Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:45 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thắc mắc trong khi tu tập  (Đọc 4533 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
vào lúc: 14-06-2011, 11:54 AM

Xin chào gia đình diễn đàn HSTĐ.  

Tôi là người hiện đang theo tông phái Mật Tông. Thời gian qua tôi đã tham khảo một số diễn đàn về tông phái này, và trong đó chỉ có website + diễn đàn HSTĐ để lại cho tôi ấn tượng tốt hơn cả; đó là những hiểu biết về mật tông cũng như các tông phái khác được thể hiện qua các bài viết, sự trìu mến, gắn bó, quan tâm lẫn nhau của các thành viên, như thể anh em trong một gia đình...

Tôi nhận thấy các thành viên của diễn đàn đa số tu tập theo tông phái tịnh độ. Nhưng dù là theo phái nào thì các bạn cũng thật may mắn vì có người thày dẩn dắt; thày thì chắc là chú Tibu rồi, và ngoài ra còn các Nhí gì đó nữa. Bản thân tôi cũng mong cầu có một người thày đúng nghĩa để đi theo, và tôi có rất nhiều thắc mắc trong quá trình tu tập mà chưa được giải đáp.

Xin thú thật, hiện tại tôi đang trì tụng 2 thần chú, chú Chuẩn Đề và chú Uế Tích Kim Cang; tôi mới bắt đầu thọ giáo mật tông được khoảng vài tháng trở lại đây; mới đầu thì trì chú Chuẩn Đề, và gần đây mới thêm chú Uế Tích. Sau khi được truyền pháp thực sự tôi có rất nhiều thắc mắc trong quá trình tu tập mà không biết hỏi ai, hoặc được trả lời không thỏa đáng.... Chắc sẽ có người hỏi sao không hỏi những người truyền pháp. Tôi xin không nói về  nguyên nhân vì không muốn có điều gì có thể phạm tới những người đã truyền pháp cho mình. Chỉ biết rằng, hiện tôi đang thiếu một người thày thực sự cùng nhiều câu hỏi đang bò ngỏ.

Công năng của thần chú trong mật tông thì tôi được nghe nhiều rồi, và tôi cũng hoàn toàn tin tưởng; nhưng bên cạnh đó, tôi cũng được nghe nói về những mặt trái hay các trở ngại của việc tu trì các thần chú mật tông, nhất là đối với những người mới nhập môn. Tuy nhiên những trở ngại hay mặt trái này thì rất ít được bàn tới. Đây cũng là những vần đề mà hiện tôi rất quan tâm.

Một trong những câu hỏi lớn của tôi hiện là sự tương tác giữa nghiệp quả và pháp tu mật tông. Tôi biết có những anh em tu tập mật tông (đa phần là ở vào thời kỳ đầu sau khi nhập môn) gặp rất nhiều khó khăn trong những năm đầu (thay vì gặp những điều tốt đẹp) dẫn đến phải bỏ hay chuyển sang tu theo pháp khác; họ đề hay đề cập đến nghiệp quả, và có bạn trên diễn đàn còn đề cập là chuyển pháp môn khác để cho “dĩ hòa vi quý với nghiệp quả” còn tu mật tông thì để sau... Tôi rất muốn xin được chỉ giáo về vấn đề này.

Ngoài những điều đã đọc trên website và diễn đàn HSTĐ, tôi cũng được biết là các thày sẽ tìm một pháp môn phù hợp với từng thành viên xin nhận pháp tu tập trên diễn đàn này (nhất là đối với vấn đề nghiệp quả của từng người). Vậy tôi rất mong muốn được chỉ giáo là không biết mật tông có phù hợp với cá nhân tôi ở vào thời điểm hiện tại không hay là một pháp môn nào khác. Tôi thấy anh em ở HSTĐ đa phần được tu Tịnh Độ quán chấm đỏ. Xin nói thêm là tôi thật lòng muốn được chỉ giáo và cầu pháp chứ không có ý gì khác.

Rất mong được nghe từ các thày và các anh em trên diễn đàn.

Chúc các thày và các thành viên HSTĐ những điều tốt đẹp.
« Sửa lần cuối: 14-06-2011, 01:36 PM gửi bởi TVL »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 14-06-2011, 03:16 PM

Xin chào gia đình diễn đàn HSTĐ.  

Tôi là người hiện đang theo tông phái Mật Tông. Thời gian qua tôi đã tham khảo một số diễn đàn về tông phái này, và trong đó chỉ có website + diễn đàn HSTĐ để lại cho tôi ấn tượng tốt hơn cả; đó là những hiểu biết về mật tông cũng như các tông phái khác được thể hiện qua các bài viết, sự trìu mến, gắn bó, quan tâm lẫn nhau của các thành viên, như thể anh em trong một gia đình...

