Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:25 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Giải thích dùm con giấc mơ  (Đọc 19125 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #25 vào lúc: 13-04-2010, 11:06 PM

Cái sự hư hao này chỉ là "Vô Thường". Còn mình không lo chạy đi chỗ khác mà tiếp tục sinh hoạt bình thường thì đó là cái "Vô Minh".

Chú ơi, nói rõ cho con chỗ này hơn đi ạ.

Liệu cái tâm nó đã biết đâu là "Vô thường", đâu là " Vô minh" chưa ạ?
Làm sao mà mình nhận thức 2 cái này dễ dàng để mà tiến tu nhanh được hả chú?
Khi cái tham đã trong tầm tay thì việc tiếp theo là mình làm gì ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #26 vào lúc: 14-04-2010, 06:43 AM

Cái sự hư hao này chỉ là "Vô Thường". Còn mình không lo chạy đi chỗ khác mà tiếp tục sinh hoạt bình thường thì đó là cái "Vô Minh".

Chú ơi, nói rõ cho con chỗ này hơn đi ạ.

Liệu cái tâm nó đã biết đâu là "Vô thường", đâu là " Vô minh" chưa ạ?
Làm sao mà mình nhận thức 2 cái này dễ dàng để mà tiến tu nhanh được hả chú?
Khi cái tham đã trong tầm tay thì việc tiếp theo là mình làm gì ạ?
Vô Minh thì không biết được, vì mình đang ở ngay trong đó mà.  Wink
Vô Thường (cái gì cũng tiêu tùng) thì mới hiểu mà thôi. Còn biết thì đã là tu sĩ thứ thiệt rồi.

(Tu sĩ tối thiểu là: Đại khái là đề mục nó hiện ra 12 giây đó).

Nên để ý tới cái "Vô Thường" (có đó, rồi mất đó). Như chu kỳ của hơi thở: Nó mà ngưng là thấy ông bà liền  Grin Grin Grin
Hoặc là cái gì cũng hư, cũng hao ...

Do thấy nó "Vô Thường" nên tìm cách thoát khỏi thảm trạng này thì đó là tu sĩ.
Còn tỉnh bơ sinh hoạt bình thường như mọi người theo kiểu: "Chết ai nấy chiụ", hoặc là "chưa tới mình thì chưa có gì là đáng lo hết". Thì đó là Vô Minh.
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #27 vào lúc: 24-04-2010, 12:39 AM

Chú ơi, con lại mơ nữa rồi...

Tối hôm qua con thấy một giấc mơ dài....

"Bối cảnh là con đang ở ban công trên một tầng cao nhất, đó là trường học, nơi có nhiều bạn học lắm.

Con thấy có 2 cô giáo lớn tuổi không cùng quan điểm với nhau, họ tranh cãi nhau, tìm cách nói gì đó không hay lắm về những cái xấu của 2 người. Họ ăn mặc đồ cũ, không đẹp, nghèo.
Khi đang mâu thuẫn với nhau như vậy thì trong lúc ấy tụi con (học trò) đang đứng quanh đâý. Một cô giáo mà mất uy thế trước cô kia (tức là cái cô mà yếu hơn và mặc đồ xấu hơn ấy) bước vào trong nhà ngay phía sao là con và đám học trò. Cô chưa bước tới cửa thì con nghe một tiếng động kỳ lạ, cô dừng lại, chưa thốt lên được tiếng nào thì con nhìn theo hướng cô nhìn thì thấy một vệt đen trên tường.
Con nhận ngay ra là tường đã bị nứt lớn, con vội ra hiệu cho mọi người ngay sau lưng di chuyển nhẹ nhàng và từng người một đi ra khỏi nơi chấn động đó, họ im lặng nhìn vì cũng chưa hiểu chuyện gì và làm theo. Con cũng vội vào bên trong, nơi có nhiều thầy cô giáo nước ngoài và học trò đang uống càfe, con ra hiệu cho họ ra khỏi nơi này di chuyển nhẹ nhàng và thứ tự vì toà nhà sắp sập rồi. Con thấy mình mặc một bộ đồ tươm tất, có nón đội nữa và đi có vẻ oai lắm trên những bậc thang đổ nát cùng với đám học trò di chuyển theo hàng lối!

Trong khi mọi người còn chưa tỉnh mộng nhưng vẫn đi từng hàng một ra khỏi đó thì con cũng đi cùng họ, xuống tầng kế tiếp thì con tiếp tục thấy toà nhà nức ra, cầu thanh sụp xuống, một cô giáo Tây chấn thương nằm ngay trên bậc thang chơi vơi, ngất sỉu mà không thể nào giúp đc, vì ko ai có thể di chuyển đến đó. Mọi người im lặng di chuyển trong khi các toà nhà bên cạnh cũng tiếp tục sụp đổ, họ phải di chuyển trên những cầu thang đổ nát, họ đi đến nơi nào đó tránh tạm nhưng nơi nào cũng bị sụp đổ cả. Có điều là con không thấy tiếng động sụp đổ, và sự náo loạn ở đây, tiếng động cũng không gây ầm ầm gì cả. Chỉ thấy quanh đấy sụp xuống và trong chớp mắt con thấy trong tầm mắt nhìn của mình đâu đâu các toà nhà cũng sập tan hoang. Người thì rất nhiều và họ cứ im lặng di chuyển mà cũng không biết đi hướng nào, con cũng đi theo họ, nhưng thấy khung cảnh nơi nào cũng liên tục sụp đổ. Thì ra các toà nhà đó là nơi học và cư trú của rất nhiều các sinh viên, học sinh và thầy cô giáo. Họ không thoát đi được theo một lối nào cụ thể vì con chỉ thấy có lối đi được là họ cứ đi thôi. Trong lúc bò lên cầu thang, con niệm trong đầu câu niệm của con, nhưng con chợt nghĩ sức mình thì có niệm thì cũng làm gì được cho vô số con người đang di chuyển như đàn kiến thế này và cũng làm thế nào mà cứu được cảnh sụp đổ đây!

Thế là con không niệm nữa, con đi lanh quanh tìm bạn bè thất lạc, điện thoại của con thì trong túi đưá bạn đi cạnh, nhưng con không lấy ra để gọi về nhà báo. Vì con thấy cũng vậy thôi, khi xung quanh chẵng còn gì thế này thì ba mẹ mình chắc cũng chưa chắc được bình yên!

