Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Ấn chứng Sám Hối của TrieuTuLong...

Bắt đầu bởi TrieuTuLong, Th1 28, 2013, 07:11 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TrieuTuLong

Trưa nay trong lúc em đang Sám Hối bằng cách nhìn chăm chăm vô cái hình ông Phật màu vàng mờ mờ đọc chầm chậm Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Cầu sám hối Bồ tát... thì tự nhiên cái hoa sen 5 cánh nó nổi rõ và sáng lên ánh sáng màu vàng rất là sáng (cái cánh bự ngay giữa nó sáng lên nhiều nhứt), còn ông Phật ngồi ở trên thì không hiểu sao nó vẫn còn mờ mờ, nhưng trên đầu ổng thì lại có thêm cái mũ có khía... hình ông Phật bây giờ nó chỉ nhỏ gần bằng 1 lóng ngón tay cái thôi (trước đây TrieuTuLong sám hối thì lại quán ra ông Phật bự tổ bố màu màu vàng...), và ông Phật ở trên cao 1 góc nhìn khoảng 30 độ...

Đồng thời cùng lúc không hiểu sao tự nhiên tâm nó lại đọc thành ra Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật và nó đọc tự động chạy liên tục, liên tục... thay vì trước đây vừa nhìn vừa đọc tên mấy vị Phật kia để sám hối thì lại theo cách chầm chậm từ từ.... Và cảm giác lúc này nó rất là có chiều sâu, yên bình và tĩnh lặng... thành ra em con hình như nó phát mê... mãi một lúc thì nó mới biết, theo cái kiểu "Ủa chết cha, mình đang đọc cái gì vậy ta, cái này là ngoài chương trình,... thôi stop dùm tui đi ông ơi". Mà ngộ là từ xưa tới giờ em chưa bao giờ niệm hay nghe thấy ai đọc câu Nam Mô Tỳ Lô Giá na Phật bao giờ cả...

Đó là thể nghiệm Sám Hối của TrieuTuLong, Thầy coi dùm em coi có bị Tha Hóa Tự Tại chơi xỏ lá không... và em nên làm gì tiếp nếu gặp lại tình trạng như trên.

Câu hỏi nữa là những lúc khác em có thể niệm Phật A Di Đà được không?
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Tibu

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th1 28, 2013, 07:11 AM
Trưa nay trong lúc em đang Sám Hối bằng cách nhìn chăm chăm vô cái hình ông Phật màu vàng mờ mờ đọc chầm chậm Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Cầu sám hối Bồ tát... thì tự nhiên cái hoa sen 5 cánh nó nổi rõ và sáng lên ánh sáng màu vàng rất là sáng (cái cánh bự ngay giữa nó sáng lên nhiều nhứt), còn ông Phật ngồi ở trên thì không hiểu sao nó vẫn còn mờ mờ, nhưng trên đầu ổng thì lại có thêm cái mũ có khía... hình ông Phật bây giờ nó chỉ nhỏ gần bằng 1 lóng ngón tay cái thôi (trước đây TrieuTuLong sám hối thì lại quán ra ông Phật bự tổ bố màu màu vàng...), và ông Phật ở trên cao 1 góc nhìn khoảng 30 độ...

Đồng thời cùng lúc không hiểu sao tự nhiên tâm nó lại đọc thành ra Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật và nó đọc tự động chạy liên tục, liên tục... thay vì trước đây vừa nhìn vừa đọc tên mấy vị Phật kia để sám hối thì lại theo cách chầm chậm từ từ.... Và cảm giác lúc này nó rất là có chiều sâu, yên bình và tĩnh lặng... thành ra em con hình như nó phát mê... mãi một lúc thì nó mới biết, theo cái kiểu "Ủa chết cha, mình đang đọc cái gì vậy ta, cái này là ngoài chương trình,... thôi stop dùm tui đi ông ơi". Mà ngộ là từ xưa tới giờ em chưa bao giờ niệm hay nghe thấy ai đọc câu Nam Mô Tỳ Lô Giá na Phật bao giờ cả...

Đó là thể nghiệm Sám Hối của TrieuTuLong, Thầy coi dùm em coi có bị Tha Hóa Tự Tại chơi xỏ lá không... và em nên làm gì tiếp nếu gặp lại tình trạng như trên.

