Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: xin thầy TiBu và các thành viên HSTD giúp đỡ  (Đọc 4880 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vinh
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vinh
vào lúc: 27-07-2014, 06:03 PM

Trước hết con xin kính chào mọi người diễn đàn HSTĐ.
 Con cũng là thành viên mới thôi, vì mới tìm hiểu và được biết diễn đàn mình có nhiều người tu tập theo đạo Phật và đã thành công, thầy TiBu và nhiều người khác cũng có hiểu biết rộng, nên con cũng tham gia. Pháp môn mà các nhí chọn cho con là tịnh độ. Tịnh độ là chính đạo con không nghi ngờ gì cả. nhưng chẳng hiểu sao một thời gian con bỏ không tập và giờ con mới quay lại với cái nic khác. Con đăng bài này không phải để nói về quá trình tu tập của mình( vì nó cũng chỉ mới bắt đầu) mà là để hỏi một chuyện quan trọng. Chuyện về gia đình con. Xin phép mọi người con kể:
Bố con mấy tháng trước có đi khỏi nhà một thời gian, hỏi đi đâu thì bố không nói, tầm độ một tuần sau bố về thì bố nói là đi tu theo Mẫu, và được mấy hôm bố lại đi, cứ theo cái tần suất đó mà bố đi đi về về. Con thấy cũng lạ nên tìm hiểu thông qua bố thì được biết có một người mà bố gọi là bề trên, người này là người mà khi Mẫu làm việc sẽ nhập vào. Con không rõ là Mẫu làm việc gì nhưng mà có nhiều người đến xin đẻ con trai,xin chữa bệnh,... đều được như ý muốn. Vậy mẫu là ai, con hỏi thì bố bảo ngài là Mẫu Hoàng-Địa Mẫu gì đấy, ngài đứng ở trên quả địa cầu. Bố tin vào cái đạo này lắm, mà con thấy nó cũng có vài điểm giống với đạo phật, cũng ăn chay, cũng tụng kinh,... nhưng mà tụng kinh gì lạ lắm, kinh Địa Mẫu thì phải, ở ngoai bìa có vẽ hình ông phật to đứng trên quả địa cầu. Bố bảo cả nhà phải chịu khó tu theo kinh này. Con thì chưa chắc cái gì đúng thì chưa làm, nhưng mẹ và chị con thì đọc kinh Địa Mẫu chăm chỉ lắm. Lại nói về việc thờ Mẫu ở nhà, hằng tháng cứ ngày 10,20,30 âm lịch là mẹ lại cho cả nhà ăn chay, rồi mẹ thắp 5 nén nhang, 6 cái đèn dầu, 6 chén nước và 5 loại hoa quả. rồi ngồi đọc kinh. Con thấy nó cứ là lạ, bố nói Mẫu dặn phải chăm chỉ đọc kinh thì sẽ được thành đạt, nhà sẽ khá giả hơn. Cái này đâu liên quan đến giải thoát đâu. Nhưng mà có cái này con sợ, Mẫu biết trước được một số chuyện xảy ra trong tương lai, ai ở đâu, làm gì, tin hay không tin vào Mẫu đều biết. Mẫu còn biết nhà con phong thủy thế nào mà chẳng cần đến xem. Còn nhiều chuyện kì lạ nữa, có mấy người làm việc trên đó giống bố con, chẳng biết phạm giới gì mà có người lên cơn khùng Thầy ạ, cởi hết quần áo chạy lung tung trên đường. Con hoang mang lắm, chẳng biết Mẫu là Thần, Thánh gì, người có khả năng quá kinh khủng như thế, nhưng lại không nói về việc giải thoát bao giờ. Gần đây người còn bảo bố con phải ở yên trên đấy, cho đi mới được đi, không thì thân tàn ma dại. Bố con gọi điện về khóc lóc bảo là bị Mẫu phạt... Nhưng cả nhà chẳng ai nghi ngờ, mình con nghi ngờ. Con chỉ còn tin tưởng được vào diễn đàn này. Con muốn hỏi thầy có biết cái đạo nào thế này không, và nếu nó là tà, làm sao con có thể cứu bố ra khỏi đó, vì Mẫu đã nói là làm được. Con sợ lắm, Thầy có thể giải đáp cho con không. Còn nữa con hỏi luôn, mấy cái chuyện lên đồng là thế nào, đó là thần nhập vào hay là quỷ vậy?
Con giờ đang rất sợ, đang rất hoang mang, mong sẽ sớm có người giải đáp thắc mắc cho con. Cry Cry Cry
Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #1 vào lúc: 27-07-2014, 09:55 PM

