Bongsen : Bà con ơi...Vợ chồng em...muốn có 1 Nhí...mà nghĩ đi nghĩ lại...nhiều chuyện lo quá...híc.
Thầy : Đòi mua xe tăng? Hihihi. 99,9% gia đình đều thích đó nghe !
Timchansu : Phải có phước báu nghe em. Cho bà xã đọc tiền thai giáo coi bã có ý kiến gì hông.
Thiện Đặng : Thầy ơi, gia đình anh bongsen có đủ phước báu để rước Nhí không, nếu không thì phước báu công phu có đủ bù đắp vô không Thầy.
Bongsen : Thầy chỉ tụi con cách đi gom phước báu...nhanh nhất đi Thầy...Đúng là cái con đang lo ngại nhất...
Thầy : Phước báu y như là khái niệm "an toàn lao động" vậy. Không thể nào nói là nó đã đủ được hết. Cho nên chỉ có cắm đầu cắm cổ mà làm hoài, làm hoài thôi.
Bongsen : Vợ chồng bongsen đang ở chung bên ba mẹ vợ...mà bên gia đình vợ trước vốn theo đạo công giáo...Không biết...Khi sống chung bà con xung quanh có ảnh hưởng đến chuyện này không...Ví dụ, trong gia đình mạnh ai nấy sống chẳng hạn...Nên nhiều lúc con cũng bàn với bà xã ra sống riêng để làm cuộc cách mạng thay đổi phong thủy...hihi.
Thầy : Chết cha, cái này thì...thua ! Vì cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược rất thường xảy ra. Ít ra là nên có hai vợ chồng cùng chí hướng thì may ra. Nếu không thì chịu thua. Chuyện hai tôn giáo trong một gia đình là có ngay gia đình tibu làm ví dụ sống. Trong đó có một điều kiện ngầm : "Trong các giáo lý, giáo điều...người đọc nên có tinh thần, gạng lấy cái hay, cái đúng để mà sử dụng. Còn những cái không hợp lý thì cả hai đều không để ý đến". Trong hành trình này thì La Hầu La cảm thấy rằng lý luận về Chân Lý thì Phật Giáo rất là rõ ràng, và có tính thuyết phục cao. Cho nên, bà xã tibu hay áp dụng cách lý luận của Phật Giáo khi nói chuyện này nọ với bạn bè làm trong sở. Bả lý luận hay đến độ mà đã có cụ nào đó hỏi rằng : "Cô hay đi chùa nào mà tui không gặp cà ?" Bả kể lại cho tibu nghe : "Ai cũng tưởng lầm là em là Đạo Phật hết ! Hihihi. Nhưng đâu có ai ngờ em thuộc Đạo giồng, có cô đã làm ma sơ dạy ở trường Thiên Phước ở Sài Gòn hihihi". Đó là tình hình chung. Còn chuyện cơm áo gạo tiền thì tibu làm như sau : tibu lãnh lương là đưa 100% cho bà xã. Đít tibu không có xu nhớt là chuyện bình thường hihihi. Cho nên bà xã an tâm 100% rằng tibu trung thành 100% với bà xã (vì không có xu, lấy tiền đâu mà cua gái). Tibu có cái hay là không hề thắc mắc hoạnh họe chuyện tiêu xài, thân tặng bà con bên bà xã này nọ. Mà lại còn khuyến khích : "Vào thời nay mà gia đình mình còn cái để cho thì quá là phước báu". (muốn có thì phải cho mà). Bả hay nói với bà con HSTĐ có tới thăm nhà tibu là : "Tui mà làm như ổng thì có ai mà đi nấu cơm" khi được hỏi là : "Sao chị sống gần Thầy mà chị lại không tu tập ?" Đó, tình hình đại khái là vậy đó bà con. Nên nhớ là hễ có bà con nào muốn copy anh paste (chép và dán) thì nên là 100% theo mô hình này nghe. Đừng có chế chiêu như là lâu lâu kiểm soát coi bả xả làm gì với số tiền mà mình cho ! (muốn có thì phải cho).
Linh : Có Nhí là một cái hợp đồng rất là nặng gánh giữa hai bên. Khiêng Nhí xuống là một chuyện như Thầy chỉ. Còn nuôi nấng dạy dỗ nó nữa bà con suy nghĩ cho kỹ nha.
Thầy : Vì đây là cách sống mà Đức Phật đã nói khi bàn về Cư Sĩ. Tibu theo 100%, và dĩ nhiên yêu vợ cũng 100@ luôn ! Hihihi.
@Linh : Con nói đúng 100%. Sức của mình nó thể hiện rất là rõ khi...đụng chuyện. Nếu chuyện mặt trận hở sườn không có đáng bao nhiêu thì chuyện đầu tư về Nhí là chuyện khả thi (có thể làm được). Còn khi đụng chuyện mà lùng bùng tướng sĩ thì chuyện Nhí nên cực kỳ thận trọng. Lý do : Nhí là một cục năng lượng 100% hơn người thường rất là nhiều về mọi phương diện. Nếu mình sanh nó ra để phục vụ chuyện ích kỷ của mình thì : Nhí nào mà lại ra đời trong môi trường đầy chất độc này ? Nó mà ra đời thì nó quậy cho tan xương nát thịt luôn đó ! Vì mình đã Vô Tình biến Nhí (một năng lượng thượng thừa) thành Hộ Pháp thì nó sẽ lấy ngay gia đình mình để làm chuyện Hộ Pháp (có nghĩa là quậy phá cho cả gia đình hiểu là : Đời là Bể Khổ để rồi cha mẹ chỉ còn cách là lo mà tu hành thì cái Khổ nó mới êm đi mà thôi. Chọn con đường này : tibu khen là gia đình liều mạng, thí mạng cui theo Phật Pháp đó nghe hihihi.