Câu hỏi nữa là những lúc khác em có thể niệm Phật A Di Đà được không?
Do con đọc hết chừng đó một lần cho nên cái tâm của con nó lung tung luôn.
Con nên đọc cái gì của con mà thôi.

TrieuTuLong

Dạ Thầy, té ra là vậy...

Vậy TrieuTuLong làm lại để ý kỹ coi ông nào áp phê nhứt đối với mình thì mình châm luôn vào ổng cho nó đúng bài bản khỏi trật đường rầy.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

TrieuTuLong

#3
trieutulong xin kể tiếp về cách tu sám hối của mình, khi nào cần thì Thầy và các bạn nhắc nhở dùm ạ...

Bạch Thầy, sau khi nhận lời Thầy con về sám hối tiếp tục. Con tác ý cho ra ông Phật thầy Tibu đã cho tui, nó ra mờ mờ và chỉ thấy rõ nhất là cái hoasen chót bẹt mé dưới... trieutulong cố gắng đọc chầm chậm từng câu để rà đài coi ông nào là của mình (Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ tát, Nam mô Dược Vương Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát).  Không hiểu sao từ khi thấy cái Hoa Sen phát sáng và câu Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật trong đầu tự chạy, thì bây giờ reset lại cái chuyện rà đài này nó khó khăn trần ai luôn... híc, cái đầu Trieutulong lúc đó nó chỉ chịu ăn rơ với ông Tỳ Lô Gia Na và cái bông sen thui, ấy da, mà cái này thì là ngoài chương trình mới chết chứ :'(

Tình trạng đã xẩy ra kéo dài tới gần 2 tuần, tâm nó trở nên chai đá nguội lạnh với 4 câu niệm sám hối (A-Di-Đà, Quan Thế Âm, Dược Sư, Cầu sám hối) không xi nhe gì với ông nào hết á... trong đầu nó cứ nó nói sao mầy không chịu đi sám hối với ông Tỳ Lô Giá Na, đã phát nguyên tu hạnh Bồ Tát Phổ Hiền thì sám hối với ông Phật Tỳ Lô Giá na và cái bông sen là đúng rồi, tui đã làm đã đời cho nó ra mà bây giờ ông chơi bẻ lái cái kiểu gì mà kỳ vậy... híc :'(


Sau khi cà xịt cà đụi trần thân 1 thời gian khổ sở tùm lum, con nghỉ như sau: chết chưa, bây giờ đến cái chuyện sám hối mày cũng làm không xong luôn, hết rà ông này tới xoay qua ông khác rắc rối tùm lum tà la, mấy ông Phật mà Thầy cho thì làm không ra mà cái ông Phật ngoài chưa trình thì mầy lại dính vô... híc... kiểu này chắc sám hối tới 10-20 năm nữa luôn quá tàn đời luôn con ơi... huhu :'(

trieutulong phải tạm dừng chương trình sám hối, rà lại cái đầu kiểm tra coi tại sao mình bị cái chuyện kỳ cục này thì: à là do cái tâm cống cao ngã mạn, cái tâm phân biệt... mày chê mấy ông Phật kia à, mày hay chế chiêu nè, mày phân biệt cái hình ông Phật này khác ông Phật kia nè... mầy chỉ là con kiến thui có làm gì được gì tu tới đâu đâu mà bày đặt... Ông Phật nào cũng là ông Phật Từ Bi thui nghen em ơi, Công Đức của mấy ông Phật đó đều vô lượng không thể nghỉ bàn mà đem ra so sánh thiệt là vô minh hết biết luôn....  tha hóa tự tại nó chơi xỏ lá mầy là tàn đời luôn nghen con... :P