Rồi trời tối đến, con chờ cho mọi người đi hết, họ cũng làm sao đó mà đi hết không còn ai trong cảnh đổ nát nữa, đứa bạn thân bên cạnh nó cũng biến mất. Chỉ còn con là người cuối cùng, con chuẩn bị đi luôn nhưng sao con lại cố gắng tìm kiếm một cái gì đó trong đống đố nát hoang tàn, mà con không biết là mình muốn tìm cái gì, thì đang bới tung cái đống đồ cũ lên, con chỉ thấy có một bộ đồ trước khi toà nhà sập con đã thay ra. Đứng như vậy mà không đi ngay!"

Vậy là hết giấc mơ thì cũng là đến sáng con tỉnh dậy luôn chú à, đầu óc vẫn còn bị chấn động mạnh của giấc mơ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #28 vào lúc: 24-04-2010, 06:53 AM

Chú ơi, con lại mơ nữa rồi...

Tối hôm qua con thấy một giấc mơ dài....

"Bối cảnh là con đang ở ban công trên một tầng cao nhất, đó là trường học, nơi có nhiều bạn học lắm.

Con thấy có 2 cô giáo lớn tuổi không cùng quan điểm với nhau, họ tranh cãi nhau, tìm cách nói gì đó không hay lắm về những cái xấu của 2 người. Họ ăn mặc đồ cũ, không đẹp, nghèo.
Khi đang mâu thuẫn với nhau như vậy thì trong lúc ấy tụi con (học trò) đang đứng quanh đâý. Một cô giáo mà mất uy thế trước cô kia (tức là cái cô mà yếu hơn và mặc đồ xấu hơn ấy) bước vào trong nhà ngay phía sao là con và đám học trò. Cô chưa bước tới cửa thì con nghe một tiếng động kỳ lạ, cô dừng lại, chưa thốt lên được tiếng nào thì con nhìn theo hướng cô nhìn thì thấy một vệt đen trên tường.
Con nhận ngay ra là tường đã bị nứt lớn, con vội ra hiệu cho mọi người ngay sau lưng di chuyển nhẹ nhàng và từng người một đi ra khỏi nơi chấn động đó, họ im lặng nhìn vì cũng chưa hiểu chuyện gì và làm theo. Con cũng vội vào bên trong, nơi có nhiều thầy cô giáo nước ngoài và học trò đang uống càfe, con ra hiệu cho họ ra khỏi nơi này di chuyển nhẹ nhàng và thứ tự vì toà nhà sắp sập rồi. Con thấy mình mặc một bộ đồ tươm tất, có nón đội nữa và đi có vẻ oai lắm trên những bậc thang đổ nát cùng với đám học trò di chuyển theo hàng lối!

Trong khi mọi người còn chưa tỉnh mộng nhưng vẫn đi từng hàng một ra khỏi đó thì con cũng đi cùng họ, xuống tầng kế tiếp thì con tiếp tục thấy toà nhà nức ra, cầu thanh sụp xuống, một cô giáo Tây chấn thương nằm ngay trên bậc thang chơi vơi, ngất sỉu mà không thể nào giúp đc, vì ko ai có thể di chuyển đến đó. Mọi người im lặng di chuyển trong khi các toà nhà bên cạnh cũng tiếp tục sụp đổ, họ phải di chuyển trên những cầu thang đổ nát, họ đi đến nơi nào đó tránh tạm nhưng nơi nào cũng bị sụp đổ cả. Có điều là con không thấy tiếng động sụp đổ, và sự náo loạn ở đây, tiếng động cũng không gây ầm ầm gì cả. Chỉ thấy quanh đấy sụp xuống và trong chớp mắt con thấy trong tầm mắt nhìn của mình đâu đâu các toà nhà cũng sập tan hoang. Người thì rất nhiều và họ cứ im lặng di chuyển mà cũng không biết đi hướng nào, con cũng đi theo họ, nhưng thấy khung cảnh nơi nào cũng liên tục sụp đổ. Thì ra các toà nhà đó là nơi học và cư trú của rất nhiều các sinh viên, học sinh và thầy cô giáo. Họ không thoát đi được theo một lối nào cụ thể vì con chỉ thấy có lối đi được là họ cứ đi thôi. Trong lúc bò lên cầu thang, con niệm trong đầu câu niệm của con, nhưng con chợt nghĩ sức mình thì có niệm thì cũng làm gì được cho vô số con người đang di chuyển như đàn kiến thế này và cũng làm thế nào mà cứu được cảnh sụp đổ đây!

Thế là con không niệm nữa, con đi lanh quanh tìm bạn bè thất lạc, điện thoại của con thì trong túi đưá bạn đi cạnh, nhưng con không lấy ra để gọi về nhà báo. Vì con thấy cũng vậy thôi, khi xung quanh chẵng còn gì thế này thì ba mẹ mình chắc cũng chưa chắc được bình yên!

Rồi trời tối đến, con chờ cho mọi người đi hết, họ cũng làm sao đó mà đi hết không còn ai trong cảnh đổ nát nữa, đứa bạn thân bên cạnh nó cũng biến mất. Chỉ còn con là người cuối cùng, con chuẩn bị đi luôn nhưng sao con lại cố gắng tìm kiếm một cái gì đó trong đống đố nát hoang tàn, mà con không biết là mình muốn tìm cái gì, thì đang bới tung cái đống đồ cũ lên, con chỉ thấy có một bộ đồ trước khi toà nhà sập con đã thay ra. Đứng như vậy mà không đi ngay!"

Vậy là hết giấc mơ thì cũng là đến sáng con tỉnh dậy luôn chú à, đầu óc vẫn còn bị chấn động mạnh của giấc mơ.

Theo kiểu: Ở đâu cũng cùng một giá! Chỗ nào rẻ thì mua giùm nghe anh Hai!
Linh hồn nó đi đúng ổ là học nguyên diễn tiến của một Pháp Ấn đó là "Vô Thường".
Từ từ, im lặng và không có một cái gì cảng trở hay chận đứng được nó!
Cái hay của giấc mơ: Ti là nhân vật cuối cùng và nhận thấy cái "Vô Thường" theo kiểu "thay áo".
Trích dẫn
Đứng như vậy mà không đi ngay!
Người ta đi tức là người ta "đầu thai"
Mình đứng mà không đi ngay là vì dân có tu hành.
Đứng như vậy: là hướng về sự "Thanh Tịnh"
Trong vấn đề di chuyển trong "Tâm Linh":
1. Khi còn tron Vô Minh, thi liền có chi thứ hai của "Thập Nhị Nhân Duyên" xuất hiện liền sau đó: Đó là "Hành" (Vô Minh sinh ra "hành")
2. Khi hướng về sự "Giải Thoát" hoặc là trên đường đi "Giải Thóat": Hành giả hướng cái "Thanh Tịnh" vào bên trong, theo kiểu:
a. Thân thể thanh tịnh.
b. Linh hồn thanh tịnh,
c. Tư tưởng thanh tịnh.
Có đủ ba giai đoạn này thì mới đủ sức "Giải Thoát" được.

