Nhờ Chú Tibu và Nhí giúp đỡ
Mấy hôm rồi trên đường đi làm về tinhung có bị mấy “âm phần” theo, về nhà nằm bẹp hai ngày. Hiện giờ trong người vẫn còn có vị chưa siêu (không biết có oan trái gì trước đây không!?). Họ làm trong người khó chịu và đau nhức quá (mặc dù có người giúp đỡ truyền năng lượng vũ trụ - ngành nhân điện học nhưng vẫn chưa hết). Kính mong nhờ Nhí độ họ giúp về với phật A Di Đà.
Có một tin vui con báo với Chú là kể từ lúc Gia Đình nhận đề mục là “Quán vô thường“,Mẹ con đã quán ra được linh ảnh nấm mồ rất rõ ràng và vẫn đang giữ linh ảnh này được khoảng một tháng gần đây, và theo như mẹ con nói lại là hình như luân xa 6,7 của mẹ có quay và đồng thời sức khỏe mẹ có khá hơn trước đây rất nhiều! Cái này chắc chắn là nhờ phước báo của Thầy TiBu giúp cho rùi! hihihhi
Nhân đây Chú Tibu cho con hỏi liệu những người kích hoạt luân xa nhờ tha lực (của ngành nhân điện), như con chẳng hạn, thì hào quang trên người có bị ảnh hưởng gì không ạ?
Kính chúc sức khỏe tới Chú và các Nhí ạh!
Chơi như con là không có căn bản.
Đâu có phải là khi mình làm như vầy như kia, thì người ta tới giúp rồi cứ tưởng rằng đây là những người tốt không mà thôi đâu?
Thực tế:
1. Là chưa có ai thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra trong quy trình tập dợt này!
2. Có nghiã là: Tha lực này chưa chắc là của những thiên thần, mà cũng chưa chắc là của quỷ xứ.
1. Nhân xét:
Những hành động trên là của người mù.
Mục đích của việc xử dụng luân xa để có sức khỏe. Là y như đem vàng của mình ra, để đổi lấy Kim Cương!
2. Suy nghĩVí dụ như là có người tới và đề nghị trao đổi.
Thi khi họ lấy vàng của mình và đưa lại mình cục gì đó.
3. Kết luậnVàng của mình thì bị họ lấy đi rồi đó!
Thì có chắc cục gì đó: Là kim cương hay không?
Như vậy là con thấy nó nguy hiểm cở nào rồi chớ?
Hết