Chuyện lên đồng, nhập cốt thầy có nói nhiều rồi, bạn tìm với mấy từ khóa đó sẽ ra.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 28-07-2014, 04:21 AM

Nói về cuốn kinh có hình ông phật đứng trên quả địa cầu:
Là một dạng của Thần Quyền, có đánh võ, vẽ bùa, nhập vào người theo cách này, châm cứu, bắt ma.

Trước đây nó có tên là Phật Quyền, kế đó là Vạn Thiện Giới Linh, rồi Tâm Linh, dấu hiện cuối cùng là: ông phật đứng trên địa cầu.
Phát xuất từ Đà Nẳng.
Tâm chú là: Hrih (y chang như Tịnh Độ bên Phật Giáo)
=====================
Nguyên nhân bị dị ứng là do khi cầu nguyện cho điện thần nhân nhập vào thân thể thì không có ai điều khiển để lựa chọn điện thần nhân thuộc về loại có ăn học. (Những năng lực vô tổ chức này còn được gọi là các Hung Thần)

================
Ghi chú: Ninja (một cách huấn luyện các kiếm khách thời phong kiến Nhật Bản) cũng có phần nhập này, nhưng khi cho nhập vào thì lại có sư phụ kiểm soát chặt chẻ dạng năng lượng vô hình này. Các sư phụ kiểm soát không cho các Hung Thần thừa thế chui vào.
================

Nay lại bàn tiếp:

Cho nên, khi cầu nguyện rồi bắt "Tâm Ấn" thì khi ngón tay đụng nhẹ vào huyệt Lao Cung (một huyệt châm cứu) thì tất cả huyệt đạo sẽ mở ra hết và lúc này điện thần nhân sẽ theo đường đó mà chui vào thân thể bằng cách xé rách hòa quang ngay phía sau vùng cổ và bả vai.

Ngoài chuyện Hung Thần chui vào, việc hào quang bị rách ngay chỗ trên, có khi làm cho tinh khí chui ra và thoát ra vào không gian và bay đi mất tiêu, gây nên tình trạng nhiệt độ não bộ tuột xuống, cảm giác rất là lạnh ở ngay trong óc này làm cho nạn nhân hoảng sợ gây nên chuyện... điên điên, khùng khùng.

Do không có ai biết cặn kẻ sự việc, nên cứ phổ biến tùm lum, ai muốn nhập thì cứ họp nhau từng nhóm mà làm một cách tự phát và kín đáo.

Với kết quả là có khi những hung thần (Năng lực không có học hành) lại chui vào thế là tai họa!

==========================
Sự thể đã là như vậy thì:
Không biết làm sao luôn.

1. Hợp đồng về nhập xác đã được hai bên ký kết với nhau rồi.
2. Phước báu giảm rất là nhiều.

Thời gian hết:
1. Thông thường, thì một thời gian rất là dài sau đó, rồi bệnh tự hết.
« Sửa lần cuối: 28-07-2014, 04:32 AM gửi bởi Tibu »
Logged
vinh
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vinh
Trả lời #3 vào lúc: 28-07-2014, 06:29 AM

Nói về cuốn kinh có hình ông phật đứng trên quả địa cầu:
Là một dạng của Thần Quyền, có đánh võ, vẽ bùa, nhập vào người theo cách này, châm cứu, bắt ma.