Sau đó khi trieutulong rà đài trên 4 ông Phật đó tiếp thì thấy đã dễ thở hơn, tâm mình bây giờ nó trở nên ngoan ngoãn, hiền lành, linh động mềm dẻo dễ sợ luôn á Thầy... hì hì. Nhưng mà chuyện bây giờ ác cái là niệm ông A-Di-Đà đầu tiên thì cái linh ảnh tưởng tượng nó ra rõ nhất, rà tới câu 2 Quan Thế Âm thì cái hình nó chuyển sang màu trắng và mờ hơn, câu thứ 3 là Dược Vương Như Lai thì nó càng tệ hơn nữa mờ câm luôn và tới câu thứ 4 Cầu Sám Hối Bồ Tát thì cái hình tưởng tượng nó biến đi đâu mất tiêu luôn... tóm lại cái đầu trieutulong lúc đó nó trở nên tưng tưng muốn điên luôn với cái chuyện thay đổi linh ảnh sau mỗi câu niệm kiểu đó... híc.

trieutulong có suy nghĩ tiếp như sau: đã là ông Phật nào cũng như nhau thì thôi mình chọn cái ông đầu tiên luôn cho nó tiện, mắc mớ chi rà đài hoài khổ sở quá vậy... hehe... vậy là từ đó trieutulong vẻ luôn cái hình ông Phật thầy cho ngồi trên hoasen 5 cánh, còn câu niệm thì cứ lấy luôn câu đầu Nam Mô A Di Đà Phật cho nó tiện... vậy mà em nó chịu nghe lời ngon lành  luôn đó Thầy.

Trình tự xuất hiện linh ảnh của trieutulong như sau: đầu tiên là mấy cánh hoa sen (nó mềm mại nhu nhuyển đẹp lắm), sau đó 1 thời gian mới chịu ra 2 cái chân ông Phật xếp bằng, rồi cũng lâu lắm đã đời mới vẻ nổi lên trên nữa tới cái đầu khuông mặt của ông Phật (phần khuông mặt ông Phật là khó nhất)... Tóm lại, đọc trong này thì thấy ai cũng ra linh ảnh từ trên xuống bắt đầu tư cái mặt cái đầu ông Phật trước, còn không hiểu sao đối với trường hợp TrieuTuLong thì linh ảnh nó đi ngược từ dưới lên trên mới chết chứ  ::). Sau khi đã ra toàn bộ ông Phật thì mỗi khi nhìn vào cái trán của ổng thấy cách khoảng 1 gang tay nó có 1 viên kim cương sáng chói lòa màu trắng, nó sáng đến nổi chói cả 2 con mắt làm trieutulong tự nhiên theo phản xạ phải quay cái mặt đi để tránh nữa... hi hi  :D


Rồi một ngày khi xem thông tin báo đài cảnh cuộc sống khó khăn của nông dân một vùng, kế đó tin đưa cảnh nợ nần của vài quốc gia trên thế giới làm dân chúng thất nghiệp biểu tình... tự nhiên trong đầu trieutulong thấy cảnh con người ăn uống sinh hoạt trên sự giết chóc đau khổ rên xiết của biết bao chúng sanh. Rồi trieutulong nghĩ đây là quả báo của họ, họ cứ sống the kiểu như vậy  hoài thì Phước lớn cỡ quả núi đi nữa cũng phải xẹp, nếu họ không chịu làm phước tu hành thì sẽ không thể nào thoát khỏi tình trạng Khốn Khổ đó được... ngẫm lại thì mình cũng vậy và biết bao người  cứ lo chạy theo những cái phù phiếm và Vô thường hàng ngày đó thôi...

trieutulong nhớ ông Phật có câu "Nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước đại dương", nhìn vô một bàn tiệc, một chuyến đi chơi vui vẻ của gia đình, toàn là ăn uống vui vẻ trên sự chết chóc đau khổ rên xiết của biết bao chúng sanh khác... cái Từ Bi của ông Phật A Di Đà hàng ngày sám hối nó đã ngấm dần vào trieutulong hay sao mà lúc đó trieutulong nước mắt nước mũi ra tùm lum cay xè, cái mặt thì buồn khổ vô cùng luôn tới mấy ngày, làm ra đường người ta thấy mình chắc thắc mắc dữ lắm, vì không hiểu thằng này nó bị chuyện gì  mà lại như vậy.

