Con chào Thầy và các huynh đệ,
Từ lúc tu tập đến giờ con có 3 giấc mơ xuất hiện làm con nhớ mãi (tối con tập thì ngủ con nằm mơ). Con muốn hỏi lâu lắm rồi, nhưng con sợ làm phiền Thầy và mọi người nên đến bây giờ "chịu hết nổi" nên con xin hỏi, nhờ Thầy và huynh đệ giải đáp giúp. Lỡ con có đi sai đường thì mong Thầy và huynh đệ chỉ dạy cho con nhé:
1. Lần đầu tiên con mơ thấy con ra quán chấm đỏ và sau đó là màn tivi, và con gặp 2 nhí (con quen) trong mơ, Nhí lớn nói với con là Tivi này không đúng rồi cô ơi (bản thân con trong mơ con vẫn nghĩ là nó không đúng, vì nó y như cái tivi thiệt

)
2. Lần thứ 2 sau khi con thấy quán chấm đó (tim con đập mạnh như lúc con thấy chấm đỏ thật khi tập vậy, con được "nhá" cho thấy quán chấm đỏ 1 lần duy nhất). Sau đó, con nhìn sâu vào chấm đỏ thì thấy gương mặt Phật A Di Đà. Khỏi nói là con vui biết mấy khi thấy cảnh này, bản thân con sáng hôm đó con cũng không phân biệt được con mơ hay con tập, vì tim con đập rất mạnh và cảm giác rất thật. Nhưng thật sự lúc con thấy gương mặt Phật A Di Đà trong quán chấm đỏ thì ngài cười với con 1 nụ cười rất bí hiểm mà con không phân biệt được Chính hay Tà.
Giấc mơ này làm con bối rối nhất, không biết con có tập sai cách hay do niềm tin của con vẫn còn chưa đủ?
3. Lần gần đây nhất là con mơ: sau khi vào thấy quán chấm đỏ thì con đi sâu vào nó và con thấy linh ảnh của Phật A Di Đà. Lần này tim con đập không mạnh như lần trước và linh ảnh của Phật A Di Đà cũng còn mờ, con chưa thấy rõ. Sau kinh nghiệm 2 lần trước nên con có thể ý thức được lần này con nằm mơ.
Con kính mong Thầy và huynh đệ giải đáp giấc mơ giúp con.
Con xin cám ơn, chúc Thầy và huynh đệ nhiều sức khoẻ.
Con,
RSH