Giấc mơ hay! Học bài này thì bị chấn động mạnh là đúng rồi!
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #29 vào lúc: 24-04-2010, 07:50 PM

Dạ vâng thưa chú,
Lúc ấy chỉ còn một mình con đứng nhìn cảnh hoang tàn, chỉ nhìn như vậy mà thôi! Trong lòng không có gì cả, đầu óc nó hoàn toàn không suy nghĩ, không xúc động, rất bình thường con chỉ nhìn vào đêm đen và cảnh vật xung quanh cũng yên lặng vô cùng. Dưới chân con là đống đổ nát và đồ đạt tứ tung, bên cạnh là bộ đồ vừa tìm thấy được vẫn còn ướt sũng mồ hôi chưa ráo.
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #30 vào lúc: 25-04-2010, 09:10 AM

Chú ơi con lại nhớ thêm rằng,
Vị trí chổ con đứng là ngay trung tâm và là chổ trũng của cảnh sụp đổ. Toàn cảnh sau khi đã sụp đỗ như là hình thung lũng hay là cái chảo. Con đứng ngay giữa, là chổ cao nhất còn lại. Vì cái toà nhà nơi con đứng nó không sập xuống rồi nhưng vẫn còn ở vị trí cao nên con thấy cảnh vật như là con đang đứng chính giữa và cảnh hoang tàn bao bọc xung quanh.

Chú giải thích thêm cho con nha! Smiley

Sau giấc mơ con chấn động wá - Và con tập thì con nhận ra mình đã buồn quá lâu, con shock vì nhận ra điều đó, mặc dầu con biết rất là lâu rồi, nhg con ko biết giải quyết làm sao và chết tại chổ vì cái buồn ấy luôn! - đến khi chú giải thích về sự "VT" thì con lại shock tiếp và khóc liên tù tì vì nhận thấy quả "thật" của cái sự "VT" luôn hiện hữu. Đến giờ con mới tỉnh nổi... con hiểu rồi chú à!
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #31 vào lúc: 27-04-2010, 06:11 AM

Chú Ù ơi,

Con lại phiền chú nữa rồi, khi chú chưa kịp trả lời khúc trên thì con lại phải mơ tiếp, biết sao giờ? Đành phải năng nỉ chú giải thích thôi! hix hix...

Sáng nay 4:30am con bắt đầu tập thì con cứ bị phân tâm là con muốn mọi người kẹt gì, kẹt ở đâu thì cứ tự nhiên mà hỏi chú, nên con nghĩ là con sẽ viết một bài thực tâm con mong cầu mà gởi cho BM & Rắn Con & mọi người. Trong đầu con soạn ra phải viết thế nào cho mọi người hiểu,... sắp xếp trong đầu xong mất 30p thì con tiếp tục tập đến 6:00am, mệt quá con nằm xuống ngủ lần 2.
"Trong lúc ngủ thì con lại mơ thấy thằng cha Rắn Con nó đang chờ đợi bài viết mà con dự định viết. Rồi con lại thấy chú xuất hiện, mặt chú hơi buồn vì chưa thấy bài của con post".

Hết giấc mơ, chú chịu khó vì con tí nha Smiley...
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #32 vào lúc: 28-04-2010, 06:10 AM

Chú Ù ơi,

Con lại phiền chú nữa rồi, khi chú chưa kịp trả lời khúc trên thì con lại phải mơ tiếp, biết sao giờ? Đành phải năng nỉ chú giải thích thôi! hix hix...

Sáng nay 4:30am con bắt đầu tập thì con cứ bị phân tâm là con muốn mọi người kẹt gì, kẹt ở đâu thì cứ tự nhiên mà hỏi chú, nên con nghĩ là con sẽ viết một bài thực tâm con mong cầu mà gởi cho BM & Rắn Con & mọi người. Trong đầu con soạn ra phải viết thế nào cho mọi người hiểu,... sắp xếp trong đầu xong mất 30p thì con tiếp tục tập đến 6:00am, mệt quá con nằm xuống ngủ lần 2.
"Trong lúc ngủ thì con lại mơ thấy thằng cha Rắn Con nó đang chờ đợi bài viết mà con dự định viết. Rồi con lại thấy chú xuất hiện, mặt chú hơi buồn vì chưa thấy bài của con post".

Hết giấc mơ, chú chịu khó vì con tí nha Smiley...

Thì cứ làm như giấc mơ đó đi: Tức là viết ra cái bài thực tâm của con đó đi.
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #33 vào lúc: 28-04-2010, 09:04 AM

hihi... Hi Rắn Con,

Không hiểu tại sao sáng đó mình mơ thấy bạn 2 lần lận, ack ack... chỉ có chú mới biết tại sao Smiley....
Mình có cái tật là trai hay gái mình cũng gọi là "thằng cha", kệ! Nó cũng chỉ một từ ông và tôi thôi í mà!  Grin
Thấy bạn màu xanh lè như con Rắn Lục chứ có đẹp gì đâu, hihihi...
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #34 vào lúc: 29-04-2010, 02:40 AM

Chèn ơi,

Chú, con lại mơ nữa rồi,... đành kể thui. Bình thường thì chả mơ gì, cứ tập nhiều thì nó lại mơ nhiều bà con ạ! Ai lỡ đọc bài của tui thì đừng phiền nha Smiley hihi...

1. Sáng nay con mơ (nói sáng là vì hôm qua con tập tới 00:30 mới ngủ) thấy cảnh sếp gọi đi họp team mà nhầm ngày Chủ Nhật, tới họp thì thấy khoảng 4 - 5 người ngồi dưới đất họp, con vào ngồi mà chả để ý họ nói cái gì, đúng hơn là con ngồi đó cho có được một tí là con bỏ đi về, lát sau con thấy mình mang cái áo trở lại vp thay. Lúc đó con thấy mình mặc cái áo sơmi màu xanh lá cây, con không hài lòng nên định thay áo khác, (còn cầm theo mấy cái đồ chơi trẻ con bằng nhựa màu xanh lá trong giỏ nữa), mà nó lại cũng màu xanh lá cây lun nhg mà mặc vào thì nó lại là áo thun màu sám ...

