Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin hỏi ý kiến của Thầy về tình hình tu tập của con!  (Đọc 1385 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
quynhmai
Thành viên


Bài viết: 10


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quynhmai
vào lúc: 06-07-2017, 09:27 AM

Kính gửi Thầy!
Con là trường hợp có bé trai bị tự kỷ nặng đã gửi mail hỏi và xin ý kiến chỉ dẫn của Thầy tròn 4 tháng trước đây. Con đã suy nghĩ rất nhiều trước khi tạo topic này để hỏi ý kiến Thầy, vì thực sự con rất xấu hổ với Thầy vì con tu tập cà xịch, cà đụi. Thầy dặn con phải bài trừ gim gắm, sân hận... nhưng con làm chưa tốt, con vẫn thường xuyên nóng giận và "oánh" con trai của mình vì bé lơ đễnh và nghịch ngợm, phá phách làm con quá mệt mỏi. Vì chưa quyết tâm và phải dỗ 2 bé đi ngủ nên con thường xuyên tập được chút chút thì ngủ quên đi mất. Nhưng con vẫn có 1 vài thắc mắc nho nhỏ xin hỏi Thầy (hi vọng cũng là kinh nghiệm để các huynh khác tham khảo, nên con tạo topic này)
* Về phương pháp:-  làm sao mình có thể biết cái chấm đỏ đó nó nằm ở cách mình một với tay ạ, hiện tại con mới chỉ tạo ra một vùng đỏ đỏ mờ mờ thôi ạ  (2D), và con không xác định được nó ở khoảng cách nào. Có duy nhất 1 lần con ra 1 chấm đỏ ở trong không gian 3D, con sướng quá mở mắt ra xem thử, con thấy nó vẫn ở trước mắt con và đúng là ở cách khoảng 1 với tay thật ạ, nhưng con chỉ được duy nhất lần đó (mà cũng không biết vì sao tự nhiên quán ra được thế nữa). còn khi ở trạng thái mơ ngủ là vừa chìm vào giấc ngủ hoặc chuẩn bị tỉnh dậy, quán thích lắm ạ, có lần ra luôn chấm đỏ, còn ko thì ra một vòng tròn đỏ (đây có phải là trường hợp Thầy nói mình vẽ cái vòng trước rồi tô cho thành đỏ phải không ạ?), còn nhiều lúc con thấy ra kiểu hình hoa văn, giống nhiều bông sen xếp liền nhau hay kiểu gạch hoa ngày xưa ý ạ ban đầu màu trắng sau chuyển nhiều màu lấp lánh (cái này con gặp nhiều ạ),
- Ném câu niệm Phật vào chấm đỏ: con cũng ko biết làm cách nào, con đoán là giống như khi mình với gọi 1 ai đó phải không ạ, khi đó giống như mình ném cái câu gọi đó vào đối tượng mình cần gọi ý, con làm thử cách này, thì chỉ được 1 lúc là thấy chóng mặt, buồn nôn  vì quá tập trung, nên con không dám làm tiếp ạ.Huh xin Thầy chỉ dẫn thêm cho con chỗ này.
- Con tập vào buổi trưa, tối trước khi đi ngủ nhưng vì phải dỗ 2 bé ngủ, 1 bé thì nằm lên bụng, một bé thì la hét, nhảy múa nên con phải giữ bé đó nằm yên, vì vậy con ko điều thân, điều tức cũng không có đọc các câu nguyện mà đi luôn vào niệm Sám hối hoặc Niệm Phật quán chấm đỏ luôn, có phải nguyên nhân vì thế mà con quán mãi chẳng ra chấm đỏ ko ạ?
- Có khoảng 3 lần trước khi tỉnh dậy, trong tình trạng mơ ngủ, con nhìn thấy giữa không gian đen ngòm xuất hiện 1 màn ti vi trong suốt rất đẹp: 1 lần là màn đen trắng chiếu gì con ko rõ, 1 lần là chiếu 1 trận đá bóng, lần gần đây nhất là 1 đàn cá sặc sỡ màu sắc bơi lội . con niệm trong tâm, tôi không muốn thấy cảnh này, Chấm đỏ của tôi đâu thì màn hình vụt tắt, rồi màn đêm đen trở lại thì con tỉnh-> Hic hic, có phải vì con có tâm ham cầu thần thông mà xuất hiện ảo giác này ko ạ?
- Thời gian trong ngày, thay vì niệm Phật thì con niệm trong tâm câu "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát ma Ha Tát" (nhưng cũng ko được tinh tấn lắm, khó quá Thầy ạ), một điều lạ là đợt nào con làm tinh tấn thì buổi trưa hay tối khi ngủ con rất hay bị giật mình tỉnh giấc mà không rõ vì sao. Và con vẫn chưa xuất hiện "Giấc mơ công phu: đi ị" ạ. Còn mơ linh tinh thì con mơ suốt ngày, cứ nhắm mắt là mơ lung tung lang tang, con bực mình quá mà chưa biết làm sao. thật là con thất vọng với bản thân quá mà không biết phải làm thế nào cho Sám Hối thành tâm hơn nữa. Chỉ luôn nghĩ trong tâm cuộc sống của mình đang vất vả khó khăn thế này là do đời trước mình tạo quá nhiều ác nghiệp, mình rất xấu xa nên phải tích cực Sám Hối. Tiện thể Thầy tư vấn giúp con với, con hồi nhỏ học hành áp lực nên giờ thường xuyên gặp giấc mơ đi thi mà chưa học bài hoặc phải thi lại tốt nghiệp lớp 12 (con bị cú sốc hồi đó), giấc mơ kiểu này làm con rất khó chịu và hoảng hốt mà không biết dập tắt nó ra sao.
* Báo cáo với Thầy là sau một thời gian con thuyết phục, nói chuyện thì chồng con đã bắt đầu tin Đạo Phật và muốn học tu Thiền, hiện tại anh ấy mới tập và chỉ thích thiền theo dõi hơi thở, rồi một thời gian nữa dần dần con sẽ thuyết phục anh ấy đi theo phương pháp của Thầy (hi vọng anh ấy được có duyên với Thầy)
Từ khi gặp được Thầy và trang web con vô cùng hạnh phúc vì đã tìm thấy mục đích của kiếp sống này và mãi mãi các kiếp sống tiếp theo của mình. Lúc nào cũng lo sợ sẽ không thể liên lạc được với Thầy hoặc trang Web đóng cửa. Con luôn nguyện trong tâm sẽ đời đời, kiếp kiếp theo thầy học và thực hành Chánh Pháp, cứu độ Chúng Sinh -> Không biết như thế có đủ để  các kiếp sau con lại tiếp tục được gặp Thầy không ạ? (Con chỉ sợ nếu con chết thì con quên hết mất mọi thứ và không được gặp lại Thầy nữa)
Con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm ạ, mong Thầy luôn khỏe mạnh, thấy Thầy ốm bệnh con thương Thầy quá ạ.


