Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Anh HL một bài thuyết pháp .  (Đọc 2415 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
vào lúc: 27-12-2009, 07:24 PM

Xin Anh HL một bài thuyết pháp .  Nhờ Anh HL giúp BY dùm .

Cám ơn Anh HL nhiều lắm .

BY .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 28-12-2009, 01:14 AM

Xin Anh HL một bài thuyết pháp .  Nhờ Anh HL giúp BY dùm .

Cám ơn Anh HL nhiều lắm .

BY .
Trong mọi biến cố, thông thường là người ta hay nhìn vào diễn tiến và đau đớn hay là vui sướng khi biến cố đó đi đến phần kết luận.
Là Phật Tử, tụi mình không nên nhìn theo cách này. Mà nên nhìn theo cách là: Mình là cái có giá trị nhất mà còn phải chết thì có cái gì là ... thật đâu?
Nhưng đã là thành viên trong hoasentrenda thì nên có cái suy nghĩ thiết thực là: Người, Chó, mèo, trùng mà Nhí nó còn đưa đi được lên Tịnh Độ thì ... ăn thua gì khi mình đã là người cố gắng tu hành!
Cái biến cố lớn nhất đã giải quyết xong thì mắc mớ gì mình buồn và vui theo cái kết luận của nghiệp quả kia chớ?
Nhìn tới tận cùng câu chuyện đời theo cách này thì ... không có cái gì mà sợ cả.
Hết
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #2 vào lúc: 29-12-2009, 04:52 PM

Cám ơn Anh HL nhiều lắm .

May mà còn một chữ Tu để nương vào . 

Tập tu đã là khó , mà gặp cảnh khó thì càng hết chỗ chạy , chỉ còn nước chạy vào Tu .

BY .
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.029 seconds với 20 câu truy vấn.