Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thầy cho con hỏi... nằm mơ xuất hồn???

Bắt đầu bởi bongsen, Th8 16, 2015, 09:46 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongsen

Thầy cho con hỏi..
1.Tại sao khi hành giả tu tập đã có màn tivi.
thì tại sao còn phải căn cứ vào hiện tượng tư tưởng xẹt từ bán cầu não phải sang...trái thì mới được coi là suy nghĩ (hay nhận xét),mới đúng 100%???
2. Tối qua con bị mơ ngủ và xuất hồn... trong giấc mơ con cố gắng gọi í ới :" Thầy Tibu ơi..." cho con hỏi những hành động như vậy và khi chết... Thầy hoặc các Ngài có nghe thấy và hiện ra để cứu độ hay không...hay là cần phải có thêm động tác gì nữa ạ??? Trường hợp như là chết mà linh hồn biết hết như vậy.. có đúng sách vở không ạ???
Hết ạ!

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th8 16, 2015, 09:46 AM
Thầy cho con hỏi..
1.Tại sao khi hành giả tu tập đã có màn tivi.
thì tại sao còn phải căn cứ vào hiện tượng tư tưởng xẹt từ bán cầu não phải sang...trái thì mới được coi là suy nghĩ (hay nhận xét),mới đúng 100%???
Khi một tư tưởng xuất hiện trong óc thì nó phát ra những câu nói, lý luận, chê bai, chửi bới... ở ngay trong óc! Đó là điều bình thường của con người và Con Người (chữ hoa vì có hiếu và ăn ngay nói thật).

Tuy nhiên, chỉ có những tu sĩ thứ thiệt mới có thể có cái kinh nghiệm "xẹt qua, xẹt lại" (ý là từ bên bán cầu phải, chạy xuyên qua bên bán cầu trái của câu nói).

Một hiện tượng mà không thể nào tu sĩ, chưa tu chết bỏ, không cách gì mà hiểu đúng 100% và biết một cách sống động được.

Tại sao?
Là vì tư tưởng có học này di chuyển từ "phần vô thức" (tức là bán cầu phải) qua phần ý thức (ý là bán cầu trái) (phát kiến do các Bác Học (Khối *** ***) ở tận bên Liên Xô vào năm 195 mấy (quên rồi) :D :D :D đã tìm ra trước khối cả Tư Bản!

Hoặc (mang mùi Phật Giáo hơn) từ Vi Tế Tâm (bán cầu phải) vào Thô Tâm (bán cầu trái).
Trích dẫn

2. Tối qua con bị mơ ngủ và xuất hồn... trong giấc mơ con cố gắng gọi í ới :" Thầy Tibu ơi..." cho con hỏi những hành động như vậy và khi chết... Thầy hoặc các Ngài có nghe thấy và hiện ra để cứu độ hay không...hay là cần phải có thêm động tác gì nữa ạ??? Trường hợp như là chết mà linh hồn biết hết như vậy.. có đúng sách vở không ạ???
Hết ạ!
Phần này thì tư tưởng của con phát đi quá yếu (tuy là đúng hướng) nên tibu khó có thể nghe được, nếu không chú ý 100% vê hướng (cõi) của con đang ở.

Như vậy

Muốn kêu cứu theo điện thoại tư tưởng!
Nên biết số điện thoại, và cách bấm điện thoạisử dụng nó.

Số điện thoại là Tứ Thiền Hữu Sắc là số một.

Cách bấm điện thoại thì hướng về tibu theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt qua cái hình căn cước của tibu.