Trước đây nó có tên là Phật Quyền, kế đó là Vạn Thiện Giới Linh, rồi Tâm Linh, dấu hiện cuối cùng là: ông phật đứng trên địa cầu.
Phát xuất từ Đà Nẳng.
Tâm chú là: Hrih (y chang như Tịnh Độ bên Phật Giáo)
=====================
Nguyên nhân bị dị ứng là do khi cầu nguyện cho điện thần nhân nhập vào thân thể thì không có ai điều khiển để lựa chọn điện thần nhân thuộc về loại có ăn học. (Những năng lực vô tổ chức này còn được gọi là các Hung Thần)

================
Ghi chú: Ninja (một cách huấn luyện các kiếm khách thời phong kiến Nhật Bản) cũng có phần nhập này, nhưng khi cho nhập vào thì lại có sư phụ kiểm soát chặt chẻ dạng năng lượng vô hình này. Các sư phụ kiểm soát không cho các Hung Thần thừa thế chui vào.
================

Nay lại bàn tiếp:

Cho nên, khi cầu nguyện rồi bắt "Tâm Ấn" thì khi ngón tay đụng nhẹ vào huyệt Lao Cung (một huyệt châm cứu) thì tất cả huyệt đạo sẽ mở ra hết và lúc này điện thần nhân sẽ theo đường đó mà chui vào thân thể bằng cách xé rách hòa quang ngay phía sau vùng cổ và bả vai.

Ngoài chuyện Hung Thần chui vào, việc hào quang bị rách ngay chỗ trên, có khi làm cho tinh khí chui ra và thoát ra vào không gian và bay đi mất tiêu, gây nên tình trạng nhiệt độ não bộ tuột xuống, cảm giác rất là lạnh ở ngay trong óc này làm cho nạn nhân hoảng sợ gây nên chuyện... điên điên, khùng khùng.

Do không có ai biết cặn kẻ sự việc, nên cứ phổ biến tùm lum, ai muốn nhập thì cứ họp nhau từng nhóm mà làm một cách tự phát và kín đáo.

Với kết quả là có khi những hung thần (Năng lực không có học hành) lại chui vào thế là tai họa!

==========================
Sự thể đã là như vậy thì:
Không biết làm sao luôn.

1. Hợp đồng về nhập xác đã được hai bên ký kết với nhau rồi.
2. Phước báu giảm rất là nhiều.

Thời gian hết:
1. Thông thường, thì một thời gian rất là dài sau đó, rồi bệnh tự hết.
Con cảm ơn Thầy đã đích thân giải đáp thắc mắc cho con. và theo như con hiểu về những gì thầy đã truyền đạt thì con lại muốn hỏi thêm:
1) Vì bố con không bị nhập, tức là người bị nhập là người khác, thế thì hậu quả có lớn không ạ? và con phải ngăn cản bố lại không đi cùng người ta nữa đúng không ạ?
2) Nếu con chăm chỉ tu hành thì bố con có thể bình an không ạ? Thầy có nói là chỉ cần có người trong nhà tu hành ngon lành thì mọi chuyện ok mà!
Con cảm xin cảm ơn Thầy, mong khi Thầy rảnh có thể trả lời tiếp cho con.  Smiley Smiley
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 28-07-2014, 08:35 AM

Nói về cuốn kinh có hình ông phật đứng trên quả địa cầu:
[...]

==========================
Sự thể đã là như vậy thì:
Không biết làm sao luôn.

1. Hợp đồng về nhập xác đã được hai bên ký kết với nhau rồi.
2. Phước báu giảm rất là nhiều.

Thời gian hết:
1. Thông thường, thì một thời gian rất là dài sau đó, rồi bệnh tự hết.
Con cảm ơn Thầy đã đích thân giải đáp thắc mắc cho con. và theo như con hiểu về những gì thầy đã truyền đạt thì con lại muốn hỏi thêm:
1) Vì bố con không bị nhập, tức là người bị nhập là người khác, thế thì hậu quả có lớn không ạ? và con phải ngăn cản bố lại không đi cùng người ta nữa đúng không ạ?
Đúng 100%.
Trích dẫn
2) Nếu con chăm chỉ tu hành thì bố con có thể bình an không ạ? Thầy có nói là chỉ cần có người trong nhà tu hành ngon lành thì mọi chuyện ok mà!
Con cảm xin cảm ơn Thầy, mong khi Thầy rảnh có thể trả lời tiếp cho con.  Smiley Smiley
Mình lo tu hành mà tâm lực yếu thì chỉ đủ lo cho mình mà thôi.

