Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Những Sự Kiện Của Hoasentrenda

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th5 02, 2015, 09:45 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Kain

Bảng tóm tắt các sự kiện thật thú vị. Cảm ơn Admin nhiều nhé  :-*

Con có chút thắc mắc: năm 1974: Tự tu tập -> tu tập ở đây là hiểu theo nghĩa bắt đầu có chí hướng tu tập, hay bắt đầu biết cách tập đề mục ạ?
Vì theo như một bài khác thì Thầy đã từng 16 năm ở Cận định, như vậy giai đoạn năm 1974 này chắc là tập với đề mục đúng không ạ?

Tiện thể quote lại bài cũ để mọi người lên tinh thần  8)
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 20, 2014, 10:00 PM
Đề mục nó ra là quyền của nó. Con cứ lo chuyện tu tập của mình. Làm từng bước, làm đi làm lại. làm hoài, làm cho tới khi nào nó ra thì thôi.

Một vài con số:
Bờm: 22 năm sau mới được như vậy: Tứ Thiền.
tnt: 22 năm mới leo lên được Vô Sắc.
Chuối: ba bốn năm: thóat khỏi Tha Hóa, hiện này đang ở Hữu Sắc.

Nhí chưa hiểu ngồi xếp bằng nó ra làm sao: 7 ngày là Tứ Thiền hihihi. \

tibu: 16 năm trong Cận Định!

Anh Sơn A La Hán: 30 năm tu tầm bậy, tầm bạ.

Vả lại hoàn cảnh nào cũng là kết quả của sự tích lũy!
Từ đó suy ra:
Do ăn ngay nói thật mà người thiện này làm cái gì thì ra cái đó!
Do ăn gian nói dối, mà khi thực hành thì càng làm càng bị rối!

Tibu

Trích dẫn từ: Kain trên Th5 03, 2015, 12:21 AM
Bảng tóm tắt các sự kiện thật thú vị. Cảm ơn Admin nhiều nhé  :-*

Con có chút thắc mắc: năm 1974: Tự tu tập -> tu tập ở đây là hiểu theo nghĩa bắt đầu có chí hướng tu tập, hay bắt đầu biết cách tập đề mục ạ?
Vì theo như một bài khác thì Thầy đã từng 16 năm ở Cận định, như vậy giai đoạn năm 1974 này chắc là tập với đề mục đúng không ạ?

Tiện thể quote lại bài cũ để mọi người lên tinh thần  8)
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 20, 2014, 10:00 PM
Đề mục nó ra là quyền của nó. Con cứ lo chuyện tu tập của mình. Làm từng bước, làm đi làm lại. làm hoài, làm cho tới khi nào nó ra thì thôi.

Một vài con số:
Bờm: 22 năm sau mới được như vậy: Tứ Thiền.
tnt: 22 năm mới leo lên được Vô Sắc.
Chuối: ba bốn năm: thóat khỏi Tha Hóa, hiện này đang ở Hữu Sắc.

Nhí chưa hiểu ngồi xếp bằng nó ra làm sao: 7 ngày là Tứ Thiền hihihi. \

tibu: 16 năm trong Cận Định!

Anh Sơn A La Hán: 30 năm tu tầm bậy, tầm bạ.


Chỗ bôi đỏ: tibu chỉ ở vào Cận Định!

Tha Hóa Tự Tại đi theo rất là nhiều.

Đã có lúc tibu thấy cả một bầu trời toàn là những người đứng, ngồi lúc nhúc; kẻ có râu, tóc xồm xoàm; con gái đứng ngồi lung tung không có thứ tự gì hết.

Nhưng nhìn kỹ thì thấy chẳng có ai ngồi trên hoa sen năm cánh hết.

Tibu gọi đùa là những ông phật mini.

Đó là cảnh của Tha Hoá Tự Tại đó bà con.

Tibu đùa dai:

Nhưng khi tubu chuyển qua cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì bầu trời bổng chốc vắng teo và trong veo!
Tha Hoá Tự Tại biến mất hết! hihihi.

Trâu Đất

  5/4 hehe con cũng sinh nhật vào ngày này, sao con thấy cách đây một thời gian đạo tràng ta có chúc mừng Sinh Nhật Thầy mà nhỉ. sao giờ lại 5/4 rồi. ???

Kain

Dạ, con cám ơn Thầy đã chia sẻ! ;D
Vả lại hoàn cảnh nào cũng là kết quả của sự tích lũy!
Từ đó suy ra:
Do ăn ngay nói thật mà người thiện này làm cái gì thì ra cái đó!
Do ăn gian nói dối, mà khi thực hành thì càng làm càng bị rối!

Thiện Duyên

#5
Cho con hỏi không thấy sự kiện của chị Lá Chuối?

Chị ấy đi đâu rồi nhỉ  ??? ??? ??? (ý câu này là: sao dạo này không thấy chị Chuối viết bài nhỉ, không biết việc gì xảy ra với chị Chuối ạ???)
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

*Tiểu Liên*

#6
   Con thắc mắc chút xíu: sự kiện tháng 1/1990 và tháng 2/1990.
   Sự kiện cô Ba Hột Nút tu xong trong vòng 3 tháng phải xếp trước sự kiện chú Bảo khắc tượng QTAVN chứ ạ?  
   Con nhớ con đọc đâu đó, cô Vân nhập định vẽ QTA rồi mới nhờ chú Bảo làm tượng mà.
   Với lại con nhớ là con nghe pháp âm, hình như là bài cái búa tạ, có nói đến ý là sau khi Thầy tu xong, theo cái tự nhiên là muốn chỉ cho ai đó tu hành,sau đó thầy quán ra cô Vân là đệ tử đầu tiên, 1 năm sau cô Vân sẽ gặp thầy ở chổ chữa bệnh.. Cô Vân tu xong trong vòng 3 tháng, như vậy con nghĩ lúc đó là khoảng 1985-1986 gì đó. Sao ở đây lại xếp cô Vân tu xong vào khoảng thời gian 1990 ạ?
 Không biết con có hiểu sai không nhỉ?
   
   
Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.