cho con hỏi sao lúc nhắm mắt lại 100% , cố gắng lắm mà nó ko ra cái chấm đỏ , trước mặt nó cứ nổ ra tùm lum mấy cái màu cam , đỏ , đen , rồi một hồi thì con thấy nguyên 1 màu đen , mịn lắm. mà lúc con niệm phật vô đó thì tự nhiên cái vùng ở giữa 2 xương sường con nó như mún nổ bùng ra lun! khó chịu vô cùng lun! càng niệm thì càng thấy cái vùng đó nhói nhói lên!
các chú chỉ dùm con , hay là con niệm sai cách ạ!?
cảm ơn các chú nhìu
Tới lúc nó đen mịn là con vào Chánh Định, nhưng sức của con đến đây là hết. Con niệm nữa thì thân thể nó chịu hết được, Linh hồn nó đòi xuất ra. Nên nó đau chỗ đó.
Như vậy là con làm hăng máu quá và làm đúng 100% nên nó mới là như vậy.
Bây giờ con nghĩ vài ngày cho nó lấy lại sức, và sau đó là làm lại, nhưng nên làm vừa vừa, 70% sức là được rồi.