Cho tới khi tâm lực mà mạnh lên rồi thì chỉ có thể che chở, hay đúng hơn là chỉ CÓ THỂ chỉ đường, dẫn lối cho những người nào có duyên với mình mà thôi.

Có nghĩa là nếu mình có nói đi, nói lại mà họ cũng chẳng nghe theo, hay là làm theo, thì cũng không được gì.

Ghi chú: Trong gia đình của Thầy gồm tổng cộng là cả chục người, ngoài hai đứa con ruột ra: chỉ có một mình Thầy là người thực hiện chuyện ATCNDTM mà thôi. Đủ hiểu chuyện tu hành không phảI LÀ CHUYỆN AI AI CŨNG Ý THỨC ĐƯỢC!

Trong khi đó chính anh em giòng họ đã từng chứng kiến tận mắt những thành quả về tâm linh mạnh mẻ đến kinh thiên động địa do Thầy làm ra! Grin Grin Grin
Logged
vinh
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vinh
Trả lời #5 vào lúc: 28-07-2014, 09:23 PM

Dạ con rõ rồi, con cảm ơn Thầy ạ  Smiley Smiley Smiley
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #6 vào lúc: 29-07-2014, 05:43 AM

           Chào bạn Vinh thầy đã nói cho bạn biết rỏ về cảnh giới này là bạn rất có phước,kiên tâm tập theo thầy đừng nói này nói kia họ ,họ sẽ theo rình phá bạn,lẳng lặng tìm cách để gia đình tin tưởng tập theo ,nhớ nhe và từ giờ trở đi hãy thận trọng khi giao tiếp với mọi người không khéo sẽ bị cảnh giới này tác động tan gia nát cửa đây là kinh nghiệm của Tp. Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
vinh
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vinh
Trả lời #7 vào lúc: 29-07-2014, 09:26 AM

           Chào bạn Vinh thầy đã nói cho bạn biết rỏ về cảnh giới này là bạn rất có phước,kiên tâm tập theo thầy đừng nói này nói kia họ ,họ sẽ theo rình phá bạn,lẳng lặng tìm cách để gia đình tin tưởng tập theo ,nhớ nhe và từ giờ trở đi hãy thận trọng khi giao tiếp với mọi người không khéo sẽ bị cảnh giới này tác động tan gia nát cửa đây là kinh nghiệm của Tp. Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
           Hì hì, Tuephuong5 cảm ơn bạn nha, mình sẽ chăm chỉ tu hành theo Thầy chỉ mà. Bạn có kinh nghiệm quý báu như vậy mà chia sẻ cho mình là mình vui lắm á. Chúc bạn sớm tu thành công nha!!!
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #8 vào lúc: 30-07-2014, 06:48 AM

Tâm chú là: Hrih (y chang như Tịnh Độ bên Phật Giáo)
=====================

                   Thưa thầy và các bạn đồng tu cho con hỏi :Tâm chú của họ là Hrih nhưng họ không AN TRÚ ĐẰNG  TRƯỚC MẶT ,không vừa quán vừa niệm như cách của hstđ .Xin cho con biết vì đôi lúc niệm chấm đỏ không ra con bực quá vừa niệm vừa nhìn về phía trước và vừa vẽ chử Hrih củng khó lắm ,nghĩa là con vẽ từng nét được nét này thì mất nét kia ,nhưng vẽ được chút chút nên lòng con vui vui .