Con vào tolet thay thì tolet nó cũ kỹ quá, thiếu ánh sáng, người quét dọn thì đang lau sàn cho thật sạch, vừa làm vừa ca cẩm với con là đã thế mà mới bị cho nghỉ 3 người công nhân vệ sinh, con tìm cách thay áo thì đúng là khổ thật, chả có chổ nào yên tâm.
Lát con thấy tới giờ trưa nên đi nấu mì ăn, đang định nấu thì thấy anh trai con tới nói là để anh giúp cho, rồi anh mang tới cho con ít rau, nhưng rau cũng cũ lắm. Con đang lặt rau thì cũng có bà mang tới đứng lặt bên cạnh.

Con mang vào rữa thì,.. ôi thôi! Bồn rữa cũng sát bên cạnh tolet, vừa cáu bẩn, vừa cũ vừa dơ. Con ko rữa được nên với tay thật xa để hứng vào cái vòi trực tiếp vào rổ rau để rữa luôn, không dám cho vào bồn. Muốn tắt cái vòi nhg ko đc thì thấy chị DT khó ưa vào và con nhờ tắt dùm con. Rữa xong mang rau vào cho anh con thì ôi thôi... rau Sà Lách Son đã dập nát bấy hết trơn, quả chanh đã cắt làm đôi thì cũng mục ra. Mấy người công nhân thì vẫn đang ngồi ăn trong cảnh như thế. Con chợt nhớ ra là đến 1h00 trưa là giờ họp rồi. Hết!

Thế đấy chú ạ Sad .. chả biết là sao lại mơ thế! Ngủ dậy con thấy mệt nhưng độ tập trung nó gom hơn tí.

2. Con dậy tập được hơn 1h rồi lại nằm xuống ngủ lần 2, lần này con thấy đang đứng chơi ngoài sân trên đồi. Rồi có người chỉ cho con nhìn lên trời có 2 chiếc máy bay đang bay, một chiếc bay gần to hơn. Đột nhiên chiếc máy bay ấy bay thẵng tới, ngay qua chỗ con đứng, 2 cánh nó chặt vào các cành cây vì nó bay quá thấp.

Con thấy mình đứng ở cái thế sao mà nhìn thẵng vào cái khoang hành khách không một mống người, Phi cơ cũng chả có. Nhưng phía cuối máy bay thì có 2 người đàn ông ngồi sau một dàn máy điều khiển.

Chiếc máy bay tiếp tục bay rất thấp lên trên sườn đồi xanh ngát. Gió quạt bạt cánh rừng ra, con nhìn thấy bên dưới là mấy người đàn bà đang chổng mông làm việc. 2 cánh nó lại chặt liên tục vào các cành cây và mất hút lên phía trên đồi.
Con đang nghĩ đó là chiếc máy bay đã bị 2 tên ăn cắp chôm nhưng lại ko biết lái thì thấy từ trên đồi đó có 2 chàng thanh niên lực lưỡng, tay bị trói ra phía sau, bị lột trần trụi chạy xuống. Một tên thì chạy luôn xuống dốc, một tên thì chạy ngay qua nhà con, tay bị trói mà còn vui vẻ sớ rớ phá đồ ngoài sân nữa. Hết!

Con không biết là mơ này có phải là mơ công phu ko nữa, chú xem giúp con với!

Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #35 vào lúc: 03-05-2010, 09:27 PM

Chèn ơi,

Chú, con lại mơ nữa rồi,... đành kể thui. Bình thường thì chả mơ gì, cứ tập nhiều thì nó lại mơ nhiều bà con ạ! Ai lỡ đọc bài của tui thì đừng phiền nha Smiley hihi...

1. Sáng nay con mơ (nói sáng là vì hôm qua con tập tới 00:30 mới ngủ) thấy cảnh sếp gọi đi họp team mà nhầm ngày Chủ Nhật, tới họp thì thấy khoảng 4 - 5 người ngồi dưới đất họp, con vào ngồi mà chả để ý họ nói cái gì, đúng hơn là con ngồi đó cho có được một tí là con bỏ đi về, lát sau con thấy mình mang cái áo trở lại vp thay. Lúc đó con thấy mình mặc cái áo sơmi màu xanh lá cây, con không hài lòng nên định thay áo khác, (còn cầm theo mấy cái đồ chơi trẻ con bằng nhựa màu xanh lá trong giỏ nữa), mà nó lại cũng màu xanh lá cây lun nhg mà mặc vào thì nó lại là áo thun màu sám ...

Con vào tolet thay thì tolet nó cũ kỹ quá, thiếu ánh sáng, người quét dọn thì đang lau sàn cho thật sạch, vừa làm vừa ca cẩm với con là đã thế mà mới bị cho nghỉ 3 người công nhân vệ sinh, con tìm cách thay áo thì đúng là khổ thật, chả có chổ nào yên tâm.
Lát con thấy tới giờ trưa nên đi nấu mì ăn, đang định nấu thì thấy anh trai con tới nói là để anh giúp cho, rồi anh mang tới cho con ít rau, nhưng rau cũng cũ lắm. Con đang lặt rau thì cũng có bà mang tới đứng lặt bên cạnh.

Con mang vào rữa thì,.. ôi thôi! Bồn rữa cũng sát bên cạnh tolet, vừa cáu bẩn, vừa cũ vừa dơ. Con ko rữa được nên với tay thật xa để hứng vào cái vòi trực tiếp vào rổ rau để rữa luôn, không dám cho vào bồn. Muốn tắt cái vòi nhg ko đc thì thấy chị DT khó ưa vào và con nhờ tắt dùm con. Rữa xong mang rau vào cho anh con thì ôi thôi... rau Sà Lách Son đã dập nát bấy hết trơn, quả chanh đã cắt làm đôi thì cũng mục ra. Mấy người công nhân thì vẫn đang ngồi ăn trong cảnh như thế. Con chợt nhớ ra là đến 1h00 trưa là giờ họp rồi. Hết!

Thế đấy chú ạ Sad .. chả biết là sao lại mơ thế! Ngủ dậy con thấy mệt nhưng độ tập trung nó gom hơn tí.