Nhớ lại từ ngày đầu tiên Thầy kêu sám hối, lúc đó TrieuTuLong suy nghỉ: quái, mình có tội tình gì đâu mà ông TiBu biểu tui sám hối vầy nè trời, mình đến xin ổng làm Thầy và cho đề mục để tu mà ổng thì cứ kêu mình đi sám hối... híc... Cho tới bây giờ sau khi nhìn ông Phật mỗi ngày thì  TrieuTuLong thấy mình có  đủ thứ tội hết... nhiều lúc trieutulong thấy GHÊ SỢ mình luôn, ây da nếu mà không gấp rút tiến tu thì biết bao giờ mới thoát nổi mấy cái Khốn Khổ, Trói buột đó...

Ông Phật ơi, con đã quá chán nãn cái cuộc đời trần tục này lắm rồi, xin ông Phật A Di Đà (đang sám hối) đừng có bỏ con, con tình nguyện đi theo Thầy Tibu, Tổ, Phật, các Bồ tát... các ngài kêu sao thì con làm vậy, cho con níu áo tham gia vào hàng tăng thống của các ngài để con còn biết nên làm gì, sống thế nào chứ cái kiểu u u mê mê hàng ngày như thế này hoài như cuộc sống hiện nay thì  con thấy nó vô cùng chán nãn, lạc lỏng và ĐAU KHỔ vô cùng rồi...

Tình trạng hiện tại của trieutulong: thường xuyên ớn lạnh vùng 2 bả vai, nguyên nửa người bên trái kể cả lỗ tai trái, cánh tay trái, chân trái bây giờ nó lành lạnh... còn câu niệm Phật của trieutulong bây giờ nó trở thành âm cao, mạnh và liên tu như vầy:
Nạaaaammmm  Mốốốốốốốố    
Ááaaaaaaaaaaaaa       Dííiiiiiiiiiiiiiiiiiiii          Đááaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                    Phấấtttttttttttttt
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

TrieuTuLong

#4
Lúc này không hiểu sao trieutulong bị chứng mất ngủ...

Tóm lại là 1 ngày ngủ rất ít, cứ nằm đó hoài mà cái đầu nó không chịu ngủ, nhiều đêm chập chờn nửa tỉnh nửa mê... trước kia còn có ngủ trưa 1 chút khoảng 30 phút - 1 tiếng, bây giờ thì không thể ngủ được luôn.

Trưa hôm qua nửa tỉnh nửa mê trieutulong có giấc mơ thấy mình là một đứa con nít học cỡ lớp 6, vọt xoáy ra từ giữa trán, rồi có mặt tại 1 nơi trống trãi xung quanh toàn là cánh đồng nước, ở đó trống trãi  không thấy ai hết chỉ có mình trieutulong, có căn nhà lá thấp với cái giếng và có cây chuối ở sân trước nữa, trieutulong biết bay vì thấy mình bay lượn vòng vòng ở đó rất đã... nhớ có tới cái bếp có ấm nước ở gần giếng lấy uống, còn thò tay với bẻ 3 quài chuối trên cùng 1 cây chuối để xuống bàn nữa (không có ăn trái nào hết), mà  1 cây chuối mà ra tới 3 quài chuối lận hổng hiểu, quài chuối kiểu gì mà nải thì toàn có trái lớn, nải thì toàn có trái nhỏ lộn tùng phèo hết...

Xong ở đó bay chơi 1 hồi thì chui cái vèo vô lại cái trán... kết thúc giấc mơ thấy mình cũng bình thường, không vui không buồn.

HẾT
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

TrieuTuLong

#5
Phương pháp tu của Thầy nó làm cho con người mình Dương Hóa ngày càng nhiều hay sao mà lúc này trieutulong ít ngủ ghê, hồi xưa hay mắc chứng ngủ li bì bây giờ thì hầu như tỉnh rụi cả ngày lẫn đêm  ::)

Càng sám hối trieutulong càng thấy mình đang bị mấy cái chuyện trần tục nó trói mình làm mất thời gian và hao tốn sức lực ghê gớm, nhớ hồi xưa thường vỗ ngực xưng tên có biết sợ cái gì và  ai đâu nà, bây giờ sám hối thét rồi đâm sợ hết luôn mọi chuyện... cái đầu bây giờ nó nói với trieutulong là em ui em chỉ còn có 1 con đường duy nhất là  bám riết vào đề mục, lo tu hành thì cơ may mới có thể thoát nổi...  :-\

