Tibu: Một phương cách để tiến tu là cứ bám theo và suy nghĩ về một trong những Ông đã thành công và giữ cái suy nghĩ đó chết luôn như vậy. Sau một thời gian mình hay nhìn vô cái hướng nhà ổng mà đảnh lễ (trong tâm). Sau một thời gian nữa, thì mình lại có cái nhìn về sự Vô thường của sự vật. Sau một thời gian nữa, mình thấy rằng: Rồi tất cả sẽ trở về với cát bụi. Nếu ngay lúc này mà mình thấy đã, thấy vui, thấy nhẹ nhàng thì tới buổi công phu đó thể nào cũng có: tệ lắm là một ánh sáng màu vàng như bóng đèn tròn xuất hiện cao hơn cái tầm quán của mình #45 độ. Nếu giỏi hơn chút nữa thì mình sẽ thấy từ từ hiện ra trong ánh sáng màu vàng đó 1 hoa sen 5 cánh và vân vân….. (trích: "Thư từ phương xa")
TDD: Khi nào Thầy khỏe, Thầy chỉ thêm cho con với ạ! Con chưa hiểu rõ chỗ này:
Thầy có nói là cứ bám theo và suy nghĩ về một trong những Ông đã Thành công. (Qua pháp âm thì con nghe Thầy nói có 6 Ông

). Con nhận thấy có ba trường hợp (có thể xảy ra) khi chọn một Ông để tập với cách này.
# Một là khi Ông này còn sống.
# Hai là Ông này đã chết (nhưng vẫn chưa tái sanh), ví dụ như Cô Vân.
# Ba là Ông này đã đi tái sanh.
- Vậy cách này áp dụng thế nào với ba trường hợp trên ạ?
- Và làm sao để biết cái hướng nhà Ông đó và hình ảnh ngôi nhà Ông đó? Khi mà Ổng ở quá xa mình, chưa một lần mình vô nhà Ổng. Nếu có thể, mình hỏi xin hướng, xin hình của Ông này được không ạ?

- Giả sử mình đang "tơ tưởng" một Ông, kết quả vẫn chưa có thấy được gì thì Ông này chết, mình cũng vẫn tập như vậy hay mình chọn Ông khác để tập?
- "Đảnh lễ trong tâm" có phải là mình mường tượng ra mình lạy (như kiểu Tây Tạng) không vậy Thầy? Hay là nhập định quán ra ạ?