Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: MƠ...  (Đọc 2683 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
trungchon
Thành viên


Bài viết: 44


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trungchon
vào lúc: 09-02-2015, 09:00 AM

Con kính chào Thầy cùng Đạo Tràng!
Gần đây con có tập tành lại chút đỉnh, tuy chưa dõng mãnh tinh tấn nhưng cũng có ý thức kềm chế sân hận và hướng về thiện pháp. Mỗi đêm trong giấc ngủ sau giờ tập con thường nằm mơ. Con biết là các giấc mơ đều liên quan đến chuyện tu tập, có giấc mơ con hiểu, có giấc mơ nghĩ mãi cũng không thông. Con xin phép ghi ra đây mong Thầy giải đáp để con hiểu tâm thức và dễ uốn nắn nó hơn.
Ngày đó bị hành bệnh dữ quá nên con nằm nghe nhạc niệm Thần Chú Tôn Thắng rồi thiếp luôn vào giấc ngủ. Con mơ thấy mình ở trong một quảng trường lớn ( giống như là ở lưng chừng giữa trời vậy đó). Ở đó có rất nhiều người cùng đồng thanh niệm Thần Chú với con. Tất cả họ giống như là ở trần hoặc ăn mặc thiếu vải vậy đó. Tỉnh dậy con biết nhờ diệu dụng của Thần Chú mà mình mới ngủ được, rồi nghĩ đến bản thân mà buồn vì mình không chịu tu tập. Nên sau bữa đó con cố gắng tập tành lại. Cũng chẳng làm gì nhiều, ban ngày chỉ theo dõi kiểm soát tâm thức và cố gắng sửa đổi cho nó tốt hơn thôi. Còn ban đêm thì tập thiền quán ngọn lửa ( đề mục Thầy cho lúc trước) rồi niệm vài biến Thần Chú.
Đêm đầu tiên mơ thấy thằng nhỏ. Khắp mình nó dính đầy phân. Con mới dạy nó cách rửa ráy cho sạch. Con biểu nó ngồi chồm hổm xuống, rồi múc nước, rồi đưa tay ra sau đít, rồi... Nó rất là nghe lời. Con biểu làm như thế nào là nó ngoan ngoãn làm theo như thế ấy
Đêm tiếp theo vừa nằm nhắm mắt bắt đầu thiền ( chắc được khoảng 1 phút), tự dưng con thấy mấy cái bàn thờ trong nhà trở nên sáng trưng, đặc biệt là mấy cây cành vàng lá bạc ( để trang trí trên bàn thờ) thì rất lấp lánh. (Đây không phải là giấc mơ)
Đêm ...
Đêm tiếp nữa thì vào được cận định một chút xíu, thấy không gian trước mặt đen và xa
Đêm tiếp nữa thì ngủ khò
Đêm qua thì cũng ngủ tuốt, không tập được gì cả nhưng lại mơ một giấc mơ rất lạ kỳ. Giấc mơ thì dài và nhiều chi tiết nhưng ngắn gọn là con có thấy một thanh niên rất khôi ngô tuấn tú nhưng không có bộ phận sinh dục ( con nhớ là có nhìn kỹ nhiều lần vào chỗ ấy nhưng vẫn không thể phát hiện). Rồi lại thấy một người lạ, nhìn rất giống nữ, nhưng khi cởi đồ ra thì lại có bộ phận sinh dục nam. Một người nam lớn tuổi lại gần kiểm tra bộ phận sinh dục của hai người. Khi kiểm tra đến người thanh niên đẹp trai, ổng lòn tay vào háng người ấy rồi nâng lên thì con mới thấp thoáng thấy được một phần bộ phận sinh dục của anh ấy. Vừa kiểm tra, ông già vừa giải thích vấn đề. Vì ổng nói nhanh nên con nghe không rõ, chỉ nhớ ý chính của ổng là đây là những tướng quý đặc biệt (của người tu hành?)...
P.s. Con chưa thực hành Sám hối hay Phát nguyện gì cả vì sợ nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Con cũng không dám Hồi hướng gì cả vì biết là chưa có gì để cho. Những ngày này có đôi lúc con thấy rất mệt, có phải việc uốn nắn tâm thức cũng làm cho mình mất lực không vậy Thầy?
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.033 seconds với 20 câu truy vấn.