trên đảnh đầu ông Phật có màu đỏ và tròn...

Hàng ngày quán hình ông Phật hoài mà không biết tới lúc Ông Phật xuất hiện thiệt thì có ra đúng như vậy hông nữa?!
Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #31 vào lúc: 05-05-2013, 12:14 AM

Chotrieutulong góp ý cái hình xíu...

Theo trieutulong toàn bộ cái hình chỉ có 1 màu vàng ròng kể cả tóc, mắt, miệng ông Phật, cái hoasen luôn... duy chỉ có cái viên ngọc trên đảnh đầu ông Phật có màu đỏ và tròn...

Hàng ngày quán hình ông Phật hoài mà không biết tới lúc Ông Phật xuất hiện thiệt thì có ra đúng như vậy hông nữa?!
Hihi Grin
AS nói cái lý do tặng bức hình này nghe: AS thấy cái bàn thờ của TTL cộng với AS có đọc các bài viết của TTL AS thấy lờ mờ cái không gian tâm thức của TTL thiếu cái trọng tâm nên nó tùm lum lên. Nên AS mới tặng ông bức hình này nó có nhiều cái đặc trưng của hoasentrenda trong đó hihi  Grin.Nếu TTL tự tay đặt nó lên cao nhất, mình hy vọng nhất định thay dổi. Cái hình này đúng ra tôi chưa đưa ra đâu, nếu là người hữu duyên nó mới có tác dụng thật đáng tiếc hihi. AS xin phép gỡ xuống nha  Grin
« Sửa lần cuối: 05-05-2013, 09:03 AM gửi bởi Ánh sáng »
Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #32 vào lúc: 05-05-2013, 12:32 AM

Xin Chào Ánh Sáng !!!

Nhìn hình của Ông Phật Bự mình thấy nó sao sao ah...
Cho phép mình góp ý nghen , ( vì nghe nói tác phẩm mới này sẽ là khuôn mẩu chuẩn về Ngài A Di Đà )  nên  thấy thiếu cái phần nhô lên của 2 bàn chân , cho dù y áo che...nhìn ...thấy ngang ngang sao a. Cái Ấn A Di Đà phải rõ ràng ngón cái và ngón trỏ, ngón giửa, ( hình hiện tại thì thấy như 2 nắm đấm giao nhau.)
Chữ Vạn hình như mượn của Thánh Tăng chứ không phải  của ông  Phật Bự.
Về phần hoa sen nếu có thể cho xin cái đài sen làm chân trụ  ( như hình logo ), để sau này khắc tượng...
Nếu không có đài sen thì làm mờ mờ phân nữa hoa sen, vì bây giờ nhìn Ông Phật ngồi trên hoa sen mô phỏng hình con lật đật, bay lơ lửng thì được, đậu lại lật nhào ngay...
Cuối là phần backgroud mấy chấm trắng ( ánh sáng hình hoa thị ) trang trí nhìn giả lắm trong khi mọi thứ rất thật.

Chỉ là góp ý để hoàn hảo hơn ,nếu thấy có thể được thì chỉnh sửa, vì nguyên bản này có lẽ Thầy đã ra thông số kích thước  hình gương mặt,và chi tiết rồi, nên chỉ là ý kiến để xem xét chứ vuhanp chưa thấy Ông Phật Bự bao giờ....
   Và nếu có thể NÊN thêm nguyên câu đầy từ bi của thầy "................còn tui thì sao cũng được " chèn thay thế địa chỉ web, vì trong logo màu hồng đã có rồi...

Về cơ bản Thầy đã duyệt rồi, nhưng bức cuối cùng hoa lá cành này Thầy chưa duyệt hihi.Thầy đang bận, lại thấy TTL đang cần nên AS đăng đại hehe Grin. Vẽ pháp thân Phật bồ tát rất khó vẽ theo lý thì khô khan mà vẽ theo sự thì xa rời sự thật . Có những cái thấy vậy mà không phải vậy thế mới đau chứ bởi vô minh mà .Chỉ có tivi mới thấy đúng sự thật mà thơi, còn tùy loại tivi nữa...hihi. AS đang tập sự vẽ các Ngài.  Cảm ơn bạn đã góp ý nha  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 05-05-2013, 09:04 AM gửi bởi Ánh sáng »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #33 vào lúc: 05-05-2013, 01:01 AM

Hihi Grin
Mình nói cái lý do tặng bức hình này nghe: Mình thấy cái bàn thờ của TTL cộng với Mình có đọc các bài viết của TTL Mình thấy lờ mờ cái không gian tâm thức của TTL thiếu cái trọng tâm nên nó tùm lum lên. Nên Mình mới tặng ông bức hình này nó có nhiều cái đặc trưng của hoasentrenda trong đó hihi  Grin.Nếu TTL tự tay đặt nó lên cao nhất, mình hy vọng nhất định thay dổi. Cái hình này đúng ra tôi chưa đưa ra đâu, nếu là người hữu duyên nó mới có tác dụng thật đáng tiếc hihi. Tui xin phép gỡ xuống nha  Grin


Cái hình này chính tay Thầy đã đưa lên cho trieutulong sám hối, ngay lần đầu tiên xin tu luôn nè:


Trieutulong thấy có thiền vị lắm á, lúc trước trieutulong quán hàng ngày thì thấy Ông Phật đó luôn luôn bất động im re, làm cái tâm mình chịu im theo, đặc biệt có điều lạ là nhìn vô giữa trán ổng thì nó phát sáng và mình quên đi cái thân thể mình đang làm gì ở đâu luôn... Sao hổng thấy Ánh sáng làm cho giống luôn. Làm theo cái này là trieutulong rinh về để trên bàn thờ Phật luôn á...
« Sửa lần cuối: 05-05-2013, 01:08 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #34 vào lúc: 05-05-2013, 02:13 AM

Bình tâm lại thôi là ổn mà TrieuTuLong! Hì hì lâu lâu lại xuất hiện cơn sóng như TrieuTuLong, có lẽ nhiều bạn trong diễn đang có cơ hội nhìn lại bản thân mình lúc mới vào HSTD  Grin
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #35 vào lúc: 06-05-2013, 06:22 AM

Trích dẫn
Bình tâm lại thôi là ổn mà TrieuTuLong! Hì hì lâu lâu lại xuất hiện cơn sóng như TrieuTuLong, có lẽ nhiều bạn trong diễn đang có cơ hội nhìn lại bản thân mình lúc mới vào HSTD 
.Chính xác,nhìn lại nghỉ mà ớn , Nghỉ lại nếu không có Thầy thì LH  chắc tiêu đời, bây giờ cũng chẵng biết như thế nào  Grin
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.055 seconds với 20 câu truy vấn.