Tôi nhận thấy các thành viên của diễn đàn đa số tu tập theo tông phái tịnh độ. Nhưng dù là theo phái nào thì các bạn cũng thật may mắn vì có người thày dẫn dắt; thầy thì chắc là chú Tibu rồi, và ngoài ra còn các Nhí gì đó nữa. Bản thân tôi cũng mong cầu có một người thầy đúng nghĩa để đi theo, và tôi có rất nhiều thắc mắc trong quá trình tu tập mà chưa được giải đáp.
Ở chỗ này có bàn về chuyện Mật Tông nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/mat-tong/mat-tong-van-dap-1168
Trích dẫn
Xin thú thật, hiện tại tôi đang trì tụng 2 thần chú, chú Chuẩn Đề và chú Uế Tích Kim Cang; tôi mới bắt đầu thọ giáo mật tông được khoảng vài tháng trở lại đây; mới đầu thì trì chú Chuẩn Đề, và gần đây mới thêm chú Uế Tích. Sau khi được truyền pháp thực sự tôi có rất nhiều thắc mắc trong quá trình tu tập mà không biết hỏi ai, hoặc được trả lời không thỏa đáng.... Chắc sẽ có người hỏi sao không hỏi những người truyền pháp. Tôi xin không nói về  nguyên nhân vì không muốn có điều gì có thể phạm tới những người đã truyền pháp cho mình. Chỉ biết rằng, hiện tôi đang thiếu một người thầy thực sự cùng nhiều câu hỏi đang bỏ ngỏ.
Thông thường là cái Tâm Lực là cái vấn đề chính trong công phu. Không biết cách làm cho tâm lực nó mạnh lên thì sẽ dẫn đến chuyện Nhập này, Xuất nọ liền! Và đây là cái không thể chấp nhận được khi tu theo tôn chỉ của Đạo Phật đó là: Các Ông Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi.
Với tôn chỉ này thì chuyện xuất và nhập làm gì mà có chỗ đứng?
Trích dẫn
Công năng của thần chú trong mật tông thì tôi được nghe nhiều rồi, và tôi cũng hoàn toàn tin tưởng; nhưng bên cạnh đó, tôi cũng được nghe nói về những mặt trái hay các trở ngại của việc tu trì các thần chú mật tông, nhất là đối với những người mới nhập môn. Tuy nhiên những trở ngại hay mặt trái này thì rất ít được bàn tới. Đây cũng là những vấn đề mà hiện tôi rất quan tâm.
Công năng tức là tâm lực! Không có tâm lực thì chỉ là bánh vẽ! Còn nếu mà vẫn làm được chuyện phép lạ thì chỉ là kết quả của chuyện xuất nhập vớ vẩn mà thôi.
Trích dẫn
Một trong những câu hỏi lớn của tôi hiện là sự tương tác giữa nghiệp quả và pháp tu mật tông. Tôi biết có những anh em tu tập mật tông (đa phần là ở vào thời kỳ đầu sau khi nhập môn) gặp rất nhiều khó khăn trong những năm đầu (thay vì gặp những điều tốt đẹp) dẫn đến phải bỏ hay chuyển sang tu theo pháp khác; họ đề hay đề cập đến nghiệp quả, và có bạn trên diễn đàn còn đề cập là chuyển pháp môn khác để cho “dĩ hòa vi quý với nghiệp quả” còn tu mật tông thì để sau... Tôi rất muốn xin được chỉ giáo về vấn đề này.
Khi mang thân thể này rồi tức là cái nghiệp đã ở ngay trong thân thể này rồi. Mọi chuyện lớn đã  bị ác nghiệp ấn định xong rồi:
Tui yêu anh này, tui bị bịnh kia, tui chết như vầy, tui bị khùng điên,... tất cả đã được ác nghiệp gài sẵn ngay từ lúc mới sanh ra rồi! Có sửa đổi thì cũng chỉ là vài ba chi tiết nhỏ. Từ đó chuyện như:
- - Trời! Trời! Anh tụng chú đó thì nghiệp nó trổ ra, anh tu khổ mờ con mắt luôn!
- - Đừng có tu pháp môn đó nghiệp nó trổ ra thì hết đường chạy đó!
...
Toàn là những lời tuyên bố của dân ba rọi, hoàn toàn không biết gì về nhân quả! Hoặc là tu theo tin đồn thất thiệt.
Trích dẫn
Ngoài những điều đã đọc trên website và diễn đàn HSTĐ, tôi cũng được biết là các thầy sẽ tìm một pháp môn phù hợp với từng thành viên xin nhận pháp tu tập trên diễn đàn này (nhất là đối với vấn đề nghiệp quả của từng người). Vậy tôi rất mong muốn được chỉ giáo là không biết mật tông có phù hợp với cá nhân tôi ở vào thời điểm hiện tại không hay là một pháp môn nào khác. Tôi thấy anh em ở HSTĐ đa phần được tu Tịnh Độ quán chấm đỏ. Xin nói thêm là tôi thật lòng muốn được chỉ giáo và cầu pháp chứ không có ý gì khác.