Bây giờ trieutulong đang cố gắng hầu hết thời gian đều chú tâm vào đề mục, chuyện quá khứ và tương lai, thôi bây giờ thì mình cũng đành buông bỏ giao hết cho ông Phật... híc :'(


Cái hình ông Phật sám hối này hàng ngày vẫn thường quán tưởng, bây giờ đưa lên đây nhìn lại ổng vẫn làm trieutulong xúc động ghê gớm...   :'(   :'(   :'(

À ngoài ra thì không hiểu sao có vài lần trieutulong thấy được phần đầu của cái hình này... cô đội cái khăn choàng đó... híc
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

TrieuTuLong

#6
Tập trung nhìn vô cái viên Kim cương rất sáng màu trắng phía trước giữa trán ông Phật thì không hiểu sao nó hiện ra cái phần đầu đội cái khăn của cái cô gì đó bằng gỗ trong cái hình...

Thầy ui vậy con có nên nhấn ga vô giữa trán ông Phật hông, Thầy mà okay là con  tới luôn bác tài hen?
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

TrieuTuLong

#7
Sám hối với ông A-Di-Đà trong công việc hàng ngày riết nên ổng đã làm trieutulong nhận ra và sợ luôn cái nghiệp sát... Sự giết chóc, đau khổ, quằn quại  có mặt khắp nơi không chừa chỗ nào trên thế giới này (mọi vật chất từ cái áo mình mặc, cái cây cọng cỏ, nhà cửa, tiền bạc... tất cả đều được cấu thành và có sự giết chóc liên quan trong đó). Và cái nghiệp sát này nó giăng nhân quả trùng trùng điệp điệp, giam giữ, trói chặt mình không cho giãy giụa thoát ra. Bây giờ trieutulong mới nhận thức được câu chuyện ẩn dụ mà Đức Phật kể về 4 ông thiện xạ giương cung tên nhắm bắn vào mình là cái ông đứng giữa, làm sao chạy cho thoát mà không lo gấp rút tiến tu... híc. Và mới thấm được cái câu  "Nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước đại dương".... Ôi cái cộng nghiệp và Khổ Nạn...

-----------------
Thầy ơi tối hôm qua trên đường chạy xe về nhà thì trên đầu trieutulong cứ ớn ớn tóc tai dựng đứng, vai bên trái và nguyên cánh tay trái nó ớn lạnh luôn... sau khi công phu 1 chút lúc vừa nằm xuống mơ màng thì thấy quá trời mấy ông có cái đầu tròn tròn bóng loáng (giống mấy ông tiên, ông thọ ở mấy tấm hình), mấy ông này có màu đặc trưng là trắng sữa và có thêm màu hồng hồng nữa, họ xếp thành hàng hàng và  đi ra từ mé trên đầu trieutulong... híc >:(

Thầy coi dùm có phải mấy ông tha hóa tự tại đó (chắc bấu lâu nay đã ăn dầm ở dề hút tinh-khí-thần của trieutulong nên người cứ yếu yếu làm gì cũng mệt mỏi) đã đi ra hết rồi chưa, bây giờ trieutulong cần phải sám hối tiếp tục và nhận đề mục được chưa hả Thầy?!

hiện thời con đang  bám vào hình ông Phật sám hối A-Di-Đà...

Kính
Nam-mô  A-Di-Đà-Phật.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

TrieuTuLong

#8
Thầy ơi nếu Thầy chưa thể trả lời thì trieutulong tiếp tục sám hối...  ;D Thú thật là từ ngày em con chịu cái bài sám hối này của Thầy thì nó đâm ghiền luôn òi...  :D

Hồi qua đang coi mấy cái hình cảng cá Phước Hải thì trieutulong bị điểm huyệt... híc... trieutulong bị xúc động rất là lớn, lớn đến nổi cứ khờ khờ như người mất hồn trên suốt con đường dài chạy xe về nhà, trên đường đi đầu óc gần như tê dại suýt tai nạn mấy lần... híc. Không hiểu sao khi nhìn vô hình bà con mình mưu sinh với nghề cá (những hình rất đẹp và nghệ thuật ở đây: http://cdn.tinhte.vn/attachments/camera_tinh_te-phuoc_hai-01-jpg.1028777/; http://cdn.tinhte.vn/attachments/camera_tinh_te-phuoc_hai-jpg.1028758/ ...) thì trieutulong thấy vô vàn sự khốn khổ trong đó: sự đau khổ quằn quại của những con cá, và những giọt mồ hôi nước mắt của những người dân chày chân chất mộc mạc mưu sinh, vì mưu sinh mà dính tới sự giết chóc tích lũy hàng ngày...

