Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

phiền chú và nhí giúp đỡ con

Bắt đầu bởi tutruc, Th11 28, 2009, 03:43 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tutruc

dạ thưa chú, con xin lỗi trước khi viết bài này vì có khi nội dung này làm loãng diễn đàn của mình
nhưng vì con đang trong giai đoạn buồn lắm chú ạ,phiền chú và nhí thân iu.giúp con xem lại nhân duyên tiền kiếp mà con đang buồn không ạ
chuyện là thế này,từ khi con tu tập Niệm Phật quán chấm đỏ con thấy rất hạnh phúc,cuộc sống của con ko khác chi cõi cực lạc
khác hẳn những khổ đau trước đây của con,con coi như cuộc đời mình đã bước sang 1 trang mới xóa hết u buồn của ngày tháng cũ xa xăm,và con ko còn coi mình là kẻ bỏ đi như trước đây nữa(vì con là kẻ đồng tính),con luôn làm những điều lợi lạc cho mọi người
ngay cả với kẻ thù của con,con sẵn sàng tha thứ và hồi hướng cho họ về cực lạc như mình
tháng ngày đó thật hạnh phúc
cho đến khi con quen anh ấy
lúc đầu con bt như coi anh 1 ng bạn,để rồi tình cảm nảy nở,con thật sự hạnh phúc khi gần anh ấy,và con nhận lời yêu từ anh,1 lời yêu con cho là có giá trị và chắc chắn lắm,bởi anh là 1 ng có địa vị xã hội và nghiêm túc trong các mối quan hệ,để rồi bây giờ, chúng con chia tay rồi chú ạ,con buồn lắm,chẳng biết đây là nghiệp duyên j nữa,thật lòng con không muốn xa anh vì con yêu anh thật rồi
mong chú và nhí thương tình coi dùm con món nợ tình cảm này là sao, và con phải làm sao để có thể đi tiếp trong những ngày buồn sắp tới của con,con nên dùng pháp gì để gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu con,làm thế nào để được an lạc như trước
trong giây phút này,con chỉ biết quay về nương tựa vào chú và các nhí, mong mọi người thương tình mà giúp con
con đội ơn chú và các nhí
kính bút tutruc

trigia

Tuy rất ... rất thông cảm chuyện của bạn.
Nhưng thêm cái dzụ tình cảm này mới chết người.
Nhưng ai bảo hstd cứ đa mang cái nghiệp lubu vào thân thì biết sao bây giờ ...  ;D

Tất cả mọi thứ - không chừa cái gì, điều gì – làm cho mình ưu tư, nặng nề, suy nghĩ, phiền não đều do Ác Nghiệp. Nhận cho ra điều này trong khi bị nó oánh cũng không phải dễ. Nhưng tất cả mấy thứ đó đều được giải quyết ổn thỏa với Sám Hối đúng đắn. Bảo đãm 100% phần dầu. Kinh nghiệm bản thân của Tg là như vậy. Có 4 câu niệm Sám Hối và cách làm chắc bạn cũng biết. Bạn cố mò cho ra câu của bạn. Cố gắng nghe bạn. Nhanh như chớp sẽ từ nặng nề mà ra nhẹ nhàng ngay.

Nhưng nếu tận cùng bàn số, hết đầu óc, tê liệt và làm không nỗi thì đành phải nhờ Nhí chớ biết sao đây. Các Nhí đã xã thân độ tử, chú nguyện từ xa thì có xía thêm vô Biệt Nghiệp của người khác, làm thêm việc này nữa hy vọng cũng không đến nỗi nào. Và trong trường hợp này, bạn làm 1 cái diễn đàn khác vẫn trong Đề Mục Tu nhờ Nhí chính xác tìm ra câu Sám Hối cho bạn.
Hy vọng Ác Nghiệp của bạn phá theo chiều thuận.

