Cám ơn huynh Hạ Vũ Tử. Nhờ có huynh mà đệ cảm thấy yên tâm tu tập hơn, lúc tu tập cứ sợ sợ.... đọc bài huynh vững tin hơn.
Tập xong bài tập của mình xong, mình mới dùng phương tiện để chiếu lại đoạn đó và hỏi nó là cái gì, tại sao lại xảy ra, ở đâu...còn gì nữa không, và hỏi Thầy phương pháp giải quyết. He he.
Huynh nói rõ thêm cái phương tiên ở đây là cái gì được không ? và huynh đang tập mà đã có công phu này rồi à ?
HVT đừ rồi, tibu trả lời thay vậy:
Phương tiện chỉ đúng khi vào Tứ Thiền Hữu Sắc: Đó là Thiên Nhãn hay là màn tivi. Phương tiện là hỏi người chỉ đường thi cũng được vậy. Đừng có hỏi không không, khơi khơi, theo kiểu như tibu hồi con tập một mình chẳng có bài bảng gi cã! Có khi cảnh giới nó chen vào nó trả lời thì không được rõ ràng gì cho lắm đâu.
Nhưng tập xong mà hồi hướng lại Chư Phật, Tổ, Thầy kiếp này kiếp trước ... Vô Lượng kiếp trước thì: Trong nhiều trường hợp những Vị này sẽ âm thầm dẫn dắt mình và tìm ra câu hỏi.
Một đôi khi các Vị lại làm cho linh tính mình nhậy cảm hơn để biết cái nào là trật, cái nào là đúng.
Hết