Thầy ơi, hai hôm trước con vừa có một giấc mơ ạ. Con mơ thấy con ở dưới đáy 18 tầng địa ngục ... Cảnh vật đen tối và đủ thứ bịnh hoạn thật dễ sợ... Sau đấy là con cố gắng bay lên , bay lên từng tầng một ( như tầng trong một toà nhà vậy ạ

). Sau khi cố bay ra khỏi 18 tầng địa ngục thì con bay véo véo ra bên ngoài... Con chạy trốn... Con bị một cái gì đó từ "toà nhà địa ngục" rượt theo con... Con cố gắng bay thật cao, thật nhanh, hết bay rồi tới phóng, phóng véo véo từ toà nhà này qua toà nhà khác như phim Tàu ấy ạ . Con bị đuổi theo ráo riết và mình cố sức bay, bay thật nhanh, thật cao lên trời, bay thật xa khỏi cái thứ đang ráo riết đuổi theo con... Có những lúc con bị tuột xuống, phải gồng người lên tự nhủ cố hết sức để bay cao trở lại, để thoát khỏi cái đám đang đuổi theo con, vừa mệt lại vừa sợ... Mơ xong mà tỉnh dậy con còn mệt người ạ...
