Thưa thầy
Lúc năm 2010, nhân duyên con được thầy cho đề mục chấm đỏ. Con tập quán chấm đỏ. Và nghe thầy nói trẻ con vào lứa tuổi 3-6-9 tuổi thì tập dễ nhất.
Thế là con cũng nói con trai con tập quán chấm đỏ giống con. Lúc này con con đúng 6 tuổi.
Lúc đó do k biết, nên con tự ý nói con của con tập theo mình, chứ k hiểu sâu sắc về vấn đề người cho đề mục rất quan trọng.
Đề mục của con, con tập mãi, vẫn là bùi nhùi, mây bay.
Nhưng khi con con tập, chỉ trong vòng 2 ngày, mỗi ngày 1 lần mấy phút, mà con của con đã thấy từ chấm đỏ sáng chói, đến chấm đỏ phát hào quang ánh sáng rộng dần ra, và sau cùng là thấy ông Phật.
Ông Phật xuất hiện từ đỉnh đầu rồi dần dần khuông mặt.
Con nói con con đẩy xa màn hình ra để nhìn thấy rõ hơn, thì con con làm đc hết.
Con có báo cáo với thầy, và thầy cho con con tập bài lên ngắm ông Phật.
Do con tu lúc trồi lúc sụt, nên làm ảnh hưởng quá trình tu của con con.
Và cũng do con hướng dẫn như thế nào, người chưa thấy lại hướng con đã thấy làm theo, nên tâm lý con lo sợ đủ thứ, sợ sai sợ mình hiểu k đúng.
Và cũng do lúc đó con con còn quá bé, mới 6 tuổi, nên con cũng khó dẫn dắt khi k rành.
10 năm trôi qua, con thì vẫn trồi trồi sụt sụt, và con con cũng thi thoảng lên thăm ông Phật vài giây 1 ngày, mà ngày nhớ ngày quên.
Tuổi ăn tuổi chơi nên con con chỉ làm theo lời con chứ cũng chưa sâu sắc gì, và cũng do con xa thầy nên k biết làm gì tiếp theo.
Chủ yếu là lau chùi màn tivi để k bị mờ theo thời gian, chờ ngày đủ hiểu biết để nhấn ga tiếp ạ.
Nay con mới đăng ký vào đc lại đây, mà con con đã 16 tuổi rồi, cũng hiểu hơn xưa rồi, nên chắc cách tu sẽ dễ diễn giải hơn.
Thầy ơi...cứu...con con
Con kể dài dòng, k đc mạch lạc cho lắm, mong thầy và các cô chú anh chị bỏ qua.
Chào con,
1. Con chưa có nghề.
2. Nhóc vào ngay tuổi mới lớn.
3. Con không có cách nào theo dõi nhóc.
4. Nhóc đang bị say do kích thích tố sinh lý. Cho nên con không thể can thiệp vào chuyện gì được hết.
Cách hay nhất là sống hiền lành. Và lo chuyện của con.