Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Niềm hạnh phúc tui mới có,  (Đọc 1905 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
vào lúc: 24-08-2013, 07:38 PM

Trước đây trong một thời gian quá lâu dài tui tu mà mù ,tin người vớ vẫn lung tung bị lừa gạt suýt chết ,tui cay đắng và tuyên bố lạy PHẬT:
        -Từ nay đến vĩnh kiếp về sau không bao giờ dám tin ai nữa ,con xin được tin mỗi một mình ngài ,vì ngay cả cha mẹ con tư tưởng còn bị tác .
       -Và con vẫn nguyện cầu xin cho con được gặp chánh pháp ,gặp minh sư, gặp thiện trí thức v...v
       _Duyên may đưa đến con gặp HSTD, gặp thầy TIBU ,các thiện hữu trí thức trong dđ .Lời nguyện cầu của con đã được linh ứng
       _Con đã có người đễ tin tưởng ,gởi gắm tâm linh. con lạy phật xin gia hộ cho trái tim con mềm đi đặt trọn niềm tin vào sự dắt dẫn của thầy TIBU.Của các bạn đồng tu trong đạo tràng ..........................Chử con hết rồi phật ơi ..................
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #1 vào lúc: 24-08-2013, 11:22 PM

dear tuephuong5,
chúc mừng nghen bà lụi, tui nghỉ chắc ở đời kiếp trước mình cũng đã gặp được ông Phật, nhưng mà do chểnh mãng tu hành cho nên đến bây giờ vẫn còn ta bà khổ sở... kiếp này gặp được ông Thầy rồi nhưng khổ nổi bây giờ dính đủ thứ nghiệp gia đình vợ con công việc mưu sinh lôi kéo không có bao nhiêu thời gian để tu hết... híc

Cho nên nếu đủ điều kiện thì mình nên xuất gia luôn, còn nếu không thì cứ thây kệ cuộc đời nó trôi tới đâu thì mình đi tới đó (cái này gọi là Tùy Thuận Kham Nhẫn), trong lúc chuyện chính là mình cố gắng tập trung nhấn ga tu hành để kiếp sau có chỗ tu ngon lành hơn.

Hiện nay tình trạng của tui là chỉ cần chịu khó nhấn ga thêm chút xíu nữa là có kết quả... tại tánh tui cẩn thận nên trước đó mình cứ đi lòng vòng chuẩn bị đủ thứ nên làm gì cũng lâu hơn người ta.
 
Một lần nữa chúc mừng cho tất cả những ai gặp được Thầy, tui cũng tự chúc tui luôn nữa Roll Eyes

Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #2 vào lúc: 25-08-2013, 11:40 PM

Đúng rồi sư tỷ ơi. Mình thật là nhiều phước vô lậu mới gặp và tin và tu theo hoasentrenda đó. Ta nắm được hàng đọc quyền mà ít ai trên trái đất này có được. hề hề. từ từ mà triển khai đệ tin chắc rằng cuộc sống chắc chắn phải tốt đẹp hơn nhiều  Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #3 vào lúc: 29-08-2013, 08:21 AM

chào bác Triệu Tử Long ,tui cáo chình bác rất mong bác sớm thành tựu quăng cho tui sợi dây tui đu lên cho nhanh ,tụi nhỏ hỏi tui nhà bác ở mô :tui nói nhà bác ở Việt nam...tụi nhỏ rủ bác uống cà fê sửa đá ,nhưng ngại bác còn mắc cày nuôi gia đình nên đến tết nấu bánh tét biếu bác nhé .ADIĐAPHẬT....
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.032 seconds với 20 câu truy vấn.