Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:19 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Những viên ngọc vô giá  (Đọc 1581 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
vào lúc: 01-08-2013, 07:53 AM

NHỮNG VIÊN NGỌC VÔ GIÁ

Chùa nhà dạo này rộn ràng quá, vui hẳn lên. Tin vui trong công phu đc Thầy thông báo và những bài pháp quý của Thầy, những bài chia sẻ của ba con gởi về diễn đàn tới tấp.

Chúng con vô cùng cám ơn Thầy và các nhí ,trong đó có Tiểu Liên Hoa, Bé Hạt Tiêu, Đậu đỏ... đã mở rộng tầm nhìn cho chúng con về cảnh tu tập, sinh hoạt ở TPCL, về cách tu tập niệm Phật ở các cảnh giới khác nhau thì chiêu cảm cảnh giới của họ tới ,mặc dù chúng con vẫn còn khoanh tay bó gối. Nghĩ lại mà con sợ quá, trước kia con cũng niệm búa xua, thấy họ niệm luyến láy, trầm bổng, xù sì cũng theo đây đủ, có biết gì đâu! Thấy người ta chuông mõ niệm như chạy maraton thì con cũng niệm như chạy maraton theo, thậm chí còn niệm la lớn lên nữa chứ, tưởng vậy là ngon, được A DI ĐÀ chứng cho...Phật ơi! Nay nghe Thầy dạy mà con ớn óc, thật là hú hồn hú vía.

Nếu ko có HSTĐ thì ko bao giờ chúng con biết điều này, chỉ như rua mù đi trong đêm vậy thôi.
Này bà con nhà ta ơi! Bà con có thấy điều lạ ở đây ko ? TH nghe nói trên trời các ông tiên có lò luyện linh đơn, ở thế gian này TH thấy có 1 cái lò khổng lồ, lớn lắm, không có kích cỡ, lò này là lò luyện cho ra những viên ngọc quý vô giá. Nhưng ngặt 1 điều là ngọc này ko bán, chỉ cho và tặng thôi, đặc biệt cứ ai xin là cho, ko từ chối 1 ai(sộp chưa? ^_^)

Có ai biết địa chỉ của lò nằm ở đâu không? Ông chủ lò là ai, thợ luyện ngọc quý là ai? Viên ngọc quý là gì? Mọi người đến xin hoài đó thôi mà không nhận ra đấy.

-Này nha, lò luyện ngọc quý chính là HSTD, lò này bao la không có khuôn thước nào đo được.
-Ông chủ lò luyện này là ông Ù đó.
-Cho ra các viên ngọc quý vô giá là các nhí, thánh tăng đó.

-Ngọc này không bán mà chỉ cho và tặng cho những ai đến xin, là chúng ta đến xin chia sẻ pháp, xin nhờ va cái nay cái kia, xin bảo bối tu hành này, kinh sách...tất cả đêu cho ko biếu ko.
Đố ai đến bảo ông Ù bán cho viên ngọc Tiểu Liên Hoa,bé Hạt Tiêu, Đậu Đỏ. Hay một Nhí nào của Hoa Sen Trên Đá đấy. Không bao giơ ông Ù bán. Ông u chỉ cho thôi. Thây ơi, con xin thây cho các Nhí đến giúp... là có liên lập tức. Khoái chưa ?

Con thợ luyện ngọc quý cũng là ông Ù và các Nhí đó thôi!

Ôi thật là những tấm long con quý hơn ngọc hơn vàng. Con chỉ thấy có ở nơi này chứ chưa có một chùa nào mà cho đi không cân nhận lại. Có khi nhận là dương (+). Cho lại là âm nữa chứ. Không những thế thầy còn cho các Nhí đến chỗ chúng sanh không biết chỗ mà xin. (Nhí cùng thây lao vào trận bão để cứu bộ, rôi Nhí độ vong hàng đêm đó thôi. Thật la tuyệt tuyệt.

Qua đây TH cùng bà con xin chia niềm vui đến phụ huynh của Tiểu Liên Hoa, bé hạt tiêu, đậu đỏ, và các Nhí. Các bạn thật hạnh phúc thật tuyệt vơi đã cho ra đơi những ngươi con. Những viên ngọc vô giá của thầy Tibu, Của chùa Hoa Sen Trên Đá và của cả chúng sanh. Vì các Nhí không chỉ độ những chúng sanh hữu hình như người, con vật sống. Mà còn độ các vong vô hinh cho đến cây cối như BHT.

Cám ơn các Nhí, các Nhí là những tấm gương sáng cho những bã con chậm tiến như TH2. Bà con mới vào sinh hoạt ở chùa nhà. Lấy đó mà noi theo. Thấy thầy và mẹ của Bé hạt tiêu kể về thành quả tu tập của bà cụ bé hạt tiêu. Mà bà già TH2 và nhiều bà con khác thèm muốn nhỏ dãi ra đó nghe!

Tiểu Liên Hoa và bé hạt tiêu cung các Nhí đã và đang bước vào vết chân đi trước của thây Tibu, mong các trợ thủ đắc lực của thầy hãy giúp thầy hỗ trợ cho các bà con còn lại của HSTĐ được sớm bước vào vết chân đi trước của TLH, bé hạt tiêu và các Nhí. Trong đó có bà già VTH2 này đó nghe.

Con cám ơn thầy, các Nhí cùng anh chị em đại gia đinh Hoa Sen Trên Đá. Xin chúc thầy của chúng ta, các Nhí, cùng bà con vui khỏe. Không ngưng tiến tu.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.277 seconds với 20 câu truy vấn.