Thầy ơi, hôm qua con vác chày đi ngủ giữa chừng rớt chày lụm lại một mạch tới sáng và có cái giấc mơ lạ lắm ạ.
Con nằm mơ thấy đang noi chuyện đạo với một vài đạo hữu thì có nhắc tới ngài Quan Thế Âm, và lúc nói về ngài thì có nhắc tới 2 đồng tử đi theo ngài. Lúc này thì tự nhiên con lại nói với hai đạo hữu kia rằng 2 đồng tử này là 2 chữ gì ấy (con không nhớ rõ nữa

) con có đi tìm cơ mà không có tài liệu nói về 2 đồng tử này. Vậy thì nó có liên quan gì tới việc tu hành của con và 2 đồng tử này là gì với Ngài Quan Thế Âm vậy Thầy?