2. Con dậy tập được hơn 1h rồi lại nằm xuống ngủ lần 2, lần này con thấy đang đứng chơi ngoài sân trên đồi. Rồi có người chỉ cho con nhìn lên trời có 2 chiếc máy bay đang bay, một chiếc bay gần to hơn. Đột nhiên chiếc máy bay ấy bay thẵng tới, ngay qua chỗ con đứng, 2 cánh nó chặt vào các cành cây vì nó bay quá thấp.

Con thấy mình đứng ở cái thế sao mà nhìn thẵng vào cái khoang hành khách không một mống người, Phi cơ cũng chả có. Nhưng phía cuối máy bay thì có 2 người đàn ông ngồi sau một dàn máy điều khiển.

Chiếc máy bay tiếp tục bay rất thấp lên trên sườn đồi xanh ngát. Gió quạt bạt cánh rừng ra, con nhìn thấy bên dưới là mấy người đàn bà đang chổng mông làm việc. 2 cánh nó lại chặt liên tục vào các cành cây và mất hút lên phía trên đồi.
Con đang nghĩ đó là chiếc máy bay đã bị 2 tên ăn cắp chôm nhưng lại ko biết lái thì thấy từ trên đồi đó có 2 chàng thanh niên lực lưỡng, tay bị trói ra phía sau, bị lột trần trụi chạy xuống. Một tên thì chạy luôn xuống dốc, một tên thì chạy ngay qua nhà con, tay bị trói mà còn vui vẻ sớ rớ phá đồ ngoài sân nữa. Hết!

Con không biết là mơ này có phải là mơ công phu ko nữa, chú xem giúp con với!



Ủa chú ơi chú, sao mà thấy chú im re, không biết chú có ốm không mà lâu trả lời con vậy?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #36 vào lúc: 04-05-2010, 12:56 PM

Chèn ơi,

Chú, con lại mơ nữa rồi,... đành kể thui. Bình thường thì chả mơ gì, cứ tập nhiều thì nó lại mơ nhiều bà con ạ! Ai lỡ đọc bài của tui thì đừng phiền nha Smiley hihi...

1. Sáng nay con mơ (nói sáng là vì hôm qua con tập tới 00:30 mới ngủ) thấy cảnh sếp gọi đi họp team mà nhầm ngày Chủ Nhật, tới họp thì thấy khoảng 4 - 5 người ngồi dưới đất họp, con vào ngồi mà chả để ý họ nói cái gì, đúng hơn là con ngồi đó cho có được một tí là con bỏ đi về, lát sau con thấy mình mang cái áo trở lại vp thay. Lúc đó con thấy mình mặc cái áo sơmi màu xanh lá cây, con không hài lòng nên định thay áo khác, (còn cầm theo mấy cái đồ chơi trẻ con bằng nhựa màu xanh lá trong giỏ nữa), mà nó lại cũng màu xanh lá cây lun nhg mà mặc vào thì nó lại là áo thun màu sám ...

Con vào tolet thay thì tolet nó cũ kỹ quá, thiếu ánh sáng, người quét dọn thì đang lau sàn cho thật sạch, vừa làm vừa ca cẩm với con là đã thế mà mới bị cho nghỉ 3 người công nhân vệ sinh, con tìm cách thay áo thì đúng là khổ thật, chả có chổ nào yên tâm.
Lát con thấy tới giờ trưa nên đi nấu mì ăn, đang định nấu thì thấy anh trai con tới nói là để anh giúp cho, rồi anh mang tới cho con ít rau, nhưng rau cũng cũ lắm. Con đang lặt rau thì cũng có bà mang tới đứng lặt bên cạnh.

Con mang vào rữa thì,.. ôi thôi! Bồn rữa cũng sát bên cạnh tolet, vừa cáu bẩn, vừa cũ vừa dơ. Con ko rữa được nên với tay thật xa để hứng vào cái vòi trực tiếp vào rổ rau để rữa luôn, không dám cho vào bồn. Muốn tắt cái vòi nhg ko đc thì thấy chị DT khó ưa vào và con nhờ tắt dùm con. Rữa xong mang rau vào cho anh con thì ôi thôi... rau Sà Lách Son đã dập nát bấy hết trơn, quả chanh đã cắt làm đôi thì cũng mục ra. Mấy người công nhân thì vẫn đang ngồi ăn trong cảnh như thế. Con chợt nhớ ra là đến 1h00 trưa là giờ họp rồi. Hết!

Thế đấy chú ạ Sad .. chả biết là sao lại mơ thế! Ngủ dậy con thấy mệt nhưng độ tập trung nó gom hơn tí.
Thông thường mà nằm mơ thấy mình đang sử dụng cầu tiêu. Vốn là hệ thống "nhìn lại chính mình".
Và nó đã nhìn ra được tới cái chỗ này rồi. Có nghiã là những cái không đúng, những cái không có ngăn nắp (tức là những ngỗn ngang của tư tưởng) nó lung tung và không có trật tự gì cho lắm.
Sau này, khi tu hành tin tấn thì nó sẽ sách sẽ và ngăn nắp hơn. Có nghiã là mình làm chủ được tư tưởng của mình nhiều hơn.
Trích dẫn
2. Con dậy tập được hơn 1h rồi lại nằm xuống ngủ lần 2, lần này con thấy đang đứng chơi ngoài sân trên đồi. Rồi có người chỉ cho con nhìn lên trời có 2 chiếc máy bay đang bay, một chiếc bay gần to hơn. Đột nhiên chiếc máy bay ấy bay thẵng tới, ngay qua chỗ con đứng, 2 cánh nó chặt vào các cành cây vì nó bay quá thấp.

Con thấy mình đứng ở cái thế sao mà nhìn thẵng vào cái khoang hành khách không một mống người, Phi cơ cũng chả có. Nhưng phía cuối máy bay thì có 2 người đàn ông ngồi sau một dàn máy điều khiển.