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 07-07-2017, 08:36 AM

Kính gửi Thầy!
Con là trường hợp có bé trai bị tự kỷ nặng đã gửi mail hỏi và xin ý kiến chỉ dẫn của Thầy tròn 4 tháng trước đây. Con đã suy nghĩ rất nhiều trước khi tạo topic này để hỏi ý kiến Thầy, vì thực sự con rất xấu hổ với Thầy vì con tu tập cà xịch, cà đụi. Thầy dặn con phải bài trừ gim gắm, sân hận... nhưng con làm chưa tốt, con vẫn thường xuyên nóng giận và "oánh" con trai của mình vì bé lơ đễnh và nghịch ngợm, phá phách làm con quá mệt mỏi. Vì chưa quyết tâm và phải dỗ 2 bé đi ngủ nên con thường xuyên tập được chút chút thì ngủ quên đi mất. Nhưng con vẫn có 1 vài thắc mắc nho nhỏ xin hỏi Thầy (hi vọng cũng là kinh nghiệm để các huynh khác tham khảo, nên con tạo topic này)
* Về phương pháp:-  làm sao mình có thể biết cái chấm đỏ đó nó nằm ở cách mình một với tay ạ, hiện tại con mới chỉ tạo ra một vùng đỏ đỏ mờ mờ thôi ạ  (2D), và con không xác định được nó ở khoảng cách nào. Có duy nhất 1 lần con ra 1 chấm đỏ ở trong không gian 3D, con sướng quá mở mắt ra xem thử, con thấy nó vẫn ở trước mắt con và đúng là ở cách khoảng 1 với tay thật ạ, nhưng con chỉ được duy nhất lần đó (mà cũng không biết vì sao tự nhiên quán ra được thế nữa). còn khi ở trạng thái mơ ngủ là vừa chìm vào giấc ngủ hoặc chuẩn bị tỉnh dậy
Ngay lúc này tâm thứ tương đương với "Cận Định". Nên chỉ cần ráng không cho nó đi ngủ (sách vở nói tình trạng buồn ngủ này là do "tâm thức chìm xuống luồn bhavanga" Thì đề mục dể hiện ra nhất. Dĩ nhiên là nên giữ giới luật.
Trích dẫn
, quán thích lắm ạ, có lần ra luôn chấm đỏ
Như vậy là ngon lành. Tập đúng ngay boong luôn.
Trích dẫn
, còn ko thì ra một vòng tròn đỏ (đây có phải là trường hợp Thầy nói mình vẽ cái vòng trước rồi tô cho thành đỏ phải không ạ?)
Đây chỉ là tinh tấn mà thôi. Gọi là đi đúng hướng.
Trích dẫn
, còn nhiều lúc con thấy ra kiểu hình hoa văn, giống nhiều bông sen xếp liền nhau hay kiểu gạch hoa ngày xưa ý ạ ban đầu màu trắng sau chuyển nhiều màu lấp lánh (cái này con gặp nhiều ạ),
Còn đây là "Cận Định" do tâm tinh tấn đã đừ rồi theo kiểu: Sinh > Trụ > Hoại > Diệt của các Pháp.