Rất mong được nghe từ các thầy và các anh em trên diễn đàn.

Chúc các thầy và các thành viên HSTĐ những điều tốt đẹp.

hstd sẵn sàng cung cấp kỹ thuật tu tập cho TVL. Sau khi TVL ghi danh vào "Đề Mục Tu" để Nhí nó tìm ra phương pháp tu hành thích hợp cho TVL.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=5.0
« Sửa lần cuối: 13-07-2011, 06:38 AM gửi bởi Ga con »
Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #2 vào lúc: 16-06-2011, 01:19 PM

Cám ơn chú Tibu nhiều; mới gởi bài mà đã được chú trả lời ngay.

Xin chú cho hỏi thêm chút xíu:

1) Vậy tu theo chánh pháp như  Tịnh hay Thiền mà có thày chỉ bảo đàng hoàng thì có giải được ác nghiệp không? Nếu là có thì mỗi ngày tu là một ngày làm nghiệp quả nhẹ bớt có phải không ạ? (Con xin chỉ nói nôm na vậy vì có lẽ trong kỹ thuật tu tập sẽ có nhiều vấn đề mà khó bàn hết ở đây được)

2) Nếu hiện đang tu theo pháp này mà muốn chuyển sang tu pháp khác với mong muốn là đi tìm chân sư và có thể là cả một pháp phù hợp với mình (cái này là do khám phá thêm chứ mục đích ban đầu chỉ là tìm một chân sư thôi) thì có gọi là vượt pháp hay không? Xin được chú thích thêm là trong khi đang tu pháp cũ, trong thâm tâm mình vẫn thấy cần phải đi tìm một minh sư, hay chân sư, vì mình chưa gặp được một vị như vậy (xin nói đại ý vậy chắc chú hiểu...).

Xin cám ơn chú Tibu.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 17-06-2011, 05:32 AM

Cám ơn chú Tibu nhiều; mới gởi bài mà đã được chú trả lời ngay.

Xin chú cho hỏi thêm chút xíu:

1) Vậy tu theo chánh pháp như  Tịnh hay Thiền mà có thày chỉ bảo đàng hoàng thì có giải được ác nghiệp không? Nếu là có thì mỗi ngày tu là một ngày làm nghiệp quả nhẹ bớt có phải không ạ? (Con xin chỉ nói nôm na vậy vì có lẽ trong kỹ thuật tu tập sẽ có nhiều vấn đề mà khó bàn hết ở đây được)
Ngay chỗ này cũng đã có bàn về chuyện này rồi nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/thien-dinh-va-nghiep-sat-933
Trích dẫn
2) Nếu hiện đang tu theo pháp này mà muốn chuyển sang tu pháp khác với mong muốn là đi tìm chân sư và có thể là cả một pháp phù hợp với mình (cái này là do khám phá thêm chứ mục đích ban đầu chỉ là tìm một chân sư thôi) thì có gọi là vượt pháp hay không? Xin được chú thích thêm là trong khi đang tu pháp cũ, trong thâm tâm mình vẫn thấy cần phải đi tìm một minh sư, hay chân sư, vì mình chưa gặp được một vị như vậy (xin nói đại ý vậy chắc chú hiểu...).

Xin cám ơn chú Tibu.
Theo nguyên tắc Tự thắp đuốc lên mà đi thì những pháp môn có tính cách xuất nhập, không thể nào là những pháp môn của Đạo Phật được.
Do vậy chuyện thay đổi pháp môn nó không hề bị gì cả. Vì theo tiêu chuẩn Chánh Pháp thì mình chưa hề tu tập gì cả, mà chỉ bị họ nhập vào thân thể của mình mà thôi. Như vậy không hề bị tội Vượt Pháp.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.049 seconds với 20 câu truy vấn.