Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ buồn!  (Đọc 1397 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
war
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: war
vào lúc: 28-08-2013, 10:26 PM

1. Con mơ thấy mình đâm bố chết sau đó chạy trốn, trong mơ có lúc nhận thấy đó chỉ là giấc mơ. Trong lúc trốn, tâm trạng con cũng buồn u uất, không hiểu sự việc là thật hay mơ. Trong lúc lang thang, có lúc thấy ở 1 khu di tích nào đó mà thấy rất nhiều người đến thăm viếng, gặp cả nhiều người làm việc cùng cơ quan đến thăm viếng; có lúc thấy mình ngồi bó gối ở nhà, mọi người qua lại nhưng không biết việc mình làm.
2. Mơ thấy 1 em bé bị tai nạn và nằm trước đầu ô tô, mình đi qua rồi nhưng có điều gì đó nên quay lại bế đứa bé, cảm giác nó như con mình. Bế nó về hỏi vợ, vợ nhìn chỉ cười bảo không phải. Sau đó cùng nhau đưa đi bệnh viện. (Cảm giác không sợ hãi)

Giấc mơ này cũng vài tháng nay rồi, nay mới dám hỏi chú. Giấc mơ 1 có phải con đang làm cho bố mẹ buồn phải không ạ, có mắc tội bất hiếu không chú!
 Sad
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.026 seconds với 20 câu truy vấn.