Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con hỏi Thầy về cái thấy và giấc mơ  (Đọc 2698 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
vào lúc: 27-05-2010, 11:57 AM

Con hỏi Thầy như vầy: khi công phu được 1 lúc thì con thấy có cái đốm sáng nhỏ như cái đầu ngòi bút bi (dạo này con hay thấy cái đốm sáng này) con từ từ mở mắt ra và vẫn thấy nó ở trước mặt con chừng 1 m, nó tồn tại khoảng 10 giây đồng hồ, sau đó con nhắm mắt lại rồi công phu tiếp thì vẫn thấy nó, rồi con lại thấy (chỉ có mắt bên phải thấy) 1 cái gì đấy có từng ô, từng vảy rất nhỏ và rõ nét (giống như nhìn 1 tấm vải dưới kính hiển vi vậy) và có màu sắc giống như màu xanh trên cánh con chim công. đôi khi thấy có cái gì như đèn pha xẹt qua xẹt lại.

Rồi con đi ngủ thì lại có 1 giác mơ như vầy: có 1 vài chi tiết nữa nhưng con không nhớ rõ nên không ghi ra đây, sau chi tiết đó thì đến đoạn này: có 1 người nhà nấu trứng (giống như rán trứng vịt) trong 1 cái nồi nhưng trứng không đông cứng, con tới xem và rọi đèn vào cái nồi thì giống như rọi vào 1 cái hố sâu không đáy con biết là có vấn đề ma quỷ gì đó không ổn nên con đi thông báo (hay là điện thoại) cho 1 vị nào đó (người này cũng biết về lĩnh vực tâm linh) về vấn đề này, con liên hệ qua 1 cái gì đó giống như đt và có nghe vị kia nhắc lại là “đang mệt”, rồi “nói rõ lên”, “trứng hay cái gì” …. Khi vị này hiểu rõ vấn đề rồi thì con nghe thấy vị này niệm “nam mô A Di Đà Phật (niệm rất nhanh) con quay lại chỗ nấu trứng thì thấy trứng trong nồi đã đông cứng và con ngửi thấy mùi trứng đã nấu chín (cảm giác như thật). sau tình tiết này thì con lại có cảm giác như có 1 thế lực nào đó như muốn đẩy con ra khỏi cơ thể, lực tác động vào lưng, sau đầu và về phía đầu. (con nằm ngiêng theo tư thế sư tử ngủ và có cái quạt gió thổi vào lưng) khi đó con rất bình tĩnh nhận ra tình trạng này và trong đầu con có tiếng niệm Aaa Diii Đaa Phật, sau đó bên ngoài phòng con có tiếng người nhà gọi 1 ai đó trong nhà nên con tỉnh giấc và cái cảm giác bị ai đó đẩy ra nó nhẹ dần rồi hết.
Con đọc lại các bài viết của Thầy thì con thấy con đang ở trạng thái cận định, con mong nhận được lời chỉ dạy của Thầy. Con cảm ơn Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 28-05-2010, 06:27 AM

Con hỏi Thầy như vầy: khi công phu được 1 lúc thì con thấy có cái đốm sáng nhỏ như cái đầu ngòi bút bi (dạo này con hay thấy cái đốm sáng này) con từ từ mở mắt ra và vẫn thấy nó ở trước mặt con chừng 1 m, nó tồn tại khoảng 10 giây đồng hồ, sau đó con nhắm mắt lại rồi công phu tiếp thì vẫn thấy nó, rồi con lại thấy (chỉ có mắt bên phải thấy) 1 cái gì đấy có từng ô, từng vảy rất nhỏ và rõ nét (giống như nhìn 1 tấm vải dưới kính hiển vi vậy) và có màu sắc giống như màu xanh trên cánh con chim công. đôi khi thấy có cái gì như đèn pha xẹt qua xẹt lại.

Rồi con đi ngủ thì lại có 1 giác mơ như vầy: có 1 vài chi tiết nữa nhưng con không nhớ rõ nên không ghi ra đây, sau chi tiết đó thì đến đoạn này: có 1 người nhà nấu trứng (giống như rán trứng vịt) trong 1 cái nồi nhưng trứng không đông cứng, con tới xem và rọi đèn vào cái nồi thì giống như rọi vào 1 cái hố sâu không đáy con biết là có vấn đề ma quỷ gì đó không ổn nên con đi thông báo (hay là điện thoại) cho 1 vị nào đó (người này cũng biết về lĩnh vực tâm linh) về vấn đề này, con liên hệ qua 1 cái gì đó giống như đt và có nghe vị kia nhắc lại là “đang mệt”, rồi “nói rõ lên”, “trứng hay cái gì” …. Khi vị này hiểu rõ vấn đề rồi thì con nghe thấy vị này niệm “nam mô A Di Đà Phật (niệm rất nhanh) con quay lại chỗ nấu trứng thì thấy trứng trong nồi đã đông cứng và con ngửi thấy mùi trứng đã nấu chín (cảm giác như thật). sau tình tiết này thì con lại có cảm giác như có 1 thế lực nào đó như muốn đẩy con ra khỏi cơ thể, lực tác động vào lưng, sau đầu và về phía đầu. (con nằm ngiêng theo tư thế sư tử ngủ và có cái quạt gió thổi vào lưng) khi đó con rất bình tĩnh nhận ra tình trạng này và trong đầu con có tiếng niệm Aaa Diii Đaa Phật, sau đó bên ngoài phòng con có tiếng người nhà gọi 1 ai đó trong nhà nên con tỉnh giấc và cái cảm giác bị ai đó đẩy ra nó nhẹ dần rồi hết.
Con đọc lại các bài viết của Thầy thì con thấy con đang ở trạng thái cận định, con mong nhận được lời chỉ dạy của Thầy. Con cảm ơn Thầy.
Đúng rồi đó: Nó là "Cận Định".
Nguyên tắc là làm cho cái thấy nó biết cách nhìn đằng trước mặt thì mọi chuyện (đằng sau ót ...) đều yên lành.
Như vậy, nên áp dụng kỹ thuật sau đây.
1. khi tập thì mở mắt nhìn vào một điểm ngày đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn, và niệm.
2. Khi nó có vẽ như là "vào được rồi" (ít vọng tâm, yên tâm hơn rồi)
3. Thì lúc này mới nhắm mắt lại 100% và dợt tiếp.

