Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

thưa thầy con mơ

Bắt đầu bởi Hoa Ưu Đàm, Th7 23, 2013, 06:59 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Hoa Ưu Đàm

con mơ thấy mình trong phòng ngủ ,rồi có mấy con đĩa bu hút máu,rồi con gỡ con đĩa bự nhất ra,rồi chạy đi lấy vôi tắm ,một lát tới chừng con kéo mấy cái gối ra thì đĩa ở dưới bò lúc nhúc ghê lắm,mà lúc đó mọi người đang ngủ trưa  ;D
tu mau kẻo trể chuyến đò chiều

Tibu

Trích dẫn từ: Chiên Đà La trên Th7 23, 2013, 06:59 AM
con mơ thấy mình trong phòng ngủ ,rồi có mấy con đĩa bu hút máu,rồi con gỡ con đĩa bự nhất ra,rồi chạy đi lấy vôi tắm ,một lát tới chừng con kéo mấy cái gối ra thì đĩa ở dưới bò lúc nhúc ghê lắm,mà lúc đó mọi người đang ngủ trưa  ;D
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11700.0
Nhận xét:
Hành động êm ái, không cho người biết, sau khi ăn cắp cái quý nhất (máu) thì đĩa nhà ta no nê và buông mình, rơi tự do để tiêu hóa. Đĩa rất khó giết nó lại lưỡng tính cho nên không cần gì hết mà vẫn có thể sinh sản như thường. Nghe nói là nó có hai trái tim nhưng lại không có bộ óc!
Như vậy là tu sĩ đã thấy được nó rồi thì chuyện diệt nó chỉ còn là thời gian mà thôi.

Diệt nó là dùng nhu hơn là cương, vì cương là nó đứt ra là nó thành ra và bên địch có thêm hai con!
Dùng chiến thuật xa luân chiến là hay nhất: Sám hối một vài ngày, sau đó là công phu một buổi. Và cứ thế mà oánh!