Chiếc máy bay tiếp tục bay rất thấp lên trên sườn đồi xanh ngát. Gió quạt bạt cánh rừng ra, con nhìn thấy bên dưới là mấy người đàn bà đang chổng mông làm việc. 2 cánh nó lại chặt liên tục vào các cành cây và mất hút lên phía trên đồi.
Con đang nghĩ đó là chiếc máy bay đã bị 2 tên ăn cắp chôm nhưng lại ko biết lái thì thấy từ trên đồi đó có 2 chàng thanh niên lực lưỡng, tay bị trói ra phía sau, bị lột trần trụi chạy xuống. Một tên thì chạy luôn xuống dốc, một tên thì chạy ngay qua nhà con, tay bị trói mà còn vui vẻ sớ rớ phá đồ ngoài sân nữa. Hết!
Còn cái này thì không phải là gì cả. Nó chỉ cho thấy những cái  mà không ai làm được. Y như là chưa đủ sức để điều khiển cái tâm lực cho nó bay cho đúng ý. Mà chỉ có đủ sự tự tại khi đang đứng trên mặt đất là thôi.
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #37 vào lúc: 22-07-2010, 03:08 AM

Chú Ù ơi,
Lâu nay con ko lên mạng, có vài chuyện kể chú nghe mà sao post lên là nó rớt wuài, hic hic...

Mấy tháng nay con gần như không mơ nhiều nữa chú à, mà con chỉ thấy như film chiếu lại những việc ban ngày thôi.
Ban ngày con làm cái gì thì ban đêm con hay thấy cái chuyện đó nó lập lại hay là tiếp tục vậy đó chú!

Ví dụ:
Ban ngày con đi mua thịt bò thì tới tối con lại thấy con đi mua thịt bò.
Ban ngày con 8 với bạn về chuyện tập thì tối con lại thấy đúng cái chổ đó 2 đứa lại ngồi 8 chuyện đạo cùng một bối cảnh y chang ban ngày. Con thấy từng ngón tay bạn ấy diễn tả cái đề mục và cả cái tư tưởng của con lúc đó đang nghĩ gì.
Có đêm con lại thấy mình ngồi tập, nghiên cứu cái đề mục, suy nghĩ về nó, đề mục & tư tưởng diễn ra y chang như lúc con ngồi công phu.
Cứ như vậy, con thấy mình làm gì suốt cả đêm, đến gần sáng lúc nữa tĩnh nữa thức thì con ko còn thấy vậy nữa mà thấy đề mục nó sẹt qua trước mắt, rồi lúc đó con nằm trong trạng thái đó và cố quán luôn một lúc.

Nhưng có vài lần con mơ như sau:
Con thấy mình đang la thằng bé cưng cháu con 5 tuồi vì nó hư, nó lấy tay tát con một cái nhẹ nhưng mặt con trầy và chảy máu, con la nó và tát nó mấy cái nhẹ nhưng sao mặt nó con tát cái nào thì rách và chảy máu ngay. Nó hét lên, nhào vào con thì con đè đít nó ra phát liên tục vào thì mông nó lại bị trầy và chảy máu luôn.
Lát sau con thấy con chắp tay sau đít đi trước, nó đi ngay đàng sau. Hình như con đang niệm cái gì đó và đi vòng tròn như là đi thiền hành. Đng đi thì con thấy xuất hiện đàng chân trời là cái đề mục của con bự chà bá, vàng khè. Con tập trung vào nhìn, và cố gom nhỏ lại. Khi nhìn thật kỹ vào cái đề mục thì con thâý bên trong lòng của cái đề mục là những mảnh vụn ruột của một lõi thanh sắt mà ai đã đục thủng dần, nét vẫn con rất sắt, mới và bén.
Con cứ cố tập trung gom nó lại thì nó mờ dần và mất...

Hôm khác con lại mơ thấy mình đi toilet. Đây là toilet lộ thiên của một trường học nằm dọc ven tường, nhưng thiết kế nghệ thuật lắm, khi nhìn vào thì ko biết đi cửa nào đi vào, mỗi toilet nằm cách xa nhau và khó nhìn thấy người ngồi bên trong. Con đi vào nhìn thấy một bức tượng đang ngồi, nhìn kỹ thì không phải là tượng mà là người thật, vì sau bức tượng không đầu là một người đang ngồi với cái đầu lòi ra vừa khớp với bức tượng. Con thấy người ấy nhút nhít thì thân hình sau bức tượng của người ấy toàn màu vàng. Con tìm một chổ khác để tè thì lát sau con lại thấy vài người vào "art toilet" để tìm chổ sử dụng Smiley..

Hôm gần đây nhất con lại mơ thấy một bà già nhăn nheo đang trượt theo con, con chạy, bà ấy lại trượt. Chạy đến lúc con mệt wá, con đứng lại hì hục thở thì quay lại đàng sau nhìn bà già thì thấy bà ấy không có cảm giác lạ và đáng sợ tí nào, bình thường... Vậy mà sao con chạy thấy mồ luôn Smiley

Chương trình truyền hình đến đây là hết rồi ạ... nhờ chú bình luận dùm con nhá.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #38 vào lúc: 28-07-2010, 07:25 AM

Chú Ù ơi,
Lâu nay con ko lên mạng, có vài chuyện kể chú nghe mà sao post lên là nó rớt wuài, hic hic...

Mấy tháng nay con gần như không mơ nhiều nữa chú à, mà con chỉ thấy như film chiếu lại những việc ban ngày thôi.
Ban ngày con làm cái gì thì ban đêm con hay thấy cái chuyện đó nó lập lại hay là tiếp tục vậy đó chú!

Ví dụ:
Ban ngày con đi mua thịt bò thì tới tối con lại thấy con đi mua thịt bò.
Thì đây là giấc mơ bình thường của những người hay suy nghĩ nhiều khi làm việc.
Trích dẫn
Ban ngày con 8 với bạn về chuyện tập thì tối con lại thấy đúng cái chổ đó 2 đứa lại ngồi 8 chuyện đạo cùng một bối cảnh y chang ban ngày. Con thấy từng ngón tay bạn ấy diễn tả cái đề mục và cả cái tư tưởng của con lúc đó đang nghĩ gì.
Còn đây là Tứ Thiền nằm mơ, Trong trường hợp này thì có cả hai cái nhìn:
Bên ngoài: Do thiên nhãn nên có thể ghi nhận từng chi tiết rất là nhỏ nhặc và rõ ràng! Làm được như vậy là do cái tâm đã thanh tịnh.
Bên trong: Từ đó cái thấy cũng quay lại vào bên trong và cũng thấy được những suy nghĩ của chính mình một cách rất là rõ ràng luôn.