Cách làm này sẽ giúp cho hành giả tập được cái thói quen "tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn".
Một khi đã có cái thói quen này rồi thì có thể sẽ một giấc mơ chính thức xác minh rằng mình đã bức phá và vượt ra khỏi cảnh "Cận Định"
« Sửa lần cuối: 28-05-2010, 06:40 AM gửi bởi Tibu »
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #2 vào lúc: 28-05-2010, 06:33 AM

Con Káo chình Thầy!  Grin Grin Grin
Vậy là con yên tâm công tác rồi. Con sẽ làm theo lời Thầy dạy bảo. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm. Con chúc Thầy luôn khỏe ạ.
Logged
tuongca
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuongca
Trả lời #3 vào lúc: 02-08-2015, 09:48 PM

Con hỏi Thầy như vầy: khi công phu được 1 lúc thì con thấy có cái đốm sáng nhỏ như cái đầu ngòi bút bi (dạo này con hay thấy cái đốm sáng này) con từ từ mở mắt ra và vẫn thấy nó ở trước mặt con chừng 1 m, nó tồn tại khoảng 10 giây đồng hồ, sau đó con nhắm mắt lại rồi công phu tiếp thì vẫn thấy nó, rồi con lại thấy (chỉ có mắt bên phải thấy) 1 cái gì đấy có từng ô, từng vảy rất nhỏ và rõ nét (giống như nhìn 1 tấm vải dưới kính hiển vi vậy) và có màu sắc giống như màu xanh trên cánh con chim công. đôi khi thấy có cái gì như đèn pha xẹt qua xẹt lại.

Rồi con đi ngủ thì lại có 1 giác mơ như vầy: có 1 vài chi tiết nữa nhưng con không nhớ rõ nên không ghi ra đây, sau chi tiết đó thì đến đoạn này: có 1 người nhà nấu trứng (giống như rán trứng vịt) trong 1 cái nồi nhưng trứng không đông cứng, con tới xem và rọi đèn vào cái nồi thì giống như rọi vào 1 cái hố sâu không đáy con biết là có vấn đề ma quỷ gì đó không ổn nên con đi thông báo (hay là điện thoại) cho 1 vị nào đó (người này cũng biết về lĩnh vực tâm linh) về vấn đề này, con liên hệ qua 1 cái gì đó giống như đt và có nghe vị kia nhắc lại là “đang mệt”, rồi “nói rõ lên”, “trứng hay cái gì” …. Khi vị này hiểu rõ vấn đề rồi thì con nghe thấy vị này niệm “nam mô A Di Đà Phật (niệm rất nhanh) con quay lại chỗ nấu trứng thì thấy trứng trong nồi đã đông cứng và con ngửi thấy mùi trứng đã nấu chín (cảm giác như thật). sau tình tiết này thì con lại có cảm giác như có 1 thế lực nào đó như muốn đẩy con ra khỏi cơ thể, lực tác động vào lưng, sau đầu và về phía đầu. (con nằm ngiêng theo tư thế sư tử ngủ và có cái quạt gió thổi vào lưng) khi đó con rất bình tĩnh nhận ra tình trạng này và trong đầu con có tiếng niệm Aaa Diii Đaa Phật, sau đó bên ngoài phòng con có tiếng người nhà gọi 1 ai đó trong nhà nên con tỉnh giấc và cái cảm giác bị ai đó đẩy ra nó nhẹ dần rồi hết.
Con đọc lại các bài viết của Thầy thì con thấy con đang ở trạng thái cận định, con mong nhận được lời chỉ dạy của Thầy. Con cảm ơn Thầy.
Đúng rồi đó: Nó là "Cận Định".
Nguyên tắc là làm cho cái thấy nó biết cách nhìn đằng trước mặt thì mọi chuyện (đằng sau ót ...) đều yên lành.
Như vậy, nên áp dụng kỹ thuật sau đây.
1. khi tập thì mở mắt nhìn vào một điểm ngày đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn, và niệm.
2. Khi nó có vẽ như là "vào được rồi" (ít vọng tâm, yên tâm hơn rồi)
3. Thì lúc này mới nhắm mắt lại 100% và dợt tiếp.

Cách làm này sẽ giúp cho hành giả tập được cái thói quen "tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn".
Một khi đã có cái thói quen này rồi thì có thể sẽ một giấc mơ chính thức xác minh rằng mình đã bức phá và vượt ra khỏi cảnh "Cận Định"
cho con đặt gạch ( đánh dấu, ghi chú online) chỗ này Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.743 seconds với 20 câu truy vấn.