Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Phóng quang đầu năm Giáp Ngọ (2014)

Bắt đầu bởi Tibu, Th1 29, 2014, 03:11 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Nhí và các tu sĩ gạo cội sẽ phóng quang vào tuân lể đầu tiên của năm Giáp Ngọ 2014

Nên làm:
Bà con chỉ cần dợt trong lúc đó và sẽ có cảm giác mát mát.

Không nên làm:
Không nên tác ý rút cái cảm giác đó vào.
Mà chỉ cần tiếp tục tập dợt là ngon lành rồi.

Niết Bàn Tầm

Có cần thiết phải biết cụ thể giờ nào không Thầy? Cám ơn Thầy, Nhí, và các tu sĩ.
NBT

Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th1 29, 2014, 03:27 PM
Có cần thiết phải biết cụ thể giờ nào không Thầy? Cám ơn Thầy, Nhí, và các tu sĩ.
NBT
Nhí làm đều chi: từ đầu năm cho tới hết một tuần.

DOMOC

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 29, 2014, 03:11 PM
Nhí và các tu sĩ gạo cội sẽ phóng quang vào tuân lể đầu tiên của năm Giáp Ngọ 2014

Nên làm:
Bà con chỉ cần dợt trong lúc đó và sẽ có cảm giác mát mát.

Không nên làm:
Không nên tác ý rút cái cảm giác đó vào.
Mà chỉ cần tiếp tục tập dợt là ngon lành rồi.
Thầy ơi! Vậy thì hay quá con đoán chắc bắt đầu từ ngày mồng một tết (AL) phải hông thầy?

jmmy198x

Úi chà chà quá đã luôn he he he zui thiệt
A Di Đà Phật

lake

Nhân dịp năm mới con chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc, an lạc,tinh tấn.. dìu dắt chúng con trên con đường tu hành..chúc tất cả chùa .. các bạn đồng tu.. hạnh phúc an lạc..
" Con muốn đi, muốn đi, con vẫn muốn đi thầy ạ"

sanmoi

   Ôi, vô cùng cám ơn Thầy và các Nhí.
Đây là món quà đầu năm vô cùng ý nghĩa
                 Trân trọng
                  :D ;D 8)
P/s: Anh em tập quyết vào

boiroi

Nếu không có vụ tập với 70% sức lực thì chắc đệ cũng tập cả ngày, nhưng đệ đang ráng đây, tập mệt thì nghỉ rồi tập tiếp. Hôm nay tập nó le lói chấm đỏ lại, he he. Cứ theo chương trình mà ủi tới.

Cố lên nha bà con.

Tibu

#8
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 29, 2014, 03:11 PM
Nhí và các tu sĩ gạo cội sẽ phóng quang vào tuân lể đầu tiên của năm Giáp Ngọ 2014

Nên làm:
Bà con chỉ cần dợt trong lúc đó và sẽ có cảm giác mát mát.

Không nên làm:
Không nên tác ý rút cái cảm giác đó vào.
Mà chỉ cần tiếp tục tập dợt là ngon lành rồi.
Hò ò ò ò Dô ô ô ô Ta a a  a nè è è è è bà à à à cooooonnn

Chư Thiên + Nhí + nhí rãi thãm bắt đầu NGUYÊN MỘT TUẦN NGHE BÀ CON!!! VÔ MINH HẢY ĐỞ!!!! CHÁT CHÁT CHÁT!!! .....

tuephuong5

12 giờ giao thừa tết cổ truyền của VIỆT NAM 5 già con kính chúc thầy và gia quyến mạnh khỏe ,các bồ tát nhí, cùng toàn thể A C E trên chùa  tinh tấn nhận phóng quang của bồ tát nhí ,chư thiên thật nhiều .
                 Năm GIÁP NGỌ chùa sẽ có thêm nhiều thánh tăng nữa .Hổ trợ thầy giúp ace gở rối trong sự tập pháp .
                                                          ADIDAPHẬT. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

VoVi


vutienhanh2

    Con  vô cùng cám ơn thầy, chư thiên và các nhí kính yêu ,đã ban tặng cho chúng con món quà vô giá đầu xuân Giáp ngọ .Con cũng như bà con HSTD xin kính chúc Thầy cùng gia đình nhỏ của thầy và gia đình khổng lồ (HSTD)mọi người đều mạnh khỏe ( nhất là thầy và các nhí ),,năm nay Giáp Ngọ (Mã đáo thành công ) ,ngựa viếng khắp nơi ,ngựa viếng HSTD ,chúng con mong rằng năm nay thầy thu hoạch nhiều thánh tăng ,mong đoàn quân của thầy nắm chắc chéo áo  thầy và các nhí để về với A DI Đà Phật .Trong đó có các quý huynh ,quý tỷ chạy ở phía trước thì cố lên mà lượm lấy chữ vạn mầu vàng ,để thầy công bố ,bà con nhà mình vỗ tay còn dòn hơn pháo giao thừa đón tết đó , nhưng phải ghé vai gánh vác phụ thầy ,kéo đoàn quân ì ạch này lết theo cho kịp chuyến xe cuối cùng đó nghe .
     Con kính chúc thầy và cả nhà cùng nở nụ cười đầu xuần ,đón một năm mới tràn đầy hỷ lạc .

Tibu

Tin ghi vội:

Trong lúc Nhí và Chư Thiên phóng quang ỳ xèo còn hơn là pháo bông mừng ngày Sinh Nhật của Trái Đất! hihihi

Có một nhó́m anh chị em nhậ̣p cốc. Với một chương trình tu tập cực kỳ chính xác.
Thời tiết bên ngoài thì lạnh, nhưng do cách kiết giới không chê vào đâu được nên bên trong cốc lại ấm dể chịu.
Sau cùng chỉ có một tu sĩ là leo lên đến Quang Quả Thiên từng đầu của Tứ Thiền Hữu Sắc.

Tất cả các tu sĩ gạo cội đều mệt phờ râu!