Sau này, trong tương lai gần: Khi con suy nghĩ về người nào thì có thể thấy được một vài đoạn video chiếu về "tiền kiếp" của người đó.
Tất nhiên, đây là một phần thưởng tinh thần của người tu sĩ thuộc loại khá.
Trích dẫn
Có đêm con lại thấy mình ngồi tập, nghiên cứu cái đề mục, suy nghĩ về nó, đề mục & tư tưởng diễn ra y chang như lúc con ngồi công phu.
Cứ như vậy, con thấy mình làm gì suốt cả đêm, đến gần sáng lúc nữa tĩnh nữa thức thì con ko còn thấy vậy nữa mà thấy đề mục nó sẹt qua trước mắt, rồi lúc đó con nằm trong trạng thái đó và cố quán luôn một lúc.
Thì nguyên tắc vận hành trong tâm thức của mình là như vầy:
1. Đề mục nó hoạt động đằng sau hậu trường, do sức kiên trì tập dợt. Và khi mình ngủ vì tâm lực đã đủ sức vào Tứ Thiền rồi! Nên cái thấy này nọ xuất hiện vơí độ chính xác khá cao (nói khá cao là vì nó có thể "Trật vì bị phạm giới luật").
2. Sau khi thấy này nọ xong và cũng là lúc thức dậy nên tâm thức nó lại trở về cái hậu cảnh: Đề mục lại xẹt ra ... Và sau cùng là hết thấy và thức dậy và sinh hoạt bình thường.

Chú ý: Tứ Thiền hay không, tất cả nhừng người dợt băng cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn để nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn đều xảy ra như vậy. Cho dù mình có thấy hay là không thấy, biết hay là không biết.

Vì chỉ bằng cách này, thì tu sĩ mới có thể thằng tiến vượt bực trong công phu.
Để ý: Chỉ cần dợt vớ vẫn như vậy vài tuần cho tới vài tháng thì đề mục lại xẹt ra vài giây! Và chỉ cần như vây thôi, thì tu sĩ đã có kinh nghiệm trong tiềm thức thế nào là Chánh Định và Tà Định (Cận Định).

Trích dẫn
Nhưng có vài lần con mơ như sau:
Hahahaha Grin Grin Grin
Trích dẫn
Con thấy mình đang la thằng bé cưng cháu con 5 tuồi vì nó hư, nó lấy tay tát con một cái nhẹ nhưng mặt con trầy và chảy máu, con la nó và tát nó mấy cái nhẹ nhưng sao mặt nó con tát cái nào thì rách và chảy máu ngay. Nó hét lên, nhào vào con thì con đè đít nó ra phát liên tục vào thì mông nó lại bị trầy và chảy máu luôn.
Đoạn tiếp về công phu sẽ là đoạn hấp dẫn nhất, nếu con đủ sức: Đánh nhau với Hộ Pháp, ... Và mon men vào "Xa Lộ đi về cái Không, bằng con đường Có". Chờ xem coi ra sao.
Trích dẫn
Lát sau con thấy con chắp tay sau đít đi trước, nó đi ngay đàng sau. Hình như con đang niệm cái gì đó và đi vòng tròn như là đi thiền hành. Đang đi thì con thấy xuất hiện đàng chân trời là cái đề mục của con bự chà bá, vàng khè. Con tập trung vào nhìn, và cố gom nhỏ lại. Khi nhìn thật kỹ vào cái đề mục thì con thâý bên trong lòng của cái đề mục là những mảnh vụn ruột của một lõi thanh sắt mà ai đã đục thủng dần, nét vẫn con rất sắt, mới và bén.
Con cứ cố tập trung gom nó lại thì nó mờ dần và mất...
Nó thông báo là tâm thức của con đang chuẩn lạm sạch sẽ những vi tế tâm còn lại để vào giai đoạn đã bàn ở trên.
Trích dẫn
Hôm khác con lại mơ thấy mình đi toilet. Đây là toilet lộ thiên của một trường học nằm dọc ven tường, nhưng thiết kế nghệ thuật lắm, khi nhìn vào thì ko biết đi cửa nào đi vào, mỗi toilet nằm cách xa nhau và khó nhìn thấy người ngồi bên trong. Con đi vào nhìn thấy một bức tượng đang ngồi, nhìn kỹ thì không phải là tượng mà là người thật, vì sau bức tượng không đầu là một người đang ngồi với cái đầu lòi ra vừa khớp với bức tượng. Con thấy người ấy nhút nhít thì thân hình sau bức tượng của người ấy toàn màu vàng. Con tìm một chổ khác để tè thì lát sau con lại thấy vài người vào "art toilet" để tìm chổ sử dụng Smiley..
Sám hối nó đang trở thành công việc có nghệ thuật. Có nghiã là con nên tránh những suy nghĩ, hoặc là nghĩ về về "giết", về "Sân Hận"... Vì ở trình độ này thì chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi, thì đã là "phạm giới" rồi!
Trích dẫn
Hôm gần đây nhất con lại mơ thấy một bà già nhăn nheo đang trượt theo con, con chạy, bà ấy lại trượt. Chạy đến lúc con mệt wá, con đứng lại hì hục thở thì quay lại đàng sau nhìn bà già thì thấy bà ấy không có cảm giác lạ và đáng sợ tí nào, bình thường... Vậy mà sao con chạy thấy mồ luôn Smiley
Già, rồi Bệnh và Tử: Ba cái này nó cứ theo mình hoài thôi! Nhờ tu hành nên chẳng có gì mà phải sợ ...

Trích dẫn
Chương trình truyền hình đến đây là hết rồi ạ... nhờ chú bình luận dùm con nhá.
Chương trình này đặc sắc ở nhiều điểm đó nghe Grin Grin Grin
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #39 vào lúc: 05-05-2017, 05:31 AM

Chú Ù ơi,
Lâu nay con ko lên mạng, có vài chuyện kể chú nghe mà sao post lên là nó rớt wuài, hic hic...

Mấy tháng nay con gần như không mơ nhiều nữa chú à, mà con chỉ thấy như film chiếu lại những việc ban ngày thôi.
Ban ngày con làm cái gì thì ban đêm con hay thấy cái chuyện đó nó lập lại hay là tiếp tục vậy đó chú!

Ví dụ:
Ban ngày con đi mua thịt bò thì tới tối con lại thấy con đi mua thịt bò.
Thì đây là giấc mơ bình thường của những người hay suy nghĩ nhiều khi làm việc.
Trích dẫn
Ban ngày con 8 với bạn về chuyện tập thì tối con lại thấy đúng cái chổ đó 2 đứa lại ngồi 8 chuyện đạo cùng một bối cảnh y chang ban ngày. Con thấy từng ngón tay bạn ấy diễn tả cái đề mục và cả cái tư tưởng của con lúc đó đang nghĩ gì.
Còn đây là Tứ Thiền nằm mơ, Trong trường hợp này thì có cả hai cái nhìn:
Bên ngoài: Do thiên nhãn nên có thể ghi nhận từng chi tiết rất là nhỏ nhặc và rõ ràng! Làm được như vậy là do cái tâm đã thanh tịnh.
Bên trong: Từ đó cái thấy cũng quay lại vào bên trong và cũng thấy được những suy nghĩ của chính mình một cách rất là rõ ràng luôn.

Sau này, trong tương lai gần: Khi con suy nghĩ về người nào thì có thể thấy được một vài đoạn video chiếu về "tiền kiếp" của người đó.
Tất nhiên, đây là một phần thưởng tinh thần của người tu sĩ thuộc loại khá.
Trích dẫn
Có đêm con lại thấy mình ngồi tập, nghiên cứu cái đề mục, suy nghĩ về nó, đề mục & tư tưởng diễn ra y chang như lúc con ngồi công phu.
Cứ như vậy, con thấy mình làm gì suốt cả đêm, đến gần sáng lúc nữa tĩnh nữa thức thì con ko còn thấy vậy nữa mà thấy đề mục nó sẹt qua trước mắt, rồi lúc đó con nằm trong trạng thái đó và cố quán luôn một lúc.
Thì nguyên tắc vận hành trong tâm thức của mình là như vầy:
1. Đề mục nó hoạt động đằng sau hậu trường, do sức kiên trì tập dợt. Và khi mình ngủ vì tâm lực đã đủ sức vào Tứ Thiền rồi! Nên cái thấy này nọ xuất hiện vơí độ chính xác khá cao (nói khá cao là vì nó có thể "Trật vì bị phạm giới luật").
2. Sau khi thấy này nọ xong và cũng là lúc thức dậy nên tâm thức nó lại trở về cái hậu cảnh: Đề mục lại xẹt ra ... Và sau cùng là hết thấy và thức dậy và sinh hoạt bình thường.

Chú ý: Tứ Thiền hay không, tất cả nhừng người dợt băng cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn để nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn đều xảy ra như vậy. Cho dù mình có thấy hay là không thấy, biết hay là không biết.

Vì chỉ bằng cách này, thì tu sĩ mới có thể thằng tiến vượt bực trong công phu.
Để ý: Chỉ cần dợt vớ vẫn như vậy vài tuần cho tới vài tháng thì đề mục lại xẹt ra vài giây! Và chỉ cần như vây thôi, thì tu sĩ đã có kinh nghiệm trong tiềm thức thế nào là Chánh Định và Tà Định (Cận Định).

Trích dẫn
Nhưng có vài lần con mơ như sau:
Hahahaha Grin Grin Grin
Trích dẫn
Con thấy mình đang la thằng bé cưng cháu con 5 tuồi vì nó hư, nó lấy tay tát con một cái nhẹ nhưng mặt con trầy và chảy máu, con la nó và tát nó mấy cái nhẹ nhưng sao mặt nó con tát cái nào thì rách và chảy máu ngay. Nó hét lên, nhào vào con thì con đè đít nó ra phát liên tục vào thì mông nó lại bị trầy và chảy máu luôn.
Đoạn tiếp về công phu sẽ là đoạn hấp dẫn nhất, nếu con đủ sức: Đánh nhau với Hộ Pháp, ... Và mon men vào "Xa Lộ đi về cái Không, bằng con đường Có". Chờ xem coi ra sao.
Trích dẫn
Lát sau con thấy con chắp tay sau đít đi trước, nó đi ngay đàng sau. Hình như con đang niệm cái gì đó và đi vòng tròn như là đi thiền hành. Đang đi thì con thấy xuất hiện đàng chân trời là cái đề mục của con bự chà bá, vàng khè. Con tập trung vào nhìn, và cố gom nhỏ lại. Khi nhìn thật kỹ vào cái đề mục thì con thâý bên trong lòng của cái đề mục là những mảnh vụn ruột của một lõi thanh sắt mà ai đã đục thủng dần, nét vẫn con rất sắt, mới và bén.
Con cứ cố tập trung gom nó lại thì nó mờ dần và mất...
Nó thông báo là tâm thức của con đang chuẩn lạm sạch sẽ những vi tế tâm còn lại để vào giai đoạn đã bàn ở trên.
Trích dẫn
Hôm khác con lại mơ thấy mình đi toilet. Đây là toilet lộ thiên của một trường học nằm dọc ven tường, nhưng thiết kế nghệ thuật lắm, khi nhìn vào thì ko biết đi cửa nào đi vào, mỗi toilet nằm cách xa nhau và khó nhìn thấy người ngồi bên trong. Con đi vào nhìn thấy một bức tượng đang ngồi, nhìn kỹ thì không phải là tượng mà là người thật, vì sau bức tượng không đầu là một người đang ngồi với cái đầu lòi ra vừa khớp với bức tượng. Con thấy người ấy nhút nhít thì thân hình sau bức tượng của người ấy toàn màu vàng. Con tìm một chổ khác để tè thì lát sau con lại thấy vài người vào "art toilet" để tìm chổ sử dụng Smiley..
Sám hối nó đang trở thành công việc có nghệ thuật. Có nghiã là con nên tránh những suy nghĩ, hoặc là nghĩ về về "giết", về "Sân Hận"... Vì ở trình độ này thì chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi, thì đã là "phạm giới" rồi!
Trích dẫn
Hôm gần đây nhất con lại mơ thấy một bà già nhăn nheo đang trượt theo con, con chạy, bà ấy lại trượt. Chạy đến lúc con mệt wá, con đứng lại hì hục thở thì quay lại đàng sau nhìn bà già thì thấy bà ấy không có cảm giác lạ và đáng sợ tí nào, bình thường... Vậy mà sao con chạy thấy mồ luôn Smiley
Già, rồi Bệnh và Tử: Ba cái này nó cứ theo mình hoài thôi! Nhờ tu hành nên chẳng có gì mà phải sợ ...

Trích dẫn
Chương trình truyền hình đến đây là hết rồi ạ... nhờ chú bình luận dùm con nhá.
Chương trình này đặc sắc ở nhiều điểm đó nghe Grin Grin Grin
Những giấc mơ của chú.. hay quá..
 Grin Grin Grin

Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.136 seconds với 20 câu truy vấn.