Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

7 Tài Sản trọng yếu của người tu sĩ...

Bắt đầu bởi TrieuTuLong, Th7 12, 2017, 07:15 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TrieuTuLong

Dạo này trong lúc "mần", trieutulong lại hay bị xen vào những suy tính chuyện đời... :-(

Thiệt là bực mình quá, vẫn biết kết quả luôn là "Khổ, Vô Thường" rồi "Vô Ngã", vậy mà sao mình cứ bị dắt dây chuyện đời vô công phu hoài chi vậy ta... Cái đầu mình nó ngu thiệt chớ... Hic

Chuyện tài sản ở đời (tài sắc lợi danh) của người bình thường là quan trọng. Ấy vậy thì tài sản của tu sĩ là cái gì vậy ta?! Hổng lẽ Tinh Khí Thần phải hông...!?!

Rồi trieutulong search google cái chuyện quá quan trọng này, quái lạ là không thấy trong cuốn kinh nào hết... :-(

Sau cùng kết quả ra cái bài này ở link bên dưới, có nói về ông Trời Đế Thích... thì không biết kinh này có đúng không và nếu được xin bà con cho ý kiến, cảm ơn ạ!?!

http://phaphoc.com/bay-thu-tai-san-trong-yeu-cua-nguoi-xuat-gia-tu-si/
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

nhà binh

#1
 Chào anh Triệu, binh nghỉ anh nên LÀM VIỆC CỦA MÌNH thì hơn (là lo tu đi đã). Và đừng xã rác bừa bãi nữa. Nếu ông anh làm được vậy thì sẽ có nhiều người cám ơn ông anh lắm đó !!!
Chúc ông anh tinh tấn nha,
Nhà Binh
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

TrieuTuLong

#2
Nhà Binh thân mến,
Cám ơn đã nhắc nhở tui :-) tui đang cố gắng chống chọi cái vụ phân tâm này để tập trung công phu hơn đó chớ...

Vì tui nghỉ cái thói quen từ quá lâu của mình là cứ lo làm công việc và tích trữ tài sản, thì nó đã ăn sâu... Vậy tại sao mình không hướng cái thói quen đó cũng vào 1 loại công việc và tài sản, nhưng thuộc loại của tu sĩ... Vì khi mình hiểu thì có thể chuyển tâm. Hay ít ra mình nói chuyện cho em nó chịu hiểu dần dần. Và do đó tu tập sẽ tinh tấn, hơn là cứ dùng vũ lực ép cái tâm mình tắc thở :-)

Tóm lại tui có thắc mắc là tài sản của tu sĩ chùa mình là cái gì, để có thể vui vẽ tích cóp ngày một ít loại tài sản đó. Nó có phải linh ảnh hay không?! Hay là cái gì khác: ánh sáng (định và huệ), hỷ lạc, niềm tin, nhất tâm, các tầng thiền, các mức độ khai ngộ, phước vô lậu... hay là sự gác bỏ hết tất cả mọi thứ thế gian phía sau lưng... để tui có thể tinh tấn tu tập hơn...

Đã viết bài trên này thì tui cũng phải trăn trở, suy nghỉ vì không muốn xả rác trong chùa đâu á.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Tiểu Liên Hoa

Tlh trả lời vui chút ạ.
Tinh khí thần là tài sản của thân xác
Còn tài sản của tu sĩ là vô thường ạ

Vậy nên nói vui mà nói thiệt là : vô thường tới mông rồi kìa, chạy không nhanh chịu thiệt thì ráng chịu nha Chú  ;D

TrieuTuLong

Cám ơn TLH,
Chạy lẹ há, vô thường tới mông rồi... Em nó ơi :-)
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.