                  Con không có ý chế chiêu nhưng con làm cho đỡ bực mình con xin hết .
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #9 vào lúc: 30-07-2014, 10:40 AM

Tâm chú là: Hrih (y chang như Tịnh Độ bên Phật Giáo)
=====================

                   Thưa thầy và các bạn đồng tu cho con hỏi :Tâm chú của họ là Hrih nhưng họ không AN TRÚ ĐẰNG  TRƯỚC MẶT ,không vừa quán vừa niệm như cách của hstđ .Xin cho con biết vì đôi lúc niệm chấm đỏ không ra con bực quá vừa niệm vừa nhìn về phía trước và vừa vẽ chử Hrih củng khó lắm ,nghĩa là con vẽ từng nét được nét này thì mất nét kia ,nhưng vẽ được chút chút nên lòng con vui vui .

                  Con không có ý chế chiêu nhưng con làm cho đỡ bực mình con xin hết .

Chị tuephuong5 ơi, nguyên tắc là bắt cái tâm của mình nó làm theo cái ý của mình, ý mình là đang tìm chấm đỏ thì cứ thế mà đánh, nó không ra thì thôi vì nó có nhiều nguyên nhân lắm,,, không nên vẽ chữ Hrih làm gì vì mình đâu có biết chữ Hrih lại là một dạng đề mục khác, mà đề mục khác thì coi chừng nó không hợp với mình.
Lấy Anh Tảo làm gương, Ảnh hơn 20 năm rồi đó.
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #10 vào lúc: 30-07-2014, 12:42 PM

[...]
[...]

Trích dẫn
Lấy Anh Tảo làm gương, Ảnh hơn 20 năm rồi đó.

Chú ý chỗ này. Sự kiên nhẫn đã được tán dương:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6175.0

Nó nằm ở Disc2/ 2-22, phút 20:45 giây.

Cho nên không có khưi cái chuyện này lại.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #11 vào lúc: 30-07-2014, 07:09 PM

Trích dẫn
Thưa thầy và các bạn đồng tu cho con hỏi :Tâm chú của họ là Hrih nhưng họ không AN TRÚ ĐẰNG  TRƯỚC MẶT ,không vừa quán vừa niệm như cách của hstđ .
Nhiều lắm những trường hợp đem Phật , Pháp ...ra làm bình phong đó chị.
 
Trích dẫn
Xin cho con biết vì đôi lúc niệm chấm đỏ không ra con bực quá vừa niệm vừa nhìn về phía trước và vừa vẽ chử Hrih củng khó lắm ,nghĩa là con vẽ từng nét được nét này thì mất nét kia ,nhưng vẽ được chút chút nên lòng con vui vui .
Như timchansu đã nói, chị chỉ nên Sám hối và quáng cho ra chấm đỏ ( đề mục thật sự ) là muốn ói cơm rồi. Đừng quáng thêm gì nữa khi Thầy chưa cho , kẻo không chị lại đi lệch đường thì coi như tàn đời.
Trích dẫn
Con không có ý chế chiêu nhưng con làm cho đỡ bực mình con xin hết .
Bực mình cái gì ? bực mình ai ? phải nhìn cho rỏ vấn đề rồi giải quyết, không nên đem việc tu tập tâm linh ra đùa , trút giận ....thì hậu quả rất khó lường.
Liên Hương chúc chị vượt qua được những chướng duyên, tu hành tin tấn.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #12 vào lúc: 30-07-2014, 09:27 PM

Tâm chú là: Hrih (y chang như Tịnh Độ bên Phật Giáo)
=====================

                   Thưa thầy và các bạn đồng tu cho con hỏi :Tâm chú của họ là Hrih nhưng họ không AN TRÚ ĐẰNG  TRƯỚC MẶT ,không vừa quán vừa niệm như cách của hstđ .Xin cho con biết vì đôi lúc niệm chấm đỏ không ra con bực quá vừa niệm vừa nhìn về phía trước và vừa vẽ chử Hrih củng khó lắm ,nghĩa là con vẽ từng nét được nét này thì mất nét kia ,nhưng vẽ được chút chút nên lòng con vui vui .

