-
Giấc mơ 1 : Mấy ngày trước con mơ , con và BX đang ở trong 2 cái toilet nó to như phòng ngủ khoảng 10 met vuông , cửa bằng gỗ nó giống như phòng ngủ hơn là toilet , con ngồi ở 1 góc phòng ị mà không biết ở đó có bồn cầu không , còn BX trong phòng đối diện con khong biết BX làm gì , con ngồi ị không ra giống táo bón vậy đó , con tự nói sao kỳ vậy ta ít khi mình bị táo bón lắm , mình phải ăn nhiều rau , thì tự nhiên con nhìn sang bên tay trái có rổ chôm chôm , tay lấy bóc vỏ ăn ngon lành , con tự nói sao kỳ mình đang ị mà . Sau đó con nghe ngoài phòng mấy chị đi đâu về nói định vào toilet mà 2 vợ chồng nó chiếm hết rồi , con nghe thì uýnh oán ,rán ị nhanh lên nhưng không được , sau đó có 1 chị vào phòng con ẵm theo đứa bé nói là đi rửa mặt nó , con biết đứa bé là con của con nên con ẵm nựng , nhưng sực nhớ mình đang ị và "phô hàng" nên trả đứa bé lại và "khép hàng " lại

, sau đó không thấy chị nữa , nhìn ra cửa thì thấy cửa mở toang , con nghĩ sau đóng cửa rồi mà vẫn mở được , con ra đóng cửa lại vào ngồi ị tiếp nhưng cũng không ra được, thì tự nhiên xuất hiện 2 đứa con gái của con nó đang đùa giỡn trong phòng , con thắc mắc đóng cửa rồi mà sao nó vào được , con la nó ra ngoài chơi để ba ị , một đứa nói con vào ị với ba , con đứng dậy định đuổi nó ra ngoài , thì đầu con va vào vách phòng nên tỉnh ngủ .
-
Giấc mơ thứ 2 : (giấc mơ ngày hôm nay )
Con và BX cãi nhau vì BX dùng hạt niêm (gia vị nấu ăn) pha nước cho mấy đứa con uống , con nói : anh dặn em nhiều lần rồi mấy cái này không tốt cho sức khỏe không được cho tụi nhỏ uống , thấy BX im con bỏ đi chổ khác , có tình huống tiếp theo nữa mà con quên rồi

, con nhớ đoạn sau : con leo lên 1 cái gì đó đang thả trôi theo dòng kênh , để trôi tự do con ngang qua 1 cái chùa , chùa đang ngập nước ,thấy 1 sư thầy hình như đang ở trần mặc quần màu vàng đang tựa lưng vào bờ đất , có 1 số người đứng xung quanh , con nghĩ trong đầu chắc mọi người giúp nhà sư chống ngập chùa , con tự nói chùa này không được , kế bên có 1 cái chùa nhỏ nữa thấy 1 thanh niên đang đẽo đá tượng Phật , con tự nói nhìn thanh niên như thế thì tượng Phật sao đúng được .
Con cứ trôi theo dòng nước tiếp đến 1 hang động , giữa cửa hang có 1 cô gái cùng 1 thùng tiền , giống như đang thu tiền vé vào cổng , con nghĩ mình đâu có tiền làm sao vào , lợi dụng sự sơ hở con lẻn vào động được , sau đó con tìm 1 cái áo màu nâu của nhà sư mặc vào để đi tham quan cho người đừng phát hiện , người tham quan lưa thưa vài người không có đông lắm , con đi thì thấy bụi tre nhìn dười đất thì thấy có mấy lổ to như bắp tay sâu hoắc , con đi tiếp thì thấy có mấy ngôi mộ thấy một số người đang cúng bái , có 1 chị đang khóc và vấn vái đứa con trong mộ của chị , con nhìn vào mộ thì thấy có 1 đứa trẻ khá là bụ bẵm , mấy mộ xung quanh cũng vậy , con đi tới gần thì hình ảnh đứa trẻ biến mất , con mới hỏi chị này có thấy hình ảnh đứa bé không , chị này nói không thấy , con đi tiếp thì thấy có thêm một số ngôi mộ nữa , có cả ngôi mộ chôn chim đại bàng , con nhìn lên cây thì thấy linh hồn nhảy chuyền cành như sóc , một hồi linh hồn biến thành ánh sáng trắng tan mất , nhìn thấy cả linh hồn con chim đại bàng từ dưới mộ bay vụt lên sao đó thành ánh sáng biến mất . Con tò mò và cảm thấy vui nên đi qua đi lại mấy lần , sau đó con nghe mọi người đi tham quan nói phía dưới bên ngoài hang động có 1 con đường dẫn vào một chổ cũng vui lắm , con nhìn thì thấy có 1 con đường có vài người đi , con đang tìm đường xuống thì nghe 1 sư thầy đang la rầy ai đang dọng chuông , dọng chuông như thế là không nên , con tự nói trong đầu cái đó thì bình thường đâu có gì đâu , sau đó con nghĩ mình mặc áo nâu này mà vào đó , sư thầy hỏi thẻ thành viên là mình bể mánh hết , nên con nghĩ phải đi tìm cái áo thun để mặc cho giống người tham qua mới vào được , tới đây thì con tỉnh mơ ..
Khi nào Thầy rảnh xem hộ con .