Rồi trieutulong nghỉ tới toàn cảnh rộng hơn, những sinh hoạt của con người trong xã hội, ăn uống vui chơi mỗi ngày, tất cả đều dính tới nghiệp sát của chúng sanh, nó đầy đau khổ và nước mắt... Nhìn  quanh thì tất cả vật dụng: cái bàn, cái ghế, căn nhà, vật chất đều được xây nên từ nghiệp sát, hoặc có dính liếu liên quan tới nghiệp sát. Nè nhe, ví dụ cái bàn này, do người ta bỏ tiền ra mua, bàn thì từ ông thợ mộc đóng... tiền đó có từ đâu, loanh quanh lẩn quẩn thì cũng từ buôn bán sanh mạng chúng sanh giết chóc, từ những thức ăn hàng ngày mà người ta ăn vào, từ trao đổi với nhau mà ra... Mà bản thân ngay cả cái bàn thì lại được làm ra từ sức lao động của anh thợ mộc. Cái sức lao động đó có được là từ những thức ăn giết chóc (côn trùng sâu bọ, thịt cá) hàng ngày... híc. Tóm lại  nhìn kỷ thì cả thế giới này đều được xây nên từ những núi muôn trùng nghiệp sát, nếu tích lũy lại thì chắc  lớn hơn quả địa cầu... Theo nhân quả của ông Phật thì "Nhân nào Quả nấy", Nhân đã là Ác Nghiệp, Sát nghiệp thì Quả phải là Đau Khổ, Nước Mắt, Sự Chết... do đó mới có chuyện bệnh tật ốm đau, tai nạn, chết chóc và tuổi thọ con người chỉ sống được có bấy nhiêu năm...

Bình thường trieutulong vốn rất thích coi cá (tất cả những gì liên quan tới cá như đánh cá, câu cá, chợ cá, cá bơi lội trong nước...), ở nhà trieutulong có tới 3 cái hồ cá cảnh lận. Nhưng từ nhỏ tới lớn trieutulong không thể ăn được cá (bị ép ăn vào là ói mật xanh mật vàng vì không chịu được mùi tanh).  Ngày hôm qua là một ngày đặc biệt, có lẻ do hàng ngày quán tưởng ông Phật A-Di-Đà nên Ổng đã điểm huyệt trieutulong bài học hiểu rõ về nghiệp sát cũng thông qua mấy con cá mà trieutulong vốn thường ưa thích...

Cái cộng nghiệp quá lớn này nó đã trói chặt con người vào đau khổ triền miên. Hàng ngày chúng ta sinh hoạt và sống trên một núi nghiệp sát của chúng sanh, xây nhà trên cái nghiệp sát đó, để rồi sau cùng bệnh tật, đau khổ và cuối cùng là trả lại tất cả... cho dù không muốn, người ta đi tu, sống giữa núi rừng độc cư, thì vẫn không thể thoát khỏi cái nghiệp sát cộng nghiệp đó qua vật dụng mình sử dụng, qua thức ăn, quần áo, không khí hít thở...  khi vừa chào đời thụ hưởng  tinh cha huyết mẹ là đã đi từ cái nghiệp sát này mà ra... nó trói chặt, buột chặt con người vào cái vòng lẩn quẩn Đau-Khổ-Bệnh-Tật rồi Chết, không cho thoát,  thật là ghê gớm! ngẫm ra thì các vị Phật, Bồ tát mà xuống thế giới này, đi đâu nhìn đâu cũng thấy Ác nghiệp, thì thiệt là sởn tóc gáy... trieutulong hồi xưa tới giờ thuộc dạng lì đòn có biết sợ cái gì đâu, mà bây giờ thì đâm ra sợ hết tất cả... híc