Tibu

Trích dẫn từ: tutruc trên Th11 28, 2009, 03:43 AM
dạ thưa chú, con xin lỗi trước khi viết bài này vì có khi nội dung này làm loãng diễn đàn của mình
nhưng vì con đang trong giai đoạn buồn lắm chú ạ,phiền chú và nhí thân iu.giúp con xem lại nhân duyên tiền kiếp mà con đang buồn không ạ
chuyện là thế này,từ khi con tu tập Niệm Phật quán chấm đỏ con thấy rất hạnh phúc,cuộc sống của con ko khác chi cõi cực lạc
khác hẳn những khổ đau trước đây của con,con coi như cuộc đời mình đã bước sang 1 trang mới xóa hết u buồn của ngày tháng cũ xa xăm,và con ko còn coi mình là kẻ bỏ đi như trước đây nữa(vì con là kẻ đồng tính),con luôn làm những điều lợi lạc cho mọi người ngay cả với kẻ thù của con,con sẵn sàng tha thứ và hồi hướng cho họ về cực lạc như mình tháng ngày đó thật hạnh phúc cho đến khi con quen anh ấy lúc đầu con bt như coi anh 1 ng bạn,để rồi tình cảm nảy nở,con thật sự hạnh phúc khi gần anh ấy,và con nhận lời yêu từ anh,1 lời yêu con cho là có giá trị và chắc chắn lắm,bởi anh là 1 ng có địa vị xã hội và nghiêm túc trong các mối quan hệ,để rồi bây giờ, chúng con chia tay rồi chú ạ,con buồn lắm,chẳng biết đây là nghiệp duyên j nữa,thật lòng con không muốn xa anh vì con yêu anh thật rồi
Thông thường thì khi gặp nghịch cảnh thì ai cũng thích được cái phước báu là tìm và hiểu cho ra hết ngọn ngành của vấn đề.

Các Bạn cũng thấy rằng phim ảnh cũng đề ra giải pháp là ... Nếu mà mình biết vậy, thì mình sẽ trở về quá khứ và sữa cái lỗi lầm hồi xưa mà mình đã làm để khỏi phải chịu cái quả của ngày hôm nay.

Nhưng tại sao lại tự tìm không ra?

Sở dĩ mình tự tìm không ra là vì mình ... chịu không nỗi những lổi làm mà mình đã làm ra vào thời xa xưa đến độ mà mình đang chịu cái quả của ngày hôm nay.

Trong điều kiện ác nghiệp nó bủa vây, thì tibu chưa có ai tỉnh trí để nhìn ra vấn đề mà chỉ làm theo cảm tính hay là bản năng mà thôi.
Do vậy, tibu ít khi mà kể chuyện về tiền kiếp lắm. (vì không có tác dụng gì cả) mà chỉ coi cách nào giải quyết được mà thôi.
Trích dẫn
mong chú và nhí thương tình coi dùm con món nợ tình cảm này là sao, và con phải làm sao để có thể đi tiếp trong những ngày buồn sắp tới của con,con nên dùng pháp gì để gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu con,làm thế nào để được an lạc như trước
trong giây phút này,con chỉ biết quay về nương tựa vào chú và các nhí, mong mọi người thương tình mà giúp con
con đội ơn chú và các nhí
kính bút tutruc

Khi mà suy nghĩ lung tung thì nhớ chen vào đó vài câu niệm Phật. Chen được nhiều nhiều rồi thì quán chấm đỏ.
Hết

tutruc

vâng
con cảm ơn chú
phiền chú và nhí xóa topic này cho con
con cảm ơn

Kỳ Kỳ

Hi tutruc,

Bạn hãy cố gắng lên, buồn chỉ làm bạn tuột định mà thôi. Vượt qua được chặn này bạn sẽ thoải mái hơn để còn đối diện với nhiều biệt nghiệp nữa... Suy nghĩ tích cực và trụ vào đề mục bạn nhé!
"Thân thể thanh tịnh, Linh hồn thanh tịnh, Tâm thanh tịnh thì mới đủ sức giải thoát được"