Còn một nguyên nhân nữa là: Do tâm thức còn loạn nhiều nên nó lại đẻ ra chuyện: Tập cái này (ý là đang tập niệm Phật + quán chấm đỏ) mà nó lại ra cái kia (hoa văn này nọ). Trong trường hợp này là bắt cái tâm làm theo ý của mình, không cho nó chạy lung tung y như con ngựa hoang.

Trường hợp này có hai cách:

1. Cách cổ điển, nhưng rất là linh nghiệm: Đó là dùng cách của Ngài Xá Lợi Phất qua câu nói trứ danh sau đây:
- - Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn có rất nhiều cảnh giới giải thoát cao đẹp hơn... Tui còn rất nhiều việc phải làm... (tới đây là niệm tên của đề mục, và cố gắng vẻ bằng tư tưởng)... cho nó ra... ra rồi là giữ luôn, đóng đinh nó luôn... tập cho tới khi mệt thì mới thôi.

2. Cách ba rọi (không có căn bản...) là niệm tên đề mục và cố gắng vẻ cho nó ra... khi ra rồi là giữ nó luôn... đóng đinh không cho nó cục cựa nhúc nhích gì nữa hết... tập cho tới khi mệt thì mới thôi. Nhớ giữ giới luật.

Trích dẫn
- Ném câu niệm Phật vào chấm đỏ: con cũng ko biết làm cách nào, con đoán là giống như khi mình với gọi 1 ai đó phải không ạ, khi đó giống như mình ném cái câu gọi đó vào đối tượng mình cần gọi ý, con làm thử cách này, thì chỉ được 1 lúc là thấy chóng mặt, buồn nôn  vì quá tập trung, nên con không dám làm tiếp ạ.Huh xin Thầy chỉ dẫn thêm cho con chỗ này.
Là vì con dợt quá 70% thành công lực đó. Bớt lại một tý là yên tâm công tác.
Trích dẫn
- Con tập vào buổi trưa, tối trước khi đi ngủ nhưng vì phải dỗ 2 bé ngủ, 1 bé thì nằm lên bụng, một bé thì la hét, nhảy múa nên con phải giữ bé đó nằm yên, vì vậy con ko điều thân, điều tức cũng không có đọc các câu nguyện mà đi luôn vào niệm Sám hối hoặc Niệm Phật quán chấm đỏ luôn, có phải nguyên nhân vì thế mà con quán mãi chẳng ra chấm đỏ ko ạ?
Môi trường của con như trận chiến Điện Biên Phủ mà con làm được như vậy là... đáng bái phục đó con. Con cứ tìm cách mà dợt thôi. Wink  Cheesy Cheesy
Trích dẫn
- Có khoảng 3 lần trước khi tỉnh dậy, trong tình trạng mơ ngủ, con nhìn thấy giữa không gian đen ngòm xuất hiện 1 màn ti vi trong suốt rất đẹp: 1 lần là màn đen trắng chiếu gì con ko rõ, 1 lần là chiếu 1 trận đá bóng, lần gần đây nhất là 1 đàn cá sặc sỡ màu sắc bơi lội . con niệm trong tâm, tôi không muốn thấy cảnh này, Chấm đỏ của tôi đâu thì màn hình vụt tắt, rồi màn đêm đen trở lại thì con tỉnh-> Hic hic, có phải vì con có tâm ham cầu thần thông mà xuất hiện ảo giác này ko ạ?
Do tâm tinh tấn mà nó ra đó. Cứ tập tiếp đi con.
Trích dẫn
- Thời gian trong ngày, thay vì niệm Phật thì con niệm trong tâm câu "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát ma Ha Tát" (nhưng cũng ko được tinh tấn lắm, khó quá Thầy ạ)
Tu thành Phật mà... đâu có gì là dể dàng đâu?
Trích dẫn