Và bây giờ trieutulong mới hiểu được câu chuyện ông Phật Thích Ca kể về 4 xạ thủ giương cung bắn vào mình không thể thoát, không phải ổng phóng đại đâu... và trieutulong thấy được cái Từ Bi của ông Phật A-Di-Đà... pháp tu Tịnh Độ của Ổng là 1 Phương Tiện Độ rất là Lớn và đầy Từ Bi, để đối phó với cái núi nghiệp sát vô cùng vô tận của chúng sanh.

Vô cùng thành kính tri ân Thầy TiBu đã đứng ra hướng dẫn chúng con, cảm ơn ông Phật đã để lại Giáo Pháp, cảm ơn các vị Bồ tát và các vị lãnh đạo tinh thần, đang dìu dắt nhân loại trên thế giới này, trên con đường của Tình Thương và Giải Thoát. Nam Mô A Di Đà Phật.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Le Le

Trích dẫnThầy ơi nếu Thầy chưa thể trả lời thì trieutulong tiếp tục sám hối...   Thú thật là từ ngày em con chịu cái bài sám hối này của Thầy thì nó đâm ghiền luôn òi... 

TrieuTuLong ơi! Lê nói thật là không có ai mà muốn ghiền cái vụ Sám Hối này đâu. Theo Lê thì mình mà làm đúng bài bản quá thì cái Tâm mình nó đơ. Cho nên mình nên Sám Hối bất kì lúc nào, bất kì ở đâu, khi nào tự nhiên mình nhớ và và mình nhận ra mình... đã sai, tự nhiên thấy ân hận cái việc mình làm và cầu mong thời gian quay trở lại để mình sửa sai, nhưng đã trễ. Vì trễ nên mình đã làm cho nhiều người đau khổ vì mình, Ba Má, Anh Chị Em, Bạn Bè...

Lúc đó mình cảm thấy co thắc cái vùng bụng, ngay rốn, rồi nó lan lên ngực, tức ngực (tức lắm cơ), không khí như nén lại..... nén lại...... nén lại ngay vùng ngực..... Rồi hình ảnh những người mà mình làm cho họ buồn, đau khổ vì mình nó tiếp tục hiện ra trong đầu. Ngực tiếp tục bị nén lại, mắt đã long lanh, một cảm giác quê độ, hối hận tràn ngập.... môi rung rung, mấp mấy.... nước mắt bắt đầu lăn dài trên má...... Trong Tâm xuất hiện hình ảnh Thầy, nhìn Thầy và tự động thốt ra trong Tâm:
Thầy ơi! con xin lỗi Thầy, con đã làm cho Thầy buồn. Con xin Sám Hối những lỗi lầm của con và con sẽ sửa.

Lúc đó thì cứ ngồi đó mà khóc một trận cho nó đã. Mặc kệ những người xung quanh. Ai nói nước mắt đàn ông chảy ngược đâu? ;D ;D ;D

Khóc xong thì lo mà đi khắc phục hậu quả, đỡ được chút nào hay chút đó. ;D ;D ;D

Đó là chuyện cây nhà lá vườn của mình. ;D ;D ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

TrieuTuLong

#10
dear LeLe,

Bài Thầy giao cho trieutulong là sám hối đến khi nào mấy cái hơi lạnh trong người nó ra hết... thú thiệt lúc đầu trieutulong cũng chán nó lắm, nên đã vào đây quậy um xùm mấy lần đến nổi bị xóa nick luôn  :D

Sau đó do trieutulong không biết phải làm sao, làm gì, tu gì nữa... mà làm đại thì mình đã bị te tua luôn mấy lần, vì mấy người tu nửa nạc nửa mở như trieutulong đây thường hay bị khảo, cho nên chuyện đời chuyện đạo gì nó cũng cho mình đo ván dài dài... thôi thì Thầy kêu mình sám hối thì mình ráng làm cho xong, chứ nó có mùi vị gì hay ho đâu toàn là đau khổ, nước mắt...

