Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Ma trong giấc mơ và những cơn sợ hãi  (Đọc 1833 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
vào lúc: 27-02-2013, 08:45 PM

Thầy iu quí. Grin

Những giấc mơ gần đây đều mang lại cho con cảm giác sợ hãi.

Con mơ thấy ngôi trường cấp 2. Con đang về đó ăn liên hoan. Xung quanh con là những người bạn con từng rất yêu quý. Bỗng có 1 bóng ma con trai, màu đen toàn thân. Đường nét cơ thể không rõ ràng. Con nhìn thấy. Con đã rất sợ hãi. Con bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh. Có 1 cái gì đuổi theo con, không phải bóng ma đó. Bóng ma đó vẫn tiếp tục bước đi, bước đi đến cuối hành lang.

Rồi đêm qua, con lại mơ thấy một nơi. Con đọc được 1 tờ tuyển dụng. Con đến nơi tuyển dụng. Giống như 1 ngôi tháp. Công việc lương 10 triệu. Việc làm là thông báo tin dữ đến nhà những người người chết. Khung cảnh ngôi tháp làm con sợ. Con bị lạc trong ngôi tháp đó. Xung quanh có những nấm mộ, rồi 1 chiếc xe cần cẩu có vẻ như đang bốc mộ lên.

Hết ạ Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 04-03-2013, 05:09 AM

Thầy iu quí. Grin

Những giấc mơ gần đây đều mang lại cho con cảm giác sợ hãi.

Con mơ thấy ngôi trường cấp 2. Con đang về đó ăn liên hoan. Xung quanh con là những người bạn con từng rất yêu quý. Bỗng có 1 bóng ma con trai, màu đen toàn thân. Đường nét cơ thể không rõ ràng. Con nhìn thấy. Con đã rất sợ hãi. Con bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh. Có 1 cái gì đuổi theo con, không phải bóng ma đó. Bóng ma đó vẫn tiếp tục bước đi, bước đi đến cuối hành lang.

Rồi đêm qua, con lại mơ thấy một nơi. Con đọc được 1 tờ tuyển dụng. Con đến nơi tuyển dụng. Giống như 1 ngôi tháp. Công việc lương 10 triệu. Việc làm là thông báo tin dữ đến nhà những người người chết. Khung cảnh ngôi tháp làm con sợ. Con bị lạc trong ngôi tháp đó. Xung quanh có những nấm mộ, rồi 1 chiếc xe cần cẩu có vẻ như đang bốc mộ lên.

Hết ạ Grin
Những giấc mơ về Vô Thường đều làm cho hành giả suy nghĩ về cuộc sống. Và nếu nó ăn xâu vào tâm thức thì nó có khuynh hường thay đổi những thói quen trong sinh hoạt hằng ngày.

Những cơn bị người lạ đi theo sau lưng là những chuyện làm chưa xong. Cho nên tùy vào tình hình mà hành giả đối diện với nó.
Trong điều kiện này, chỉ là những vướng mắc trong tâm thức. Thì cách giải quyết hợp lý nhất là bám vào đề mục và làm cho nó ra. Khi nó đã hiện ra thì duy trì nó, đừng cho nó mất bằng cách tác ý làm cho thân thể vui lên và nhẹ nhàng lên.
« Sửa lần cuối: 31-03-2013, 02:56 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.275 seconds với 20 câu truy vấn.