Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: bệnh sốt xuất huyết  (Đọc 1903 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
dhtckt
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dhtckt
vào lúc: 08-11-2015, 08:37 PM

Thầy ơi cho con hỏi chút. Con mấy hôm nay bị sốt xuất huyết đang nằm viện truyền nước , tiểu cầu giảm. Hôm qua toàn thân đau nhức, con mới quán tưởng sự đau đớn mỏi mệt. Sáng nay con cảm thấy minh như gặp ảo giác, thân thể và linh hồn tách rời.   Con hoang mang quá , thầy xem con phải làm gì và có bài tập nào hỗ trợ không
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 08-11-2015, 10:08 PM

Thầy ơi cho con hỏi chút. Con mấy hôm nay bị sốt xuất huyết đang nằm viện truyền nước , tiểu cầu giảm. Hôm qua toàn thân đau nhức, con mới quán tưởng sự đau đớn mỏi mệt. Sáng nay con cảm thấy minh như gặp ảo giác, thân thể và linh hồn tách rời.   Con hoang mang quá , thầy xem con phải làm gì và có bài tập nào hỗ trợ không
Tu tài tử thì lo uống thuốc đúng liều.

Đừng có làm chuyện tài khôn.

Khi định lực không có bao nhiêu mà còn dùng vipassana quán theo kiểu... "Thân Thọ Tâm Pháp" thì cũng y như là vẻ đường cho hưu nó chạy.

Có nghĩa là do tâm lực nó yếu thì nó dao động (và nó đang sợ chết)! Và trong khi đó còn chơi chiêu "Lúc này, ở đây" thì ác nghiệp nó quật cho biết đá, biết vàng!
Nó gọi là trộm pháp (nghe lóm đâu đó... rồi tập).
================
Nó rất khác với tâm lực của Thiền Sư: Tâm vững vàng, không sợ gì cả, kể cả cái chết! Và lúc này: Ngài quán "Lúc này, ở đây" thì ác nghiệp bị Ngài tung hoả mù (do tâm thanh tịnh và không sợ chết). Bệnh lui.
Logged
dhtckt
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dhtckt
Trả lời #2 vào lúc: 09-11-2015, 07:31 AM

Con cảm ơn thầy.Sáng nay con cảm thấy cơ thể của mình như trên mây trên gió đến tận chiều.Sau đó tự nhiên tay chân lạnh toán như tụt huyết áp, tim hồi hộp, sức khỏe yếu dần (cả ngày con mới uống được ít sữa, một vài miếng bánh) cảm tưởng như mình sắp rời bỏ cuộc đời đến nơi. Con xoa dầu vào tay chân và uống trà gừng theo bác sỹ. Nghỉ một lúc con đi bộ và tập vạn thắng công mặc dù tay chân không muốn nhấc lên. Giờ con đỡ nhiều rồi con hứa sẽ nghỉ ngơi vài ngày sau đó sẽ tập 70% sức lực của mình vào đề mục đã chọn(đề mục giọt nước).
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.03 seconds với 20 câu truy vấn.