                  Con không có ý chế chiêu nhưng con làm cho đỡ bực mình con xin hết .

Chị tuephuong5 ơi, nguyên tắc là bắt cái tâm của mình nó làm theo cái ý của mình, ý mình là đang tìm chấm đỏ thì cứ thế mà đánh, nó không ra thì thôi vì nó có nhiều nguyên nhân lắm,,, không nên vẽ chữ Hrih làm gì vì mình đâu có biết chữ Hrih lại là một dạng đề mục khác, mà đề mục khác thì coi chừng nó không hợp với mình.
Lấy Anh Tảo làm gương, Ảnh hơn 20 năm rồi đó.

Nói lại cái đoạn bôi đen trên cho rõ nha bà con, ý timchansu là sự vững tin , kiên nhẫn, không chế chiêu của A Tảo.

Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #13 vào lúc: 31-07-2014, 12:37 AM

Tâm chú là: Hrih (y chang như Tịnh Độ bên Phật Giáo)
=====================

                   Thưa thầy và các bạn đồng tu cho con hỏi :Tâm chú của họ là Hrih nhưng họ không AN TRÚ ĐẰNG  TRƯỚC MẶT ,không vừa quán vừa niệm như cách của hstđ .Xin cho con biết vì đôi lúc niệm chấm đỏ không ra con bực quá vừa niệm vừa nhìn về phía trước và vừa vẽ chử Hrih củng khó lắm ,nghĩa là con vẽ từng nét được nét này thì mất nét kia ,nhưng vẽ được chút chút nên lòng con vui vui .

                  Con không có ý chế chiêu nhưng con làm cho đỡ bực mình con xin hết .

Chị tuephuong5 ơi, nguyên tắc là bắt cái tâm của mình nó làm theo cái ý của mình, ý mình là đang tìm chấm đỏ thì cứ thế mà đánh, nó không ra thì thôi vì nó có nhiều nguyên nhân lắm,,, không nên vẽ chữ Hrih làm gì vì mình đâu có biết chữ Hrih lại là một dạng đề mục khác, mà đề mục khác thì coi chừng nó không hợp với mình.
Lấy Anh Tảo làm gương, Ảnh hơn 20 năm rồi đó.

Nói lại cái đoạn bôi đen trên cho rõ nha bà con, ý timchansu là sự vững tin , kiên nhẫn, không chế chiêu của A Tảo.



Giờ thì rõ hơn rồi Grin Grin Grin
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #14 vào lúc: 31-07-2014, 08:25 AM

TrieuTuLong có thắc mắc là có cách nào mà quán cho ra, cho có kết quả lẹ hơn được hông mấy đại ca?!?

Có thể mình làm cách nào đó phụ trợ như tập thể dục/yoga để đầu óc minh mẫn, uống trà để thức khuya, tẩm bổ cho có sức mà uýnh, hoặc giữ giới luật kềm kẹp cái tâm và kiếm chỗ ngon để thiền định... hoặc coi mình sai chỗ nào để sửa cho nó lẹ vi dụ thiếu phước báu thì đi làm phước nhiều hơn, thiếu giới luật thì mình mần giới luật, thiếu kiên trì thì mình tập nhẫn nhục (ví dụ bị người ta chửi thì nhe rằng ra cười), thiếu tinh tấn thì mình phải nổ lực nhiều hơn... tóm lại là coi mình thiếu cái gì thì mần cái đó để mau có kết quả.

Vì tui thấy phải làm tới 20 năm thì còn gì là đời trai trẻ, tới đó thì cũng đã già hết sức gần xuống lỗ luôn rồi, đâu có mần ăn đạo pháp được bao nhiêu nữa... híc

Phải chịu tới 20 năm để cho ra được cái bước đầu tiên đó thì tui thấy hình như đã tu bị sai sao đó - dù rằng đã gặp được chánh pháp - cho nên nó mới lâu có kết quả dữ vậy, mà thành ra hơi bị ngán ngẩm trên con đường tu hành...

Hay là cầm bình bát đi ăn xin để tu 100% luôn như thời Đức Phật ngày xưa thì nó mới mau ra được cái đề mục...?!

Namo A-Di-Đa-Phật.
« Sửa lần cuối: 31-07-2014, 08:34 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #15 vào lúc: 31-07-2014, 08:40 AM

                 Tp xin cám ơn cả nhà ,mình bực mình vì sao cứ ì à ì ạch chứ bây giờ mình biết rồi hết dám họ đỗ tên  thừa nữa, vả lại chấm đỏ nó giống trêu mình khi mình không chủ tâm thì nó xẹt ,mình giật mình nhìn lại hắn lặn mất .Bực vậy đó  Grin Grin Grin Grin Grin nhờ theo thầy tp bỏ được nhiều thứ lắm hết dám giận dai ,chỉ có cố giắng tập ,làm việc để nhanh chóng rời khỏi cái xóm atula ,tpxin chào cả nhà đã nhắc nhở.
                          
                        ADIĐAPHẬTTTTTTTTTTTTTTTTTT.    
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #16 vào lúc: 02-08-2014, 09:50 AM

Tâm chú là: Hrih (y chang như Tịnh Độ bên Phật Giáo)
=====================

                   Thưa thầy và các bạn đồng tu cho con hỏi :Tâm chú của họ là Hrih nhưng họ không AN TRÚ ĐẰNG  TRƯỚC MẶT ,không vừa quán vừa niệm như cách của hstđ .Xin cho con biết vì đôi lúc niệm chấm đỏ không ra con bực quá vừa niệm vừa nhìn về phía trước và vừa vẽ chử Hrih củng khó lắm ,nghĩa là con vẽ từng nét được nét này thì mất nét kia ,nhưng vẽ được chút chút nên lòng con vui vui .

                  Con không có ý chế chiêu nhưng con làm cho đỡ bực mình con xin hết .
Bác TP5 ơi!
Như các ACE khác đã có nói,nhưng mình thêm chỗ là người quán chấm đỏ được sự che chở của Ngài A Di Đà-và được che ngay từ đầu dù chưa ra chấm đỏ-như Thầy đã nói

http://www.google.com/url?q=https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php%3Faction%3Dprintpage%3Btopic%3D3742.0&sa=U&ei=WgTdU-3TJovr8AWkyYKACg&ved=0CBoQFjABOAo&usg=AFQjCNFOJfgOzkl7VyvONHrVySx7MD5LCw

Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Mười Một 18, 2010, 06:06:42 PM
Trích dẫn
Tịnh độ là môn tập hay nhất và khả năng hấp thụ ác nghiệp cũng rất là mạnh.
Tuy nhiên, khi tu tập thì hành giả lại làm theo cái thói quen của minh chớ không phải là do pháp môn nó dể mà lại nhào vào là tập được liền đâu!

Tịnh độ dành cho một số người:
1. Quyết tâm không có mạnh (nói theo danh từ cầu thủ đá banh là: Người không có cú sút). Nên tính cách làm bàn lại ít khi xảy ra.
2. Một tý xiú bất hiếu còn rơi rớt lại.
3. Một núi nghiệp sát
4. Do vậy mà:
Đầu óc không có mềm dẻo khi chỉ bày cho người khác. Vì lý do đó mà hay cương ẩu và từ đó hư việc lớn.
5. Có một tý xiú máu điên (do nghiệp sát) Nên khi dợt hành giả hay lộ cái tính điên điên này.
===========
Con hỏi về sư che chắn của Ngài A Di Đà:
Ngài che nhiều lắm chớ nếu không thì sức người chỉ đường cho dù là đại lực sĩ cũng chỉ có thể chiụ đựng được cho chỉ một người mà thôi.
Ngài che ngay từ đầu
Người dẫn đường cũng còn bị sơ sơ do tính hay cương của người tu tịnh độ Grin Grin Grin

Nên Bác TP5 ráng quán chấm đỏ để được sự che chở của Ông Phật A Di Đà nha

Kính
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.089 seconds với 20 câu truy vấn.