Timchansu : Vụ Nhí biến thành Hộ Pháp này con mới nghe, hay quá Thầy ơi.
Thầy : Không, Nhí không khi nào là rô bô (người máy) cho nên chuyện 2+2 chỉ là 4 ít khi xảy ra lắm ! Chỉ trừ trường hợp gia đình ngoan cố hihihi rồi làm thử coi ra sao mà thôi.
Timchansu : Còn nếu người chồng luôn nhủ thầm trong bụng cái nhà này nay đã có Nhí, thì mọi chuyện mình phải là người chịu thiệt, miễn sao bà xả vui và ít bộc phát là mình ok, Vì nó ảnh hưởng tới Nhí (con mình). Như vậy có được không Thầy ?
Thầy : Chuyện có hậu như vậy thì nên làm. Vì mình lót đường cho con mình đi là quá hay luôn đó chớ !
Timchansu : Rồi sau này con lại chơi thêm chiêu "ngậm nước thánh" của Thầy chỉ nữa.
Thầy : Chiêu này hay và tibu xài 100% luôn hihihi.
Timchansu : Con thực hành lần đầu tiên nó thành công mỹ mãn, tuy nhiên mình cũng phải thêm cái tính khôi hài nữa thì nó mới hạ nhiệt nhanh được. Con cũng sẽ làm hoài thôi và con sẽ không chịu thua trong chuyện "ngậm nước thánh" này.
Thầy : Đọc mà chảy nước mắt ! Nó khó ghê lắm ! Nhưng làm được ! Thế mới điên chớ hihihi.
Thiện Đặng : Thầy ơi, tu bằng cái đầu với kết quả 2+2=4 là sự ích kỷ tính toán cho bản thân nên ra một kết quả máy móc rất toán học. Còn tu bằng con tim với kết quả bằng...cả triệu thì đó là tình thương, là pháp môn Đại Thừa, một người thành công thì cả triệu người lợi lạc. Lúc này người tập và người thưởng thức là một. Người thưởng thức là người hưởng lợi lạc từ cách tu của mình. Con hiểu vậy có đúng không Thầy ?
Thầy : Đúng 100%
Thiện Đặng : Cũng chỉ có tình thương mới cảm ứng mà thấy được linh ảnh của Tam Tôn ?
Thầy : Tính đồng hành (làm theo thiện pháp như là độ tử...) nó lôi kéo cái chuyện thấy Tam Tôn. Câu đồng hành nó rõ hơn là tình thương, một câu rất là dễ hiểu lầm ! Nhất là chuyện...tibu thương...vợ bé hihihi (ý nói tình thương theo kiểu tầm bậy như vậy thì không thể gặp Tam Tôn được)
Bongsen : Dạ...lúc nãy con đưa tin nhắn này cho bà xả con đọc một hồi...bả nói hông hiểu gì hết...còn bị nhức đầu nữa...mới thấm thía...do con phổ cập...không đến nơi chốn...
Thầy : Trong những hợp đồng trong cuộc sống lứa đôi : Một đôi khi nó cũng có những hợp đồng mà trong đó cả hai không có lập văn tự (chỉ là hiểu ý nhau thôi). Cho nên, để chuyện này xảy ra thì cái gì liên quan về bà xả thì mình làm 100%. Do phản ứng quá thành thật này mà nó lôi luôn qua bên đó những chuyện Bất Lập Văn Tự. Đó là kinh nghiệm của tibu khi chung sống với bà xả mà ngay trong tử vi đã đạp đổ cuộc hôn nhân khi tuyên bố một cách máy móc là...Tứ Hành Xung.
Timchansu : Con thấy trong nhiều cách sống này nọ mà Thầy dạy, nếu trong ngày hoặc đêm về mà mình không ATCNĐTM thì rất khó là thực hiện được. Nó giống như câu nói "xây lâu đài trên cát vậy".
Thầy : Hihihi. Đúng ra nó là một chùm nho (không có uất hận như trong truyện nào đó) giới luật luôn đó chớ.
Timchansu : Hình như chuyện tu hành theo đạo Phật là chuyện kinh khủng nhất, vì trong vụ này mình lại tự giết mình.
Thầy : Đã nói mà, phương pháp tự nó đã thanh lọc ngay từ đầu. Là vì nó chú trọng đến chất lượng hơn là số lượng ! Nói về Nhí Cồ thì bao nhiêu năm tuyển mộ không ngừng chỉ ló dạng có hai Nhí mà thôi ! Con thấy có khó ghê hồn không ? Có người nói là tu Đạo Phật là rất là dễ ! Chắc chắn họ đang tu cái gì đó, chớ không thể nào là Đạo Phật được ! Thực tế đã trên 2500 năm rồi mà còn ở lại lớp đây nè !!! Hihihi
tnt : Nhí ! Ai nghe cũng mê hết...nhưng khó khăn lắm đó nhen bà con...Không có chuyện như người ta nói "trời sinh voi sinh cỏ" đâu...trần ai khoai củ lắm đó...
P/S : có một vài bài con khác cũng tham gia trò chuyện, nhưng TĐ chỉ thâu gọn lại những nội dung tu tập.
Kính báo...
