Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thầy ơi cho con hỏi :

Bắt đầu bởi tuephuong5, Th12 14, 2017, 02:34 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tuephuong5

                   Thưa thầy ,với chúng con thân mang nghiệp sát ,chúng con theo phương pháp của thầy nhìn vào một điểm trước mặt  ,cố lết trong khả năng của chúng con ,có bao giờ chúng con bị gài một mã khóa trong não ,và vì nghiệp sát nên bị chận tùm lum ngõ nhưng tụi con vẫn lỳ ,lết và đến giới hạn mã khóa nổ bùm ,chúng con lết thật luôn không ,cái này con thắc mắc lâu lắm rồi nay mới dám hỏi .

                   Là vì cái đầu con nó ngơ ngơ ,choáng choáng mấy hôm nay nên con sợ con hỏi .

                   Kính thầy .

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th12 14, 2017, 02:34 AM
                   Thưa thầy ,với chúng con thân mang nghiệp sát ,chúng con theo phương pháp của thầy nhìn vào một điểm trước mặt  ,cố lết trong khả năng của chúng con ,có bao giờ chúng con bị gài một mã khóa trong não ,và vì nghiệp sát nên bị chận tùm lum ngõ nhưng tụi con vẫn lỳ ,lết và đến giới hạn mã khóa nổ bùm ,chúng con lết thật luôn không ,cái này con thắc mắc lâu lắm rồi nay mới dám hỏi .

                   Là vì cái đầu con nó ngơ ngơ ,choáng choáng mấy hôm nay nên con sợ con hỏi .

                   Kính thầy .
Chỉ là dấu hiệu của tuổi già mà thôi. Tinh khí thần đã không đủ cho nên nó chậm là vậy đó con.

Ý của con là: liệu Thiên Ma nó có làm cái gì con chưa?
Trả lời: Chắc chắn là chưa, lý do là con vẫn còn thích tập.

Khác với những người mà thầy đã gặp: Thiên Ma mà rớ tới thì họ lại không giám tập. Và bỏ cuộc luôn! Cho dù đó là những thầy trù trì!!!

TCH

Con xin hỏi sao ác nghiệp lại dồn dập đến vậy.Giờ con mới nhận ra sai lầm ngay từ đầu của con là do môi trường và căn nhà thiếu khí, và tâm trí quá nhiều vọng tâm và nỗi buồn. Nghiệp sẵn có từ thân và tâm + người thân.Và do trình độ tâm linh chưa đến đâu mà lại không cẩ mật trong lời nói động chạm đến các bậc" đàn anh" và rồi tự tiện đi mượn. Sau đó sợ quá lạị gạt phăng sang 1 bên. Giờ chỉ riêng vấn đề nơi ở đã đủ khiến con bối rối rồi. Còn lĩnh vực tâm linh con đâu có rõ. Mà sự thật rõ ràng là con biết con không nhờ được ai cả,và khi nhờ thì lại thành rối loạn, nên khi tâm trí muốn nhờ thì cõi vô hình họ vào, lại càng thêm rối loạn. ( hic. Con bị vọng tâm làm rối loạn rồi) giờ con đang bị khó giải quyết nếu như không nói ra được với Con Người và nhờ trợ giúp và hiểu rõ. (Lại thêm 1 mớ rắc rối).Con phải thừa nhận là phận của con là chỉ khi người khác chủ động hoăc ngẫu nhiên đến giúp thì con mới thoát được ra, còn 90% là nói mà không ai nghe và hiểu, hoặc là người đã từng tiếp xúc nhưng không rõ là ai(huynh đệ tàn)  hoặc là vì lý do nào đó, và sau nhiều lần như thế thì con mất niềm tin, chứ không phải do con ỷ lại. (Con biết con trình bày lại là "biết rồi khổ lắm nói mãi".)

gacon177

@Sun Light:

Chào Sun Light, đọc bài của bạn xong mình đã suy nghĩ xem có nên viết những dòng này hay không.
Cuối cùng vẫn muốn viết đôi dòng, vẫn là lời nhắn nhủ của một người đồng tu thôi :)

Đọc bài viết này của bạn, mình liên tưởng đến câu chuyện thời Đức Phật.
Khi một mũi tên bắn làm mình bị thương. Trước hết phải nhổ mũi tên đó ra và chữa lành vết thương đã.
Các việc như: ai là người bắn mũi tên? Mũi tên này sao lại bắn vào tôi? Mũi tên này bắn từ hướng nào vây?,... để sau đi.
Sau khi vết thương lành, tu cho giỏi rồi tự mình tìm ra. Mà lúc đó chưa chắc Sun Light đã muốn tìm ra câu trả lời đâu.

Thầy và chị Bright Moon đã trả lời cho bạn nhiều bài viết rồi, đọc lại nhé :)

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17578.msg62348#msg62348

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=search2

Cố gắng vượt qua giai đoạn này nha Sun Light.


"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).