Thưa Thầy,
Tối qua cháu Quý gọi cho con nói cháu nhìn thấy gậy như ý của Tôn Ngộ Không, con hỏi mẹ cháu thì mẹ cháu được kể lại là cháu thấy cảnh trên đó rất đẹp và đã đi xung quanh ông Phật. Con hỏi ông Phật có nói chuyện với cháu không thì cháu nói là ông không nói.
Chuyện ma, ma, Phật Phật này sẽ cứ kéo dài khi Bé chưa hiểu nhiều về giáo lý. Gia đình nên cho bé coi một vài cuốn phim hoạt hoạ về Đức Phật thì suy nghĩ này sẽ tự động sắp xếp lại.
Con đang để cho cháu tự do tận hưởng 1 2 hôm rồi muốn cháu quay lại nhìn ông Phật cho đến khi ông nói được. Như vậy có được không ạ?
Đúng 100%.
Mấy hôm trước, con có hỏi cháu khi tập xong có thấy vui không, cháu nói vui lắm, hơn chơi game, nên con nói cháu khi tập xong thì nghĩ là mọi người cháu quan tâm hoặc cùng tập đều được vui như thế.
Hôm qua mẹ cháu nói cháu Hùng anh trai cháu Quý, 10 tuổi, thấy em kể lại hay quá nên cũng đòi tập theo (mấy bữa trước cu cậu không chịu tập khi được mẹ chỉ vì con khuyên là cả 2 mẹ con còn lại cũng nên tập cùng cháu), con thấy mừng và hy vọng thằng anh vì không chịu thua kém mà tập được.
Con xin báo cáo với Thầy

.
Cả hai đứa nên coi vài cuốn phim về cuộc đời Đức Phật để có khái niệm đúng về vụ tu hành.