Nhưng mà làm riết trieutulong thấy khoái cái hình ông Phật, ui da cái hình hay ghê là vì nhìn vô trieutulong nhớ tới Ổng, nhớ tới Giáo pháp, Tăng đoàn... nhớ tới cái Đau Khổ và Vô thường. Rồi tự động mình buông dần dần, cái ngã mình nó giảm làm mình nhẹ nhàng hơn... tóm lại trieutulong thấy đề mục lấy cái hình của ổng, là số 1 8)
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Le Le

#11
Trích dẫnBài Thầy giao cho trieutulong là sám hối đến khi nào mấy cái hơi lạnh trong người nó ra hết... thú thiệt lúc đầu trieutulong cũng chán nó lắm, nên đã vào đây quậy um xùm mấy lần đến nổi bị xóa nick luôn  :D

Cảm ơn TrieuTuLong đã thật lòng. ;D ;D ;D

TB: Nói thiệt nha, TrieuTuLong thấy mình có cần ghi thêm hai chữ :'Ấn chứng' trong cái tiêu đề: Ấn chứng Sám Hối của TrieuTuLong... không?
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

TrieuTuLong

Trích dẫn từ: Lê Lê trên Th3 19, 2013, 09:12 AM
Trích dẫnBài Thầy giao cho trieutulong là sám hối đến khi nào mấy cái hơi lạnh trong người nó ra hết... thú thiệt lúc đầu trieutulong cũng chán nó lắm, nên đã vào đây quậy um xùm mấy lần đến nổi bị xóa nick luôn  :D

Cảm ơn TrieuTuLong đã thật lòng. ;D ;D ;D

TB: Nói thiệt nha, TrieuTuLong thấy mình có cần ghi thêm hai chữ :'Ấn chứng' trong cái tiêu đề: Ấn chứng Sám Hối của TrieuTuLong... không?


Ấy da... giới luật là nhu cầu và áo giáp bảo vệ tu sĩ mừ, LeLe cảm ơn mình chi vậy... hehe 8)

2 chữ Ấn chứng thì là do thói quen sách vở sao đó nên lúc đó trieutulong ghi làm cho nó khó nhai và nặng nề quá... vì chuyện sám hối này đối với tu sĩ thì ai cũng có làm hoài... trieutulong đã sửa lại bỏ 2 chữ đó.

Ấy dà... mấy ông THTT ui tui đã đau khổ nhiều lắm rồi, mấy ông mau mau dọn đi cho con nhờ... híc :'(
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

tuephuong5

Triệu Tử long và Lê lê giỏi quá ,xin cho tp được hoan hô 2 bạn ,cố lên chúc 2 bạn mau chóng vượt thoát lên tháo dỡ kèo cột xây dựng căn nhà vô minh đã nhốt chúng ta bao đời bao kiếp (cô chuối làm đã sắp xong ).

       NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP, ĐỒNG THÀNH TỤ ĐẠO QUẢ .ADIĐAPHẬT. :D :D :D :D :D
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

TrieuTuLong

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 19, 2013, 06:46 PM
Triệu Tử long và Lê lê giỏi quá ,xin cho tp được hoan hô 2 bạn ,cố lên chúc 2 bạn mau chóng vượt thoát lên tháo dỡ kèo cột xây dựng căn nhà vô minh đã nhốt chúng ta bao đời bao kiếp (cô chuối làm đã sắp xong ).

      NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP, ĐỒNG THÀNH TỤ ĐẠO QUẢ .ADIĐAPHẬT. :D :D :D :D :D

chào bạn Tuệ Phương ("Tuệ" thông minh, "Phương" mùi hương lan tõa... cái tên nghe đẹp quá hen  ;D),

Tui chỉ mới có bước đầu ở nhà chuẩn bị hành trang, ăn năn tội lỗi sám hối để thoát mấy ông THTT thui, chứ chưa đủ tiêu chuẩn  đứng vô hàng ngủ của các anh em đồng đạo quán đề mục nổi...  :'(

tóm lại chỉ là đứng xớ rớ chầu chực  (nhìn người ta múa võ mình học lén)  trước cổng chùa... do đó có gì hay ho đâu mà khen :-\
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.