Thầy TiBu ơi... giúp con
Con đã cố gắng tập từng đêm nhưng sao người cứ hồi hộp rồi sợ ma hza
tại ngày trước bị quỷ nhập hành hạ hơn 20 năm lấy chồng nó hành chồng dữ quá nên chồng con suốt ngày đọc chú đại bi và nghe câu niệm OM MANI PADME HUM của quan thế âm bồ tát và có duyên được ông thầy gọi là Trạng ở trên trời xuống chữa, chữa bệnh con ban đầu là khuyên và cúng cho nó cái gì nó thích ăn nhưng nó không đi, sau đó nó quậy quá làm con đuối trạng đã dùng sợ dây chỉ đỏ cúng ở nhà rối dùng dây đó đánh vào tay con con vẫn nhớ nó giống như trời giáng thật ghê gớm, sau đó nó không đi trạng dùng hương đốt và nói đó là lửa TAM MUỘI và thổi vừa đọc và sau đó con ói ra như là nó ra từ chóp đầu và miệng con... lúc đó trạng hỏi sao nhẹ vùng ngực chưa con nói rồi, trạng này bắt ấn ngón tay cái và các ngón tay như mình đếm ngày, trạng còn bắt ấn làm cho con không nói được khi trạng thấy con nói nhiều. vì mới chữa xong con còn mông lung lắm
sau 1 thời gian chữa bệnh con vẫn như em bé 3 tuổi nói ngõng ú ớ và lúc là người bình thường nói giọng như độ tuổi và dần dần con niệm phật từ từ giờ con đã ổn hơn rồi, nhưng trong cuộc sống những cái như học, người bạn hay làm gì về trước con không nhớ trạng nói nó làm thì sao nhớ. và trạng nói là con đã có duyên với em gặp con 2 lần, ngày trước con là tiểu gì ở trên trời , trạng nói đã sống 80.000 năm rồi và bắt ấn cho con thấy mặt trạng rồi trông như người như mình bình thường mà mặt hiền lắm thầy ạ
con xin sám hối phật muốn biết tại sao sinh 3 ngày bụng to như có em bé trong bụng bố mẹ phải bán hết mọi thứ trong nhà để chữa, lớn lên tí bị ma nhập làm cho tình tình lúc này lúc khác hành hạ VỀ TINH THẦN người thân, bạn bè, mọi người, người yêu... trạng nói do nhỏ mẹ cho tè bậy ngoài đường ngay chỗ nó chết nên nó nhập

Cô năm đệ tử thầy nói là em chỉ mới bao cái hào quang chứ chưa chữa khỏi nên đêm ngày lo âu
Trạng chữa bệnh ở chùa bà châu đốc và cho cái khăn lau lên mình mẹ châu đốc hàng ngày vẫn giặt và lau bình thường ngoài ra cho cái vòng cổ tuyền phép và 2 vợ chồng đều có vòng : 1 vòng cổ đeo là em đeo và 1 vòng chuỗi bằng ở hạt tay là chồng đeo
trạng hỏi ý 2 vợ chồng về con quỷ này và nói cho nó tan xác xuống âm ty và trạng gói nó trong cái giấy đỏ và xuống chùa bà châu đốc cho vào lò đốt hương vàng đốt và trạng nói nó kêu quá trời
trạng bảo con quỷ này đã mọc 2 nanh sữa rồi
trạng còn nói là truyền thiên nhãn cho con, truyền hẳn hoi cho con khi con xuống chùa bà trả lệ đó thầy...hzaa mà hoài không nhìn thấy...
giờ 2 vợ chồng cưới hơn 1 năm chồng khám tinh trùng yếu thế là chưa có mõm con nào chắc nghiệp nặng quá đây...
trạng chữa bệnh và lấy đi số tiền cũng nhiều so với 2 vợ chồng không biết là sao nhưng mà chữa khỏi bệnh ma nhập cho mình mà lấy số tiền đó

chắc nghiệp quá

không hiểu nhưng mà giờ khỏi bệnh tính tình thay đổi không như trước nữa...
....... và cần thầy giúp con cho con câu trả lời vì con ngày đêm lo âu... không biết như thế nào

và giờ phải làm sao

thầy ạ
( ..... )