một điều lạ là đợt nào con làm tinh tấn thì buổi trưa hay tối khi ngủ con rất hay bị giật mình tỉnh giấc mà không rõ vì sao.
Hộ Pháp kêu con dậy tập đó Grin Grin Grin
Trích dẫn
Và con vẫn chưa xuất hiện "Giấc mơ công phu: đi ị" ạ. Còn mơ linh tinh thì con mơ suốt ngày, cứ nhắm mắt là mơ lung tung lang tang, con bực mình quá mà chưa biết làm sao. thật là con thất vọng với bản thân quá mà không biết phải làm thế nào cho Sám Hối thành tâm hơn nữa.
Hiểu rằng con bị áp lực ngoài đời 100%, và con cố gắng tự đứng trên hai bàn chân như vậy là quá sức tưởng tượng!!! Cho nên giấc mơ đến để giải tảo bớt áp lực đó thôi.
Trích dẫn
Chỉ luôn nghĩ trong tâm cuộc sống của mình đang vất vả khó khăn thế này là do đời trước mình tạo quá nhiều ác nghiệp
Đúng 100%
Trích dẫn
, mình rất xấu xa nên phải tích cực Sám Hối. Tiện thể Thầy tư vấn giúp con với, con hồi nhỏ học hành áp lực nên giờ thường xuyên gặp giấc mơ đi thi mà chưa học bài hoặc phải thi lại tốt nghiệp lớp 12 (con bị cú sốc hồi đó), giấc mơ kiểu này làm con rất khó chịu và hoảng hốt mà không biết dập tắt nó ra sao.
Con cứ yên tâm mà dợt, rồi thì những bức xúc này sẽ tự hết.
Trích dẫn

* Báo cáo với Thầy là sau một thời gian con thuyết phục, nói chuyện thì chồng con đã bắt đầu tin Đạo Phật và muốn học tu Thiền, hiện tại anh ấy mới tập và chỉ thích thiền theo dõi hơi thở, rồi một thời gian nữa dần dần con sẽ thuyết phục anh ấy đi theo phương pháp của Thầy (hi vọng anh ấy được có duyên với Thầy)
Cứ từ từ... để con tập cho ra ngô, ra khoai đi cái đã.
Trích dẫn
Từ khi gặp được Thầy và trang web con vô cùng hạnh phúc vì đã tìm thấy mục đích của kiếp sống này và mãi mãi các kiếp sống tiếp theo của mình.
Thì do duyên lành nhiều kiếp nên nó được như vậy thôi con Cheesy Cheesy Cheesy
Trích dẫn
Lúc nào cũng lo sợ sẽ không thể liên lạc được với Thầy hoặc trang Web đóng cửa.
Thì con dùng chương trình để tải xuống trong máy là chắc ăn!
Trích dẫn
Con luôn nguyện trong tâm sẽ đời đời, kiếp kiếp theo thầy học và thực hành Chánh Pháp, cứu độ Chúng Sinh -> Không biết như thế có đủ để  các kiếp sau con lại tiếp tục được gặp Thầy không ạ? (Con chỉ sợ nếu con chết thì con quên hết mất mọi thứ và không được gặp lại Thầy nữa)
Con bao nhiêu cái xuân bạc rồi mà lo... gần vậy Grin Grin Grin
Trích dẫn
Con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm ạ, mong Thầy luôn khỏe mạnh, thấy Thầy ốm bệnh con thương Thầy quá ạ.
Chuyện gặp nhau thì nên... thương nhau, rồi hè với nhau, mà dợt.

Đó là cách thương ông thầy nhất đó con.

Làm như vậy, chắc chắn không còn xa nhau nữa, mà sẽ sát cánh bên nhau... cùng nhau giữ giới luật và chiến đấu cho tới khi... Địa Ngục bị phá sản!
========
Con thấy trình độ nói dóc của thầy... ngon không! Hihihi
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.06 seconds với 20 câu truy vấn.