Kính gửi Thầy và các Nhí!
Con tên là Nguyễn Bảo Trâm, con được biết trang hoasentrenda từ một người anh chỉ dẫn. Tuy là người Công giáo nhưng khi được biết đến con rất vui và mong ước được thực hành theo. Vì có những điều không ai giải thích với con được, khi được anh của con giải thích con đã biết là mình bình thường, hì hì, và khi được tiếp cận trang hoasentrenda con lại càng như được mở rộng tầm nhìn hơn. Tuy nhiên là người công giáo nên khi đọc con rất…sợ không biết phải làm thế nào. Nhưng Thầy Tibu cũng đã nói không ai cấm người công giáo có thể dùng Tịnh độ để gặp Đức Mẹ. Nay con mạnh dạn xin được cho con một đề mục để tập và tâm hồn được bình an.
Con xin cám ơn.
Một khi mà con tính chuyện tiến triển tâm linh theo cái kiểu "không giống ai này" thì con nên sáng suốt để suy nghĩ cho thật là kỹ, lý do nó sẽ ra những kết quả ngoài sách vở.
Con có hỏi ai đi nữa đều
không được trả lời thỏa đáng, có khi còn cho là tà đạo quỷ ma nó chỉ cách tu đó....============================
Có hai dạng về sự tiến hóa:
1. Sự tiến triển sinh học của các thú vật theo thuyết Darwin
http://vi.wikipedia.org/wiki/Charles_DarwinMở ngoặc:
Nếu con muốn vào những cuộc tranh cải mất thời giờ này thì chỗ này có nói đến nè:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Các_cuộc_chống_đối_thuyết_tiến_hóaNếu để ý: Con khỉ tiến hóa thành con người. Tiến hóa này có thể minh họa bằng dạng parabol
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parabol.svg==================
2. Tiến hóa dạng thang cấp:
Nhưng có khi nào con thấy một con người đi bộ từ trong rừng ra không? Hay là trong sở thú, bổng nhiên khỉ nó đẻ ra một con người?
Không có! Vì vậy, ngoài chuyện tiến hóa của Darwin, còn một cách nữa là tiến hóa theo
dạng thang cấp.
http://luachoncophieu.blogspot.com/p/thiet-ke-lap-at-cau-thang-inox-tay-vin.html
Tất nhiên do phước báu mà mình mới có đủ lực để tiến hóa theo kiểu này.Dạng tiến hóa này rất là phổ thông khi... có tình trạng bức phá để thăng tiến.
Khi tiến tu thì hay có cảm giác thân thể bổng nhiên nghiêng nhẹ một cái và sau đó là cảm giác nhẹ nhàn được ghi nhận trong thân thể tu sĩ. Đó là tiến hóa "thang cấp".
===============
Sơ khởi như vậy thì con cũng đã cảm nhận sự phức tạp khi tu tập rồi đó.
===============
Cho nên, nếu thật sự con muốn tìm của lạ để cho cái tâm của con được bình yên thì xin mời con tập theo kiểu là:
1. Lấy một hình ảnh của Đức Mẹ dạng Lộ Đức (Lourdes)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đức_Mẹ_Lộ_Đức#mediaviewer/File:VirgendeLourdes.JPGLà nơi mà sơ Bernadette
http://sacredspace102.blogspot.com/2013/04/april-16th-st-bernadette-soubirous-seer.htmlđã nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra ba bốn lần gì đó. Sơ bị các quan chức (các thầy tu) kỳ thị và cho vào dòng tu kín.
2. Học thuộc nhưng chi tiết của bức hình, hay là cái tượng (càng tốt).
3. Kế đó là nhắm mắt 100% lại và cố hình dung ra cái bức tượng đó.
Nếu con thấy khó quá thì con chỉ cần nhìn cho ra cái phần tráng của Đức Mẹ (đó là bước đầu tiên).
4. Con niệm trong tâm (trong đầu) của con câu niệm:
Aaaaaa
Veeeee
Maaaaa
Riaaaaa
Niệm với giọng cao trong đầu của con.
Không nên lạy, bái, cầu nguyện vớ va vớ vẩn... cho nó mất thời giờ.
Trong mỗi khi tập thì con nằm và nhắm mắt 100% niệm trong tâm và cố gắng nhìn cho ra y như trên đã hướng dẫn là ngon lành rồi.
Thành viên:
Beatificus đã và đang làm công việc tương tự như trên, và tâm hồn đã yên ổn hơn rồi.