Mấy bữa nay con mệt, thấy nặng ngực, hơi nhức đầu, khó thở nhất là sáng sớm ngủ dậy giống như tối ngủ không thở nên bị thiếu oxy vậy, nên con không dám tập tiếp mà nghỉ ngơi mấy bữa cho hết.
Tối hôm qua con mơ thấy gia đình con với họ hàng đi đâu đó, lúc về, chia làm 2 đoàn. Gia đình con đi xe hơi riêng, con anh em họ hàng đi xe taxi về. Khi về con không ngồi trong xe mà nằm trên mui xe hơi đu theo. Đi đến một chỗ rừng âm u, xe dừng lại, con xuống xe làm gì đó, lúc đó bỗng xuất hiện một em bé, em bé đó quơ cánh tay nhỏ xíu muốn đụng con, con sợ nên lùi lại không cho đụng.
Hay lắm, không nên cho bất cứ ai đụng vào người mình nhất là trong giấc mơ!
Rồi con sợ quá nên tập trung niệm A Di Đà Phật phóng vào giữa ajina của em bé đó. Một lúc thì thấy da em bé đó đổi màu trắng giống như bôi bạc lên da vậy. Xong rồi xuất hiện thêm một ông đầu trọc mặc đồ như võ sinh thiếu lâm tự, một bên vai để trần, con phải chia trí ra phóng câu niệm A Di Đà Phật dzô ông đó, cảm thấy quá tải, con nghĩ nếu xuất hiện thêm mấy ông nữa chắc làm không nổi.
Phóng niệm một hồi thì em bé với ông võ sinh đó biến thành 2 chấm vàng có vệt ở đuôi vọt lên trời.
Như vậy là ổn rồi đó!
Sau đó con đi bộ thì vợ con bỗng có ai nhập vào bất tỉnh con sợ quá ôm vợ trong tay nhìn vào ajina của vợ rồi niệm tiếp, con mong là cái con ma mà nhập vào vợ con nó xuất ra nhưng niệm một hồi mà không thấy gì. Sau đó tự nhiên vợ con chìm xuống vũng nước bên đường, con ráng ôm vợ nằm ngửa nâng lên rồi để đầu lên mặt đường nhựa cho cao. Con ngâm nước với vợ và niệm tiếp mà không thấy vợ tỉnh lại. Niệm một hồi con hết sức, bị mất tập trung. Con ráng tập trung niệm lại thì tỉnh giấc.
Con có bị gì không thầy?
Đoạn này là tình thương thôi mà