Sử dụng điện thoại là khi tibu xuất hiện thì thông thường chỉ có thể thấy một khối sáng chói mắt.
Và khi nhìn vào khối sáng chói mắt đó mà tác ý thì tibu... hiểu trực tiếp luôn.

bongsen

#2
Dạ, Thầy trả lời con vui quá... tiếp nối cái vui do bà rá nhập ông địa sau khi con mới công phu xong... nên con xin được hỏi tiếp... Có gì không đúng Thầy chỉ dạy thêm... ;D
Vốn là trước giờ khi con tập ATCNDTM thì con phát hiện con bị phân tâm ra làm 2 phần vô thức và ý thức như Thầy vừa kể trên và chắc là tại vì định lực của con chưa đủ hoặc do con chưa hiểu bài nên con thấy khi mình tập phần nào cũng trầy trật...Con cũng không biết trình bày sao cho đủ ý nữa...nhưng hôm nay con tập thì thấy hiện tượng khi đang tập (phương pháp của con là NP QCD) thì mình dẫn dắt tư tưởng của mình từ phần ý thức(tỉnh) sang trạng thái vô thức(ngủ mơ)... bằng cách lúc đầu mình phải để ý tiếng niệm nhiều hơn và cái thấy cũng được định vị bằng con mắt thịt... sau đó con mệt thì chỉ còn để ý đến vị trí cần quán chấm đỏ...nhưng con đắn đo mãi vì lúc này tuy rằng mình tập và vẫn còn biết(thỉnh thoảng con có để ý tiếng động xung quanh để nhắc mình không ngủ quên) nhưng cái tọa độ thấy và vị trí quán hoặc đề mục không chắc có còn đúng vị trí khoảng cách 1 tầm với như lúc đầu và cái thấy vẫn từ ajna hay không??? con chỉ biết lúc này (trong vô thức) con nương vào tiếng niệm nhiều hơn để hướng tới đi tìm đề mục!!! Con cảm thấy tập xong thì rất là vui và nhẹ nhàng nhưng vẫn còn lấn cấn chỗ nào đó nên  định hỏi Thầy cho chắc ăn... Kính!!!

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th8 18, 2015, 10:52 PM
Dạ, Thầy trả lời con vui quá... tiếp nối cái vui do bà rá nhập ông địa sau khi con mới công phu xong... nên con xin được hỏi tiếp... Có gì không đúng Thầy chỉ dạy thêm... ;D
Vốn là trước giờ khi con tập ATCNDTM thì con phát hiện con bị phân tâm ra làm 2 phần vô thức và ý thức như Thầy vừa kể trên và chắc là tại vì định lực của con chưa đủ hoặc do con chưa hiểu bài nên con thấy khi mình tập phần nào cũng trầy trật...Con cũng không biết trình bày sao cho đủ ý nữa...nhưng hôm nay con tập thì thấy hiện tượng khi đang tập (phương pháp của con là NP QCD) thì mình dẫn dắt tư tưởng của mình từ phần ý thức(tỉnh) sang trạng thái vô thức(ngủ mơ)... bằng cách lúc đầu mình phải để ý tiếng niệm nhiều hơn và cái thấy cũng được định vị bằng con mắt thịt... sau đó con mệt thì chỉ còn để ý đến vị trí cần quán chấm đỏ...nhưng con đắn đo mãi vì lúc này tuy rằng mình tập và vẫn còn biết(thỉnh thoảng con có để ý tiếng động xung quanh để nhắc mình không ngủ quên) nhưng cái tọa độ thấy và vị trí quán hoặc đề mục không chắc có còn đúng vị trí khoảng cách 1 tầm với như lúc đầu và cái thấy vẫn từ ajna hay không??? con chỉ biết lúc này (trong vô thức) con nương vào tiếng niệm nhiều hơn để hướng tới đi tìm đề mục!!! Con cảm thấy tập xong thì rất là vui và nhẹ nhàng nhưng vẫn còn lấn cấn chỗ nào đó nên  định hỏi Thầy cho chắc ăn... Kính!!!
Khi tỉnh thức đúng cách thì nó biết lung tung hết!

Ví dụ như biết bên nhà hàng xóm sắp bị gì, biết anh em ruột của mình đang bị gì, biết cái mụ hàng xóm nghĩ tầm bậy về mình như thế nào...

Từ đây tới đó nó còn xa lắm!

Cứ lo tập theo tầm vốc của mình thì sẽ tự hiểu là còn rất nhiều việc phải làm, vì nó còn rất nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